Đến giờ là quá sức chịu đựng, anh chàng quyết định thẳng tay đòi lại số vàng năm xưa. Dứt tình đoạn nghĩa với người không xứng đáng là việc nên làm nha.

Mới đây, có anh chàng nhắc lại câu chuyện năm xưa do chính mình gặp phải và đến hiện tại vẫn đang giải quyết với người yêu cũ. Chuyện về 10 cây vàng năm trước gia đình anh đem hỏi cưới. Nhà người yêu đưa tay nhận rất nhanh, nhưng sau đó viện đủ lý do để không trả lại. giờ đây anh chàng quyết đòi thẳng tay, tình xưa nghĩa cũ đối phương đã không trân trọng thì bản thân anh cũng không cần phải câu nệ để ôm thiệt thòi vào thân.

Chàng trai kể: "Em chào mọi người ạ. Cách đây hơn 1 năm em có đăng status gia đình em qua nhà người yêu (cũ) để xin cưới và đưa 10 cây vàng cho nhà gái, vì lúc đó nhà người yêu (cũ) của em đang vỡ nợ và sắp bị siết nhà nên nhà em có đi 10 cây vàng. (1 phần muốn giúp đỡ tại vàng thời điểm đấy đang rất cao và 1 phần là đáp ứng tráp đen) và sau khi nhận 10 cây vàng thì bên đấy lơ luôn nhà em ạ.

Tầm 2 tháng sau thì người yêu em nói bà không cho cưới vì em khác đạo, gia đình em có qua nói chuyện nhưng ba mẹ của người yêu em trả lời qua loa như kiểu không muốn tiếp gia đình em. Ba mẹ em vì không muốn lớn chuyện vì 1 phần sợ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh, 1 phần sẽ mang tai tiếng, 1 phần vì muốn giữ thể diện cho gia đình người yêu em nên chỉ nói em qua xin lại 10 cây vàng về.

hình ảnh

Bài đăng của anh chàng trên mạng xã hội. Ảnh Ngoisao.vn

Em cũng qua thì bị bố của người yêu em đuổi ạ. Em không muốn ba mẹ em biết và cũng muốn tự mình giải quyết nên em đã tự bỏ tiền của mình bù vô số vàng đấy và 2 đứa em gặp nhau nói chuyện nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì nên tụi em đã chia tay. Người yêu em hứa sẽ nói ba trả lại vàng cho nhà em.

Ba mẹ em buồn đến mất ăn mất ngủ vì chuyện của em và vì sợ người ngoài biết, phần em thì em cũng chán đời nên em chỉ chú tâm vô công việc mặc kệ thời gian và số phận. Được tầm 5 tháng sau thì nghe tin người yêu cũ em lấy chồng ạ. (Đoạn này em nghe được tin là 2 bên gia đình cũng ước hẹn với nhau là cho 2 đứa cưới nhau và em như con cờ cho họ lừa suốt thời gian đó).

Em sốc lắm nhưng cũng không biết làm gì (lúc đó em vẫn chưa đòi được 10 cây vàng) và em được biết thêm là só vàng đấy đã được bán để trả nợ còn 1 ít thì để lo cho đám cưới. Em cay chứ ạ nhưng em vẫn đến đám cưới (không mời em) em đến chung với bạn em. Em vẫn gửi phong thư chúc phúc kèm chiếc nhẫn cặp hồi đấy 2 đứa đeo với nhau rồi nhìn cô ấy hạnh phúc mà lòng em nhói lắm. Về nhà em chỉ biết khóc cho nhẹ lòng chứ không biết làm gì cả.

Thời gian trôi qua đến ngày hôm nay thì em nghe tin bố của người yêu cũ nói gia đình em ngu và sợ vì không dám đòi. (1 phần em chưa cần đến số tiền đó 1 phần vì cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ) nhưng cay quá nên nhắn tin cho người yêu cũ đòi nợ từ hôm 17/3. Và hôm nay được chuyển khoản trước 350 triệu và phần còn lại hứa sẽ gửi trong vòng 1 - 2 năm nữa (than với em là phải đi vay mượn và bán đất để trả cho em) thấy hơi tội nhưng mà kệ".

hình ảnh

hình ảnh

Tin nhắn chàng trai đòi lại 10 cây vàng mà người yêu cũ đã nợ. Ảnh Ngoisao.vn

Trong tin nhắn đòi vàng, người yêu cũ liên tục hạ giọng năn nỉ chàng trai thông cảm cho hoàn cảnh của cô đang khó khăn, gia đình nuôi con nhỏ. Phải chi cô và gia đình biết điều tử tế ngay từ đầu thì mọi chuyện đâu có căng thẳng đến mức này. giờ năn nỉ cũng vô ích, anh chàng khẳng định sẽ đưa ra pháp luật nếu cô và gia đình không mau trả lại đủ vàng.

Có nhiều câu chuyện chia tay đòi quà làm mạng xã hội xôn xao, dân tình nháo nhào vì thấy đàng trai vô lý. Nhưng trong trường hợp này thì anh chàng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng, thậm chí mọi người còn cho rằng tới giờ này anh mới đòi lại vàng là hơi trễ. 

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, crystalpalacevn. Ảnh phải: Chàng trai nhận được 350 triệu tiền mặt, số còn lại vẫn đang đòi. Ảnh ngoisao.vn

Mình trao tình cảm chân thành, dành những gì tốt nhất cho họ. Thậm chí gần cưới cho của hồi môn 10 cây vàng ngay lúc giá vàng tăng chạm đỉnh thì chứng tỏ chàng trai yêu đến mức nào, nhà trai chịu chi và không hề tiếc với nàng dâu tương lai. Ấy vậy mà lúc nhận vàng thì hồ hởi, sau đó hủy cưới, ba của người yêu cũ còn đi bêu rếu chê cười nhà trai. Họ chẳng biết ngại, chẳng màn ơn nghĩa thì anh chàng tử tế đến giờ phút này là quá đủ rồi.

Cư dân mạng bình luận rôm rả, không tiếc lời chê trách nhà gái:

- Còn hơn 300 triệu nữa thôi, cố lên.

- Nhà người yêu cũ của anh theo đạo tặc rồi.

- Thật không hiểu nổi nhở. Gia đình vừa có điều kiện vừa tốt mà bỏ đi lấy người khác. Dăm ba cái câu hứa hẹn mồm thì làm gì mà phải giữ chữ tín thế.

- Anh có cần cưới vợ nữa không. Em có bà chị chưa có người yêu. Nhà không thiếu nợ, không thế chấp, không theo đạo tặc, không đạo đức giả, uy tín luôn…

Ở đời đâu phải lúc nào người chân thành cũng nhận lại được chân tình, đâu phải lúc nào cũng sòng phẳng kiểu yêu không yêu nói một lời cho xong. Có những người thích kì kèo, trêu đùa trên tình cảm của đối phương đến khi chán chê rồi quay lưng đi. Ngay giây phút đó, chị chỉ muốn làm cho thỏa mãn bản thân chứ đâu hề nghĩ đến cảm xúc của người còn lại. Giống như gia đình cô gái này hủy cưới rồi lập tức kết hôn với người khác chứ đâu nghĩ cho chàng trai và ba mẹ anh ấy.

Nhưng gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Trước đã phũ phàng với người thì giờ bị người phũ lại cũng chẳng oan. Mọi người dù làm gì cũng nên chừa cho mình đường lui vì đời còn dài lắm, chẳng thể nói trước được chuyện gì đâu.