Gia đình anh Suraj cảm thấy vui mừng khi anh đã tìm được mảnh ghép phù hợp cho cuộc đời thay vì các cuộc hôn nhân sắp đặt. Còn mẹ chị Hương tự hào khi có con rể tốt.

Phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc, đặc biệt là Ấn Độ không còn là chuyện hiếm trong cuộc sống ngày nay. Vô tình gặp nhau, rung động rồi đi đến kết hôn, sẵn sàng nắm tay nhau để vượt qua những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, nếp sinh hoạt,... để cùng về chung một nhà. Yêu và lấy nhau đôi khi chỉ trong tích tắc nhưng lại có sự viên mãn đến bất ngờ.

Vào 2 năm trước, gặp chồng Ấn Độ thông qua một lần giới thiệu của người bạn, Lan Hương (30 tuổi, TP.HCM) còn nhớ như in lúc đó anh Suraj (32 tuổi) mang dép lê, mồ hôi nhễ nhại bước tới gặp cô. Lần đầu hẹn hò, cô mang theo hộp cherry còn anh mang 2 ly nước mía. Cả 2 nói chuyện vui vẻ, lúc đó cô là thiết kế đồ họa còn anh là kỹ sư viễn thông chuyên về thử nghiệm các thiết bị di động, hiện làm việc 1 tháng tại TP. HCM.

hình ảnh

Lan Hương và chồng kết hôn chỉ sau vài tháng gặp nhau. Ảnh Vietnamnet

Cuộc gặp ngày hôm đó, 2 người đi dạo và anh Suraj bất ngờ ngỏ lời yêu với Hương khiến cô bối rối: “Anh ngắt một bông hoa bé xíu, đỏ chót và thổ lộ về tình cảm dành cho mình dưới ánh trăng. Lúc đó mình vừa ngượng vừa khó xử. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và mình thấy rõ là anh bạn trước mặt đã hơi vội vàng. Mình từ chối trả lời và nói anh hãy cho cả hai thêm thời gian suy nghĩ kỹ”.

Qua ngày hôm sau, Suraj một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình dành cho Lan Hương bằng cách nói rất nhiều về bản thân, cảm xúc, tư tưởng của anh khi gặp cô. Sau đó Hương gợi ý về việc làm người yêu trước nhưng anh khẳng định đã suy nghĩ kỹ và muốn cô làm vợ anh. “Cuối cùng, anh đã thuyết phục được mình nói đồng ý ngay lúc đó”, Lan Hương chia sẻ.

hình ảnh

Tình yêu của họ làm bao người ngưỡng mộ. Ảnh Vietnamnet

Sau đó 2 người dẫn nhau về ra mắt gia đình Lan Hương. Trước đó đi chơi Vũng Tàu, anh Suraj bị té xe nên ngày đầu ra mắt chân đi tập tễnh. Anh hồi hộp và có chút run, cứ nằng nặc đòi về khi anh đã đến cổng nhà Hương. Rất may là cuộc ra mắt thành công, cha mẹ Lan Hương rất ưng ý chàng trai Ấn Độ.

Tổng thời gian họ gặp, quen, yêu nhau và đăng ký kết hôn chỉ trong 3 tháng. Ngày đám hỏi tại Việt Nam, do chú rể chỉ có một mình nên chị Hương đã nhờ cộng đồng Ấn Độ tại đây hỗ trợ chú rể và giúp anh bớt căng thẳng:

“Ngày ăn hỏi, nhà trai không thể có mặt. Bọn mình phải cầu cứu cộng đồng người Ấn Độ ở TP. HCM. Mình nhờ họ đến tham dự cho chồng mình đỡ lo lắng vì đây là lần thứ 2 anh ra nước ngoài, lại là sự kiện trọng đại trong đời mà không có người thân bên cạnh. May mắn, những người bạn Ấn đã không ngại ngần dành thời gian và công sức để đến chúc phúc cho bọn mình”, chị Lan Hương chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

Đám cưới nhiều lễ nghi và màu sắc diễn ra ở quê nhà chú rể. Ảnh Vietnamnet

Còn tại Ấn Độ, đám cưới của cặp đôi kéo dài suốt 5 ngày ở Kolkata, Tây Bengal. Lễ cưới diễn ra lúc 11h đêm tới 5 giờ sáng mọi thứ xong xuôi, dâu rể được lên xe hoa về nhà. Sau đó là những thủ tục như hai vợ chồng đứng trong hai cái rổ tre, tham gia lễ đá hũ gạo, in dấu chân, viết tên lên tường, tìm nhẫn trong chậu sữa... Đám cưới đầy màu sắc với bột sindu đỏ, hoa cúc vàng, huệ trắng và bông bụt rải khắp nơi.

Điều quan trọng hơn hết ở mối lương duyên này chính là, cặp đôi yêu nhanh, cưới lẹ nhưng lại vô cùng viên mãn. 2 năm sống tại xứ người cùng với gia đình nhà chồng, Lan Hương dù gặp nhiều chuyện bỡ ngỡ nhưng quan trọng hơn hết vẫn là tình cảm gia đình chồng và người xung quanh dành cho cô. 

Lan Hương chia sẻ: “Nhà chồng khen anh đã lựa chọn rất đúng. Họ tin chắc nếu họ tìm cho chồng mình một người vợ Ấn Độ theo kiểu hôn nhân sắp đặt thì sẽ không được thấy gia đình hạnh phúc là như thế nào.

Còn về phần gia đình mình ở Việt Nam, mẹ mình rất tự hào vì bà đã đúng khi chọn chồng mình làm con rể. Bà còn hay so sánh đùa bố mình với anh, bảo anh hơn bố mình rất nhiều, anh cao to khỏe mạnh trông rất đàn ông, râu hùm hàm én bao bọc vợ con”.

hình ảnh

Cô dâu chú rể hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh Vietnamnet

Chuyện tình yêu hôn nhân phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của cả 2 và duyên số được định sẵn. Có những cặp đôi quen nhau lâu ngày dài tháng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp. Ngược lại vẫn có rất nhiều người giống như chị Lan Hương trên đây, yêu nhanh cưới lẹ trong vòng vài ba tháng nhưng kết quả lại quá mỹ mãn. Chồng hết lòng thương yêu, gia đình chồng tâm lý dễ thương và ở quê nhà chị có sự ủng hộ, thấu hiểu từ gia đình, quả thật là không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

Chúng ta thường than thở rằng, không biết khi nào tình duyên mới gõ cửa và không biết mối tình hiện tại có đi đến lâu dài. Nhưng chúng ta quên rằng, tình duyên không phải là thứ cưỡng cầu mà có được. Nếu bạn đang cô đơn, biết đâu một ngày tình yêu tự tìm đến thay đổi sự tẻ nhạt nhàm chán và giúp bạn có thêm sự phấn chấn, vui vẻ yêu đời hơn. Yêu và được yêu vốn là điều làm con người ta tươi trẻ nhưng có kéo dài được tình yêu ấy hay không cũng không ai nói trước được.

Vì vậy, hãy cứ sống trọn vẹn mỗi ngày, yêu lấy bản thân và làm tốt công việc của mình. Chuyện gì tới sẽ tới, nếu đối phương thật sự là một nửa định mệnh của bạn, anh ta nhất định sẽ đến vào một ngày bạn không ngờ nhất. Cũng giống như chị Lan Hương gặp được chồng chỉ nhờ một lần được giới thiệu mà có thể nên duyên một cách quá nhanh chóng.