Cố gắng làm ăn để mỗi tháng kiếm ra cả 100 triệu nhưng chàng rể Thanh Hóa vẫn chưa khiến bố vợ hài lòng hoàn toàn.
Tham gia chương trình dành cho những đôi vợ chồng và bố mẹ bày tỏ những tâm tư, câu chuyện của Lê Anh Tuấn (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và cô vợ người Thái Lan tên Natthaya (28 tuổi, làm bác sĩ) đã được nhiều người quan tâm theo dõi.
Cách đây hơn 14 năm, Tuấn sang Thái Lan làm công việc hướng dẫn viên du lịch với hy vọng kiếm chút tiền phụ giúp bố mẹ. Anh vẫn nghĩ mình sẽ quay về nước, cưới một cô vợ Việt. Tuy nhiên, chuyện duyên số khó cãi, tại xứ Chùa Vàng này, anh đã bén duyên với Nathaya.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)
Cùng hai con tham gia chương trình, ông Khun Pho (53 tuổi), bố vợ của Tuấn đã chia sẻ cảm nhận ban đầu về chàng rể Việt. Khi biết chuyện con gái đang yêu một anh hướng dẫn viên du lịch, ông khá lo lắng vì đồng lương của hai người chênh nhau khá nhiều. Trong khi Nathaya là bác sĩ, mỗi tháng kiếm từ 25 triệu trở lên thì Tuấn chỉ có mức thu nhập trung bình 7-8 triệu. Trong tình cảnh này, hẳn nhiên người làm bố làm mẹ đều lo lắng cho con gái, sợ con sẽ không được hạnh phúc hay đủ đầy về vật chất.
Bản thân Tuấn trong thời điểm đó cũng căng thẳng vì sơ mình không đáp ứng được tiêu chí kén rể của bố mẹ Nathaya. “Làm rể ở Thái trước tiên phải chuẩn bị một cái lễ cầu hôn, tốn khoảng 150 triệu đồng. Phong tục của người Thái cũng khác Việt Nam nên mình đã phải cố gắng rất nhiều để chứng minh cho bố vợ thấy là mình có khả năng nuôi được con gái của bố”, chàng trai Thanh Hóa tâm sự.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)
Để chứng minh tình yêu của mình cũng như khả năng có thể lo lắng, chăm sóc cho vợ con trong tương lai nên Tuấn đã tập trung vào công việc để cải thiện thu nhập. Từ mức lương khoảng 7-8 triệu/tháng, anh chàng bắt đầu đi theo hướng làm tour du lịch và cho thuê xe du lịch nên kiếm được 60-70 triệu/tháng. Thậm chí, có tháng cao điểm du lịch là anh có thể đạt được mức thu nhập 100 triệu/tháng.
Nhận thấy cơ hội phát triển công việc đang đến nên Tuấn gần như dồn hết tâm trí, sức lực để kiếm tiền. Nhớ lại thời điểm đó, anh cho biết có khi một tháng 30 ngày là đã đi tiếp khách, dành cho công việc đến 29 ngày. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, khi kinh tế đủ đầy hơn thì anh lại không thể dành nhiều thời gian cho gia đình.
Lúc đó, hai vợ chồng Tuấn và Nathaya đã có nhiều mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Biết chuyện, bố vợ đã tìm đến tâm sự với chàng rể Việt và cho biết là ông rất buồn, lo cho con gái sẽ không thể hạnh phúc.
“Tiền bạc quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn. Con không thể sa đà vào kiếm tiền mà quên mất gia đình”, lời dặn tuy đơn giản nhưng thấm thía của bố vợ đã khiến chàng trai 28 tuổi thay đổi suy nghĩ. Trước đây, anh từng khiến bố vợ chưa ưng ý vì công việc còn bấp bênh, thu nhập chưa cao, còn sau này tuy tiền kiếm được rất nhiều nhưng lại bị trách vì bỏ bê tổ ấm.
Thay vì lao vào kiếm tiền như trước, Tuấn dần biết cân bằng giữa công việc và gia đình để vợ chồng không phải cãi vã, mâu thuẫn. Trước đây, anh không có quá nhiều tiền để lo cho vợ con có cuộc sống đủ đầy, còn khi tiền bạc dư dả thì lại khiến gia đình mất hòa thuận.
Đây cũng là chuyện thường gặp ở nhiều gia đình khác. Đồng ý vợ chồng muốn hạnh phúc thì phải cần đến tiền nhưng đó không phải là tất cả. Phụ nữ ngồi đếm tiền do chồng mang về tuy vui đấy nhưng rồi cũng chóng buồn tủi, chán nản.
Trong thời điểm dịch bệnh, Tuấn đã phải chuyển từ Bangkok về gần nhà vợ ở Pattaya để sinh sống. Dĩ nhiên thu nhập sẽ vơi đi so với lúc trước nhưng anh có nhiều thời gian dành cho vợ con hơn. Hiện tại, vợ chồng Tuấn - Nathaya có kênh YouTube chia sẻ về đời sống ở Thái Lan. Ngoài ra, anh chàng người Việt còn cho thuê xe du lịch để kiếm thêm thu nhập.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1