Vì giá vàng đang lên cao, gia đình chồng tương lai ngỏ ý muốn hoãn đám cưới cho đến khi vàng bình ổn. Tuy nhiên chiếc bụng bầu ngày càng to khiến cô dâu ngày đêm trăn trở. 

Tết đến nơi, trong khi người người nhà nhà lo trở về, tập trung sắm sửa, chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón cái Tết thật sum vầy và may mắn. Còn cô gái sau đây thì ăn không ngon, ngủ không yên vì chiếc bụng bầu 5 tháng ngày càng lớn mà ngày cưới thì chờ mãi vẫn chưa tới. 

Theo như kế hoạch mà gia đình nhà trai đã hứa với cô thì Tết này sẽ tổ chức cưới linh đình cho 2 người chính thức trở thành vợ chồng. Thế nhưng giờ đây chỉ vì lý do khách quan mà nhà trai muốn tiếp tục hoãn. Bụng bầu ngày càng lớn, gia đình nhà gái sợ mất mặt với bà con họ hàng còn nhà trai lần lựa mãi vẫn chưa chốt được vấn đề.

hình ảnh

Tâm sự của cô gái (Ảnh chụp màn hình: Cười ngà cười nghiêng)

“Em đang mang bầu tháng thứ 5 rồi, định là sau tết thì cưới luôn nhưng tới vài hôm nay chồng em ngỏ ý nói gia đình muốn xin hoãn vì vàng lên giá cao quá.

Trước đó chồng em đi theo công tác chống dịch nên lúc em chớm bầu không về được để cưới, tuy nhiên hai nhà cũng đã định sẵn là ra tết thì cưới luôn. Mẹ chồng nói tới gần ngày cưới sẽ đưa em đi chọn vàng cưới, mẹ tặng em 1 đôi hoa tai, 1 chiếc lắc tay và 1 kiềng, đủ bộ.

Thế nhưng đến giờ vì vàng lên giá cao, chồng em bảo nhiều chi phí phải lo quá nên không thể chạy vạy thêm được, mẹ vẫn muốn tặng em đầy đủ như đã hứa.

Cho nên bây giờ sẽ cho gia đình em 2 lựa chọn, 1 là đợi vàng giảm thì cưới, 2 là thuê vàng rồi tới khi giá vàng ổn ổn rồi thì mẹ sẽ mua bù lại.

Em nghĩ ngày trọng đại của mình mà phải đi thuê vàng xong đem trả lại thì không may mắn, mà nếu chờ đợi vàng giảm thì không biết đến bao giờ với lại bụng em cũng đã to rồi. Chưa kể nếu đẻ xong mới cưới thì bố mẹ em sợ hàng xóm dị nghị.

Giờ em phải chấp nhận phương án nào nhỉ? Mẹ em bảo hay thôi bớt sính lễ thành một đôi hoa tai cũng được, nhưng các dì các mợ em lại nói rằng quà cưới cho cô dâu mà ít thế thì mọi người cười cho.”

hình ảnh

Tin nhắn của người chồng sắp cưới gửi cho cô gái. (Ảnh chụp màn hình: Cười ngả cười nghiêng)

Hoàn cảnh của cô gái éo le một phần cũng vì bản tính cầu kỳ, sĩ diện của cô. Nếu thật lòng yêu thương nhau thì miễn được về sống cùng nhau là may mắn lắm rồi, câu nệ chi chuyện vàng cưới ít hay nhiều. Nhà chồng thương con dâu thì kiểu gì cũng sẽ bù đắp xứng đáng, chồng thương vợ thì cả đời chẳng để vợ thiệt thòi. Bụng bầu ngày càng lớn, sợ gia đình mất mặt với xóm làng mà nhà trai ngỏ lời muốn cưới lại từ chối thì vấn đề là nằm ở cô nàng rồi.

Tuy nhiên, nhà trai lại khiến dân tình tức giận hơn vì họ hứa hẹn khiến nhà gái hy vọng, rồi thất vọng. Liệu rằng giá vàng lên khiến họ lao đao hay vì thật lòng họ chưa muốn cưới ngay? Người ta nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, nhà gái đang muốn cưới như vậy thì họ chẳng dễ dàng từ chối nếu nhà trai phải dùng đến cách thuê vàng. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, kknews, thuexe

Trong câu chuyện này, cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến tranh luận:

- Bởi làm con gái thiệt thòi là vậy đó, để dính bầu trước cưới thì thành kèo dưới rồi, lựa chọn thế nào cũng không ổn.

- Thì mượn vàng sau trả vàng cũng giống kiểu đợi nó xuống rồi mua. Muốn cưới thì cưới rồi lý do lý trấu.

- Quan trọng gì mấy thứ đó, mình cưới lần 1 cũng có vàng nhưng vẫn chia tay. Cưới lần 2 không có vàng vòng gì cả, thậm chí nhẫn cưới cũng không có nhưng lại thực sự hạnh phúc, chồng cực kỳ yêu thương trân trọng vợ, gia đình chồng quan tâm. Cuộc sống chỉ cần vậy thôi, sính lễ có quan trọng gì đâu.

- Dù chỉ là cái nhẫn mỏng manh thì vẫn đáng giá nếu chàng trai yêu bạn thật lòng. Còn câu nói của chàng trai thì đang ép bạn vô thế phải chấp nhận, nếu bạn từ chối thì người khác bảo bạn tham vàng tham bạc, không yêu thật lòng, không lo cho đứa con trong bụng. Loại đàn ông này mình thấy còn đáng sợ hơn mấy thằng vũ phu nữa. Bạn nên suy nghĩ lại chuyện hôn nhân nhé.

- Không có thành ý rồi, kiểu như bầu rồi kiểu gì nó chả vào nhà, cần gì tiền nhiều. Giờ mà bước vào nhà 1 phát thì 10 kiếp nữa không có bù đâu. Chẳng thà bảo giờ me không tiền thôi mua vàng mỏng tí nghe còn mát lòng hơn.

- Vàng mới lên có 100k mà làm như lên 100 tỷ á. Cho là nguyên bộ thì giờ bù thêm tầm 3-4 triệu nữa thôi cũng không được à mà phải đi thuê? Bộ hứa tặng 100 cây hay gì mà không có tiền bù?

- Tăng giá thì cũng chênh lên có mấy triệu thôi chứ có phải tăng giá cả trăm triệu đâu mà kêu không mua được, đang cò quay để hoãn cưới thôi.

hình ảnh

Chỉ cần thật lòng yêu nhau, đám cưới to hay nhỏ, không vàng cưới vẫn hạnh phúc. Ảnh minh họa, Vietgiaitri

Một bên vì sĩ diện, một bên lại không thật lòng muốn cưới, thiết nghĩ hai gia đình cứ để qua Tết hẵng tính. Dù sao chuyện bầu bì cũng là nội ngoại, trong ngoài đều biết hết, còn gì nữa mà sợ mất mặt. Quan trọng nhất là tình cảm của 2 người đủ sâu nặng, đủ chân thành thì dù có cưới hay không cũng chẳng quan trọng. Đăng ký kết hôn, làm mâm cơm ra mắt là đủ đầy hạnh phúc rồi.

Yêu nhau thì dù đôi nhẫn cỏ cũng quý như kim cương, còn nếu không yêu thì có sống trong bạc vàng nhung lụa cũng thấy chẳng hề vui vẻ. Trong câu chuyện trên, hai bên gia đình cần có sự bàn bạc, trao đổi và đồng thuận. Cưới xin là chuyện cả đời, liên quan đến cha mẹ, dòng họ 2 bên nên chắc xử lý cũng phải chỉn chu đàng hoàng để tránh thiệt thòi và xích mích đôi bên.

Và điều quan trọng là, hôn nhân hạnh phúc hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, sự tôn trọng và chung thủy của vợ chồng dành cho nhau chứ không phải số vàng cưới đeo lên người.