Cô gái đã bỏ về khi cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng, bạn trai gia trưởng và lười nhác. Yêu nhau 1 năm hay 10 năm cũng vậy, biết bạn trai có bản tính thế này thì “phải cân nhắc cho kĩ.
Mà rõ ràng là rất nhiều bạn nam thời nay vẫn cho rằng việc nhà việc cửa là của phụ nữ, cưới vợ về thì mặc định bao nhiêu việc nhà giao hết cho vợ. Chẳng biết các anh mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, tài giỏi xuất chúng ra sao nhưng ở nhà cứ đòi vợ chăm sóc từ a - z, cơm bưng nước rót hầu hạ tận răng mới vừa lòng. Thế nhưng các anh đâu ngờ, con gái thời nay không những đẹp mà còn thông minh, đâu dễ chịu kiếp giúp việc không công như vậy.
Một bạn nữ người Hà Nội sau khi quen người yêu 1 năm thì quyết định về ra mắt gia đình anh. Những tưởng buổi ra mắt sẽ ấm cúng, vui vẻ nhưng không hề. Tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, cô được bạn trai giao cho cây chổi để quét sân còn anh thì vào phòng nằm chơi game. Vừa quét xong thì bố mẹ anh về, cô nàng phải vào nhà nấu ăn, dọn cơm và kiêm luôn cả việc rửa chén bát.
“Tưởng chuẩn bị mâm bát thôi, ai ngờ xuống thì mẹ người yêu còn nhờ nào là chiên trứng, trông nồi rau, pha nước chấm và tiện rửa luôn mấy cái bát cũ nữa. Xong hết thì mới:
- Cháu lấy giúp cô bát đũa nhé.
Mình chuẩn bị hết xong rồi thì mẹ người yêu lại nói:
- Cháu nhớ tráng nước sôi nhé, cho sạch ấy mà.
Tráng xong đặt vào thì mẹ người yêu cũng bỏ đĩa đồ ăn lên, xong mình phải tự bê lên, thì được người yêu xuống giúp bê nồi cơm lên sau.
Trong lúc ăn thì mình còn phải gỡ xương cá cho cả người yêu, cho cả bố người yêu ăn do mẹ người yêu nhờ, chả nhẽ từ chối. Ăn xong, chưa kịp thở thì:
- Em mang mâm bát này xuống rửa, anh lên pha nước cho bố.
Mình cũng nghe theo, mang xuống, đổ rác, thức ăn thừa bỏ tủ lạnh xong đứng rửa, rửa xong thì mới được nghỉ ngơi chút."
"Đến lúc bố mẹ người yêu lên thì mình hỏi người yêu sao em mới đến mà đã phải làm nhiều thế, em tưởng khách đến thì giúp được gì thì giúp chứ.
Thì người yêu nói:
- DÂU HỌ NHÀ ANH ĐỀU PHẢI THẾ HẾT, KỂ CẢ RA MẮT CŨNG PHẢI LÀM VẬY MÀ SAU NÀY LẤY ANH THÌ EM CŨNG PHẢI VẬY THÔI.
Mình không nói nhiều, ngắn gọn: "Thế thôi, em không làm dâu nhà anh đâu!". Xong mình ra lấy xe đi về luôn, mặc kệ người yêu nói là “Em, đi đâu đấy”.
Ủa chứ tôi lên xe thì đi vào lòng đất à, đi về chứ đi đâu. Về đến giờ mình chưa rep bất kì tin nhắn, chưa nhấc bất kỳ cuộc gọi nào từ người yêu vì mình vẫn còn đang trong tâm trạng sợ hãi. Một đứa con gái mới vừa ra trường thôi mà đã được test, được Demo quả làm dâu như này rồi. Có khi thôi, chắc cứ đi làm kiếm tiền chơi chán đi rồi lấy chồng hay không tính sau.
Đang yên đang lành bắt người ta làm dâu xong làm đủ thứ việc nhà.”
Ảnh minh họa, tvpoolonline.com, T.D
Có thể thấy, thói gia trưởng không chỉ ngấm vào máu mà còn được thừa hưởng từ gia đình như thế này thì cô gái có tiếp tục mối quan hệ cũng chỉ khổ mà thôi. May mắn là cô đã kịp nhận ra vấn đề. Nhiều độc giả cũng cảm thấy việc cô gái phản ứng lại là hoàn toàn hợp lý:
- Tôi là con trai mà cũng thấy bực. Làm dâu thì cũng vừa thôi, đâu phải osin làm hết để chồng ngồi chơi.
- Từ đầu đã thấy ghét thái độ ông người yêu, giọng điệu gia trưởng như đưa giúp việc về nhà.
- Thôi ăn chơi cho đã cái nư rồi chồng con tính sau.
Xa rồi cái thời đàn ông ăn trên ngồi trước, phụ nữ quần quật với xó bếp sau nhà. Thời buổi bây giờ đàn ông hay đàn bà cũng phải đi làm kiếm tiền như nhau thì hà cớ gì phải phân biệt, đùn đẩy việc nhà cho phụ nữ. Các cô gái được học hành tử tế khôn ngoan cũng từ chối luôn những gã trai còn mang thói gia trưởng, độc đoán. Quan điểm của các bạn nữ là, nếu người ta không tốt thì thà không kết hôn ở vậy nuôi thân béo mầm, chứ tội vạ gì phải hầu hạ người dưng.
Cũng khuyên các bạn nữ, học hành ra trường thì hãy đi làm kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống bằng số tiền mình kiếm ra, báo hiếu cho cha mẹ và thực hiện những gì mình mơ ước. Hôn nhân chẳng phải chuyện đùa nên chẳng việc gì phải gấp gáp. Cứ làm việc, vui chơi, sống thoải mái đi đã rồi 28-30 tuổi kết hôn cũng chẳng muộn. Mà bạn sợ gì sớm hay muộn nhỉ? Chỉ cần đúng người thì ở tuổi nào cũng hợp lý cả. Đừng dại lao vào kết hôn sớm, suôn sẻ thì không nói, xui rủi lấy nhầm chồng không tốt thì có ly hôn cũng lỡ dở một thời con gái.

