Hôm nay đi làm về thấy nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, cơm nước đâu đấy rồi, vợ thì ngồi bế con ngủ gật ở ghế mà thương ghê.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm nay, giờ con trai mới 7 tháng. Ngày trước vợ tôi cũng đi làm nhưng từ khi djch lại bầu bí nên cô ấy ở nhà chờ sinh con luôn. Vợ tôi nghén nặng chẳng ăn uống được gì ốm yếu nhìn đến tội.
Lúc vợ đẻ thì đau mấy tiếng đồng hồ mới sinh được. Bố mẹ tôi ở gần đây nhưng ông bà không chăm cháu vì còn con của anh trai nữa. Mẹ vợ dưới quê còn có công việc của bà nên lúc con gái đẻ lên đỡ được 1 tháng là tốt lắm rồi. Từ đó vợ tôi một mình vật lộn chăm con đến giờ, vất vả vô cùng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi một mình đi làm kiếm tiền lo trang trải nên chẳng dám nghỉ nhiều vì sợ hụt lương vợ con lại đói. Ngày làm việc, tối về mệt bã cả người, nhiều lúc muốn giúp vợ bế con, làm cái nọ cái kia cho cô ấy nghỉ ngơi nhưng cũng chẳng đỡ được là bao.
Đêm con quấy khóc, tôi mệt ngủ quên đi, tỉnh dậy thấy vợ đang lúi húi pha sữa. Thằng con thì thính lắm, bế trên tay cu cậu ngủ ngon lành, nhưng hễ đặt xuống giường là khóc ré lên ăn vạ ngay. Vợ sợ tôi bị thức giấc, mất ngủ hôm sau đi làm mệt nên cứ con ọ ẹ cái là lại bế đi dong khắp phòng.
Thương vợ quá, tôi cũng dậy theo bảo:
“Để anh bế con, em ngủ một tí đi cho đỡ mệt”.
Vợ đưa con cho tôi bế hộ thì một lúc sau buồn ngủ rũ mắt tôi lại thả xuống giường, nó khóc, rồi cũng lại đến tay vợ. Mấy hôm nay thằng bé sốt mọc thêm 3 cái răng quấy lắm chẳng chịu cho mẹ nghỉ ngơi tí nào. Sáng dậy thấy vợ vừa bế con vừa lúi húi pha mỳ tôm cho chồng ăn đi làm, tôi bảo:
“Em xem tranh thủ chợp mắt chứ đêm qua có được ngủ tí nào đâu”.
Vậy nhưng tôi biết vợ làm gì có thời gian nào mà ngủ nữa. Lúc nó ngủ được tí thì cô ấy lại tranh thủ giặt đồ, phơi phóng, dọn dẹp nhà cửa, bao nhiêu việc. Chưa kịp làm xong việc nhà thì con đã dậy rồi, lại vật lộn bỉm sữa ăn còn chẳng có thời gian nói gì nghỉ ngơi.
Chiều đi làm về thấy vợ ngồi ôm con ngủ gật ở ghế mà tội ghê. Đêm qua cô ấy lại thức trắng vì con quấy khóc. Tôi cũng muốn giúp vợ nhưng chỉ phần nào thôi, mọi việc vẫn đến tay cô ấy làm hết. Nhìn vợ vất vả chăm con gầy tọp mặt mũi hốc hác, mắt trũng thâm quầng mà xót quá.
Ngẫm phụ nữ đúng là chịu nhiều thiệt thòi, lấy chồng rồi phải đánh đổi cả nhan sắc, sức khỏe mà quên chăm sóc bản thân. Đàn ông chúng tôi có giúp vợ nhưng cũng chẳng thấm được so với những gì mà các chị em đã hi sinh cho gia đình. Chỉ mong con cái mau lớn, để vợ tôi đỡ vất vả chứ cứ nheo nhóc mãi thế này cô ấy kiệt sức mất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

