Đúng là "đói con mắt", ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ăn hết lại lấy tiếp, đằng này...

Nhắc đến ăn buffet, nhiều người trong số chúng ta có tâm lý sẽ ăn thật nhiều, thậm chí có người còn nhịn ăn suốt nhiều giờ liền để ăn không bị lỗ. Dù buffet có giá đắt hay rẻ thì việc cố gắng ăn nhiều cũng là tâm lý của không ít người.

Thế nhưng nếu ăn nhiều mà ăn hết thức ăn mình lấy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Còn cặp vợ chồng đến từ Thái Lan thì sức ăn có hạn mà lòng tham thì không đáy, họ đã phung phí thức ăn đến mức đáng bị phê bình.

Hai vợ chồng dắt theo con vào nhà hàng ăn buffet. Thay vì gọi món vừa sức với mình, họ lại gọi rất nhiều thịt để nướng ăn. Đến khi thanh toán mà vẫn không thể ăn hết, cặp đôi lén cho thịt thừa vào thùng rác để tránh phải trả thêm tiền phạt lãng phí thức ăn do nhà hàng quy định.

hình ảnh

Số thịt mà hai vợ chồng đổ đi. Ảnh: postjung

Sau khi họ rời đi, phía nhà hàng phát hiện ra sự việc. Họ gắp từ trong sọt rác ra số thịt chất đầy một dĩa to, đáng lẽ sẽ là bữa ăn ngon của nhiều người nữa.

Phía nhà hàng đã có thông báo như sau: “Khách hàng thân mến, nếu bạn không ăn hết thịt hãy báo chúng tôi. Ngoài kia có nhiều người còn không được ăn thịt mỗi ngày. Chúng tôi vẫn nhớ các bạn là ai, hãy quay trở lại nhà hàng để giải quyết vụ việc. Tại sao lại đổ đi nhiều như thế?”.

hình ảnhẢnh phải minh họa: triptravelgang

Không rõ là sau đó hai vợ chồng vị khách có quay lại nhà hàng để giải quyết sự việc hay không. Nhưng hành vi của họ là sai, lãng phí thức ăn. Hai vợ chồng nhà này phải tự chịu trách nhiệm trước việc làm không mấy tốt đẹp mà họ đã gây ra.

Dù là đất nước nào đi chăng nữa cũng có người giàu và người nghèo. Những người nghèo thường ít được để ý trong cuộc sống hằng ngày. Họ lầm lũi kiếm tiền, kiếm sống và những bữa ăn, giấc ngủ cũng tạm bợ. Chỉ cần có miếng ăn lót dạ đối với họ đã là một điều vô cùng sung sướng chứ họ có dám mơ gì đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp. Bữa cơm có thịt là điều vô cùng xa xỉ mà có may mắn lắm họ mới được thưởng thức.

hình ảnh

Ảnh minh họa, talicai

Chúng ta là những người tuy có thể không dư dả tiền bạc nhưng ít nhất cũng có cuộc sống ổn định hơn họ rất nhiều. Đêm đến ngủ ngon giấc, ngày 2-3 bữa no bụng. Đôi khi Tết đến, nhìn thấy thịt cá ê hề còn ngán ngược, chẳng thèm gì. Còn những người nghèo, họ mong đến Tết để được ăn ngon nhưng cái ngon ấy so với nhiều người cũng chẳng đáng là bao.

Vậy mà đôi vợ chồng trên đem cả dĩa thịt to tướng đổ vào sọt rác, thật sự quá uổng phí. Hy vọng chúng ta khi đi ăn ở bất kỳ đâu, thậm chí là trong bữa cơm hàng ngày cũng tự biết lượng sức mình, đừng để thức ăn thừa mứa. Hãy nghĩ đến những người vô cư gia, nghèo khổ, những đứa trẻ thiếu ăn thiếu mặc để học cách tiết kiệm, sống khiêm tốn hơn.