Nhìn coi bả cưng xỉu chưa kìa, dỗi mẹ chưa đầy một phút nữa đã đổi ý ngay rồi.
Nói đến chuyện chăm con nhỏ thì ôi thôi cả tá vấn đề đúng không các mẹ? Chỉ cần 1 ngày ở nhà với con thôi là biết bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra, nào ăn uống, chơi rồi ngủ, một ngày có 24 tiếng mà em cảm tưởng phải mất hết mười mấy tiếng để lo cho con rồi ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, biết là chăm con cực nhưng mà cũng vui các mẹ ha, nhìn mấy lúc tụi nó bày trò có lúc mình nổi điên, có lúc lại buồn cười không chịu nổi, bởi vậy con mấy cái clip về mấy em bé ta nói nó cưng xỉu. Hôm qua em vừa xem được đoạn clip em bé dỗi mẹ vì pha sữa quá chậm nên nằm hờn dỗi ăn vạ suốt cả buổi, thế nhưng mẹ đưa bình sữa ra là lại lật đật đứng dậy cầm lấy ngay, chu choa ơi sao mà giống con em thế không biết, rất hay dỗi mẹ xong vài phút sau là quên hết, đáng yêu hết nấc luôn à.
Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội khiến các mẹ bỉm sữa không khỏi thích thú. Một em bé khoảng 2 tuổi đang nằm ăn vạ trên sàn nhà, không ngừng khóc lóc vẻ rất hờn dỗi, dù mẹ đã đưa ra một bình sữa ngon lành trước mặt, em bé vẫn nhất quyết quay mặt đi, thậm chí còn úp cả người xuống nệm ra vẻ rất bực bội. Có lẽ trong lúc đói mà lại không có sẵn sữa nên bé gái đã trở nên cáu gắt, mẹ lại chuẩn bị hơi chậm nên khi đem ra, em bé vẫn tỏ vẻ không thèm, liên tục ăn vạ mẹ. Thế nhưng bất ngờ chỉ vài giây sau, vì quá đói nên bé gái lại thay đổi ngay ý định, ngồi ngay ngắn lên và cầm lấy bình sữa. Sau đó, bé chạy thẳng về phía nệm và nằm lăn ra tu bình sữa trong sung sướng một cách tỉnh rụi như trước đó chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bé gái khóc mếu máo, quay mặt đi hờn dỗi khi mẹ đưa sữa
Thế nhưng sau khi ăn vạ khóc lóc chừng vài giây, bé gái lại cầm lấy bình sữa nằm tu ngon lành
Đoạn clip quay lại khung cảnh vô cùng đơn giản và quen thuộc với những gia đình có con nhỏ, thế nhưng lại khiến nhiều mẹ vô cùng thích thú. Ai cũng cho rằng màn ăn vạ này quá sức đáng yêu:
- Trời ơi coi bả cáu ăn thấy ghét chưa kìa, dù ăn vạ nhưng vẫn đáng yêu nha
- Cưng quá, đang đói mà mẹ phục vụ chậm nên bực bội hết sức đó mà
- Giận mẹ nhưng sợ đói hơn nên vẫn cứ là cầm lấy bình sữa nha, ăn no xong rồi tính sổ mẹ nè
- Thương ghê không lần sau mẹ nhớ chuẩn bị sữa nhanh nhanh cho con nha, đói ăn dễ bị cáu lắm nè
- Y chang con mình pha sữa chậm xíu là làm đủ kiểu hờn dỗi ăn vạ, nhìn vừa buồn cười vừa thương
Theo em thấy thì những bé nhỏ vẫn chưa biểu đạt được cảm xúc của mình một cách chính xác. Vì thế nên nếu đòi cái gì mà chưa được như ý thì tụi nhỏ chỉ biết khóc thét lên mà thôi. Đặc biệt khi đói thì các cử chỉ “ăn vạ” lại rõ ràng hơn nữa, từ mè nheo, lóc lóc cho đến níu mẹ,… Nếu không nhanh chóng “phục vụ” bữa ăn cho các con thì tỷ lệ mẹ bị “giận” sẽ rất cao luôn, và lúc đó thì dỗ con chịu ăn lại đôi khi cũng mệt lắm à nha. Thế nên chị em có con nhỏ nên canh kỹ lưỡng để chuẩn bị các bữa ăn cho con đúng giờ. Nói vui là giận hờn vậy thôi chứ các con có biết gì đâu, giận nhanh nhưng mà quên cũng nhanh lắm nên mới có những màn “tấu hài” như trên cho người lớn chúng ta xem nè, đúng là đáng yêu xỉu luôn vậy á. Giờ cứ chăm quay mấy cảnh này lại, mai mốt chờ chúng nó lớn đem ra cho cả nhà cùng cười thì vui cực các mẹ nhỉ? Chắc chắn đây sẽ là những kỷ niệm quý giá không những với bố mẹ mà còn với cả bọn trẻ nữa đấy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1