Người xưa có câu: “Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho”. Vậy nên, tâm lý chung của chị em chúng mình là muốn lấy chồng gần để tiện thăm nom, gần gũi bố mẹ ruột. Tuy nhiên, lấy chồng gần cũng phát sinh nhiều trường hợp mà người trong cuộc chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây đang được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một em bé đóng cổng đi ra khỏi nhà cực kỳ nhanh nhẹn, sau đó em còn quay lại nhìn vào nhà với chút hờn dỗi của con nít. Kèm theo đoạn video là dòng trạng thái: “Nỗi khổ của lấy chồng hàng xóm. Mẹ mắng một câu con chạy ngay về bà ngoại.”
Em bé đóng cổng chạy về nhà ngoại sau khi bị mẹ mắng (Ảnh: FB)
Theo tìm hiểu, em bé vừa bị mẹ mắng, vì giận hờn nên không chần chừ mà bỏ nhà đi một mạch. Khi đi ra ngoài, bé không quên mở cổng và nói với mẹ trong nhà: “Mẹ không thương con mẹ đi vào luôn đi.” Nói xong, bé đóng cổng và đi không thèm ngoái đầu lại. Trước khi con gái đi, người mẹ còn hài hước đùa theo: “Con đừng về với mẹ nữa nhé.”
Câu chuyện nhỏ nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người chú ý, không ít cư dân mạng phải gật gù đồng tình: “Lấy chồng gần sướng thật đó nhưng cũng có nỗi khổ nào ai thấu”. Bên cạnh đó nhiều người không khỏi đoán già đoán non, nhìn cách cô bé đóng cửa thuần thục, đi không chút hối tiếc thế này chắc là đã “bỏ nhà ra đi” nhiều lần rồi.
Một số khác thì lại ao ước được lấy chồng gần như người phụ nữ trong đoạn clip nói trên, đẻ con ra, con của mình có thể gần gũi với ông bà ngoại. Không như một số chị em lấy chồng xa, bữa cơm đoàn viên ngày Tết còn xa xỉ, huống gì là được dẫn con về nhà mẹ đẻ chơi. Vậy nên, hình ảnh đáng yêu nói trên lại khiến một số chị em chạnh lòng, rơi nước mắt vì ao ước lấy chồng gần, giờ chỉ là chuyện hư vô.
Em bé "giận hờn" nhìn về phía mẹ (Ảnh: FB)
Trước đây, cũng từng có một câu chuyện con gái lấy chồng gần được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội vì quá đỗi đáng yêu. Qua đoạn video đăng tải có thể thấy, bố của cô gái nhà khá gần nên chỉ cần ra đứng trước cổng và gọi bố ơi thật to. Sau khi con gọi, người bố lững thững đi từ nhà mình sang nhà ông bà thông gia để giúp đỡ con gái. Nhìn dáng đi của bố, cư dân mạng không khỏi buồn cười bởi thái độ: “Biết thế gả con xa cho rồi”.
Thế nhưng, không phải câu chuyện nào cũng mang màu hồng. Bởi mạng xã hội cũng từng xôn xao về tâm sự của một người phụ nữ lấy chồng gần. Cũng vì khoảng cách quá đỗi ngắn ngủi nên trong các đám cưới, đám ma, việc làng… là hai bà thông gia đều gặp nhau. Mỗi lần như thế là mẹ chồng chê bai con dâu rất nhiều, rồi còn bóng gió bảo nhà ngoại về bảo ban con gái.
Chẳng hạn, tan làm vợ và chồng đưa nhau đi ăn tối ở nhà hàng rồi cùng đi xem phim vì họ là vợ chồng son, hai người cũng đã gọi điện xin phép bố mẹ chồng rồi. Thế mà mẹ chồng lại bảo mẹ đẻ rằng con dâu không lo toan cho gia đình, lấy chồng rồi mà cứ ngỡ vẫn còn thời con gái bay nhảy đêm hôm…
Mẹ đẻ thì nghe bà thông gia chê bai con gái mình nên thấy mất mặt, lại gọi điện trách móc con gái. Mẹ còn bảo: "Con làm gì thì làm, có ý tứ chút, để ý chút, giờ mình là con dâu nhà người ta, mình đi lấy chồng rồi, không thể tùy tiện như hồi còn ở với bố mẹ được. Đừng để mẹ chồng con nói mà mẹ nhục lắm".
Vậy mới thấy, lấy chồng gần hay xa, sướng hay khổ cũng tùy quan điểm, không phải cứ gần gũi thì lúc nào cũng hạnh phúc. Suy cho cùng, lấy chồng gần hay xa chỉ là một lựa chọn, và lựa chọn có thể sai có thể đúng.
Cái cốt lõi là phụ nữ lấy chồng phải được hạnh phúc và hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Và những câu chuyện cười ra nước mắt, hoặc nước mắt nuốt vào trong vẫn đầy nhan nhản trong cuộc sống này, nó như điều hiển nhiên với người phụ nữ, chứ chẳng do khoảng cách địa lý, đúng không các chị em nhỉ?
Nguồn: FB/ VietGiaiTri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1