Sau khi vô tình đụng trúng người phụ nữ, thanh niên bỏ đi thẳng chứ không thèm đoái hoài gì. Vô cảm đến thế là cùng.
Sự cố xảy ra chính là điều không ai mong muốn nhưng cuộc sống làm sao tránh khỏi một cách tuyệt đối. Bởi vậy quan trọng nhất vẫn là thái độ của bản thân đối với sự cố, nhất là khi liên lụy đến người khác thì càng phải có cách ứng xử khéo léo. “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, có gặp sự cố dù lớn đến mấy mà vượt qua được một cách suôn sẻ thì đó mới là người bản lĩnh.
Thế nhưng đâu phải ai cũng biết cách giải quyết sự cố. Có những người vô cảm, vô trách nhiệm đến mức dù bản thân chính là nguyên nhân nhưng vẫn dửng dưng như chẳng phải chuyện của mình. Thực tế đã xảy ra không ít chuyện, chẳng hạn vụ việc sau đây:
Tại một nhà hàng, khi thực khách say sưa ăn uống thì có chuyện không may xảy ra. Người phụ nữ áo vàng bưng nồi nước nóng hổi, quay người lại để mang đi thì bất ngờ đụng trúng thanh niên đang đi đằng sau. Cú va chạm bất ngờ khiến nồi nước rớt xuống đất và nước lẩu nóng văng tung tóe không thể tránh kịp. Người phụ nữ bị nước đổ lên tay gây ra bỏng rát. Nam thanh niên không bị ảnh hưởng gì nhưng anh ta không dừng lại hỏi thăm mà ngước mặt lên, nhanh chóng đi thẳng bỏ mặc người phụ nữ đứng đó.
Người phụ nữ va trúng thanh niên nên làm đổ nước lẩu lên tay. Ảnh chụp màn hình, Báo đất việt
Thanh niên rời đi trước sự khó chịu của người xung quanh. Mặc kệ anh ta có vô cảm đến mức nào, mọi người nhanh chóng tiến đến giúp đỡ người phụ nữ đang bị đau rát. Họ lấy giấy thấm nước lẩu, hỏi han và tích cực tìm cách làm dịu vết thương cho cô.
Sự cố xảy ra đã cho thấy không phải ai ăn sang mặc đẹp, nhìn tướng mạo sáng sủa cũng là người biết suy nghĩ và biết cách cư xử. Người phụ nữ dù có sơ ý gây ra sự việc nhưng cô đang đau đớn. Còn thanh niên kia dù có lỗi hay hoàn toàn vô can thì ít ra anh nên dừng lại giúp đỡ, thăm hỏi. Đằng này anh ta có thái độ không thể chấp nhận được.
Người phụ nữ đau đớn còn thanh niên quay ngoắt đi thẳng. Ảnh chụp màn hình, Báo đất việt
Cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã rất bức xúc trước thái độ vô tình của nam thanh niên. Đồng thời, người xung quanh đã có hành động rất ấm áp, xoa dịu vết thương cho người phụ nữ:
- Ít ra cũng nên quay lại hỏi han xem cô gái có làm sao không chứ, đằng này đi thẳng không buồn ngước nhìn luôn.
- May còn những người khác đến giúp đỡ, chứ ai mà cũng vô cảm như nam thanh niên kia thì không biết xã hội này ra sao.
Chưa biết nguyên nhân gì đã khiến nam thanh niên bỏ đi mà không ngó ngàng gì đến người phụ nữ đang đau đớn. Thế nhưng dù có gấp gáp hay lạnh lùng đến mấy, thấy người khác bị thương mà có thể bỏ đi như vậy thật khó thông cảm. Nếu anh ta không là người trong cuộc, không vì va phải anh mà đổ nước lên tay thì có lẽ không ai trách anh ta nhiều đến thế.
Cuộc sống ngày càng phát triển, con người bận rộn cải thiện và nâng cao giá trị bản thân, đồng thời hạn chế quan tâm đến chuyện bên ngoài. Cũng vì vậy mà một bộ phận con người dần trở nên thờ ơ, lạnh nhạt với những thứ xung quanh. Họ co mình lại với mọi thứ, chỉ tập trung cho bản thân nên sự vô cảm cũng từ đó mà sinh ra.
Nếu ai cũng vô tâm như vậy thì bản thân họ sẽ ra sao khi gặp chuyện không mau và cả xã hội sẽ thế nào?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1