Ngày kết hôn lấy được người đàn ông mình yêu, tôi hạnh phúc lắm mặc dù biết rằng trong mắt mọi người mình được xem là dại.Tôi là gái son, gia cảnh đường hoàng, có điều kiện lại đâm đầu lấy đàn ông bỏ vợ có con riêng. Khi ấy đơn giản tôi chỉ nghĩ miễn là yêu nhau thật lòng thì chuyện quá khứ của anh đâu có sao. Hơn nữa trải qua đổ vỡ rồi anh sẽ biết phải làm gì để giữ được hạnh phúc mới.
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me
Buồn rằng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân tôi mới hiểu suy nghĩ của mình là sai lầm. Lúc yêu chồng tôi tâm sự rằng anh với vợ cũ chia tay nhau bởi giữa 2 người có quá nhiều bất đồng, không tìm được tiếng nói chung mới quyết định chia tay trong vui vẻ. Vợ anh ấy chăm con, hàng tháng chồng gửi đều đặn 5 triệu cho cô ấy nuôi thằng bé.
Nói chung tôi rất ủng hộ việc vợ chồng ly hôn văn minh nên không phản đối anh cùng vợ cũ chăm con riêng. Có điều cách hành xử của chồng tôi thật sự càng ngày càng không chấp nhận được.
Sau cưới, tôi muốn sinh con luôn nhưng chồng lại gạt đi:
“Cứ từ từ đã em, con riêng của anh mới được 3 tuổi. Anh muốn dành thời gian chăm cho con nhiều hơn bởi bố mẹ ly hôn, thằng bé đã thiệt thòi quá rồi”.
Tôi nói rằng con riêng anh sống với mẹ nó, hàng tháng anh chu cấp tiền, thi thoảng lại tới đưa đi chơi là được. Chuyện tôi sinh nở chẳng liên quan, vậy nhưng chồng lại mắng ngược:
“Em ích kỷ vừa chứ. Con cái cần tình cảm chứ đâu phải cứ tiền chu cấp mà đã đủ”.
Anh nhất quyết không để vợ mang bầu. Ngoài thời gian làm việc công ty với những ngày đi công tác, chồng tôi dồn hết mọi sự quan tâm cho vợ cũ con riêng. Cứ rảnh là anh phóng xe đến đó đưa mẹ con cô ta đi ăn đi chơi, thậm chí còn cố tình mua nhà gần vợ cũ. Ban đầu tôi không biết, lúc phát hiện anh lại giải thích thẳng tưng:
“Tôi với cô ấy phải gần nhau mới tiện chăm con chung”.
Vậy là cứ sáng ra chồng tôi đi sớm đón con riêng đưa đi học, chiều thì vợ cũ về đón. Cả tuần không hôm nào vợ chồng họ không gặp nhau. Nói là vì đứa con chung nhưng sự quan tâm của chồng em dành cho cô ấy thật sự không giống với những cặp đã ly hôn. Ai lại vợ chồng đường ai nấy đi rồi mà sinh nhật của nhau nào mua hoa, tặng quà đón đưa đi ăn, đi xem phim. Tôi ức chế nói thì anh lại bảo:
“Anh làm thế là để cho con anh thấy nó vẫn có một mái ấm hạnh phúc, rằng bố mẹ vẫn luôn chung tay chăm sóc, không phải vì bố tái hôn mà bỏ rơi con riêng của mình”.
Một tháng anh ấy nghĩ ra không biết bao nhiêu lý do để đưa vợ cũ con riêng đi chơi, bỏ mình tôi ở nhà thui thủi, cô đơn. Nhiều lúc tôi nản muốn ly hôn cho rồi. Tôi lăn tăn vô cùng không biết nên quyết định thế nào cho đúng? Theo mọi người có phải tôi ích kỷ, ghen tuông vô cớ giống như chồng trách không. Xin chị em cho tôi lời khuyên nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây?
Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1