Những lời nhắn gửi của người mẹ kế này thực sự đã khiến quan khách trong bữa tiệc, chú rể và con trai riêng của chú rể nghẹn ngào cảm động.
Mấy ngày nay theo dõi vụ dì ghẻ và bé 8 tuổi mà thấy chạnh lòng qúa. Người ta hay nói “mấy đời bánh đúc có xương” và thực tế trong cuộc sống, phải có không ít trường hợp như vậy thì người xưa mới đúc kết được kinh nghiệm như trên. Vì thế nếu đã có con riêng, trước khi quyết định đi bước nữa thì ai cũng nên tìm hiểu đối phương thật kỹ càng, chứ đừng ích kỷ chỉ vì lợi ích bản thân mình mà vô tình khiến con ruột của mình phải khổ sở. Nhưng em cũng muốn nói rằng không phải tất cả mẹ kế đều là dì ghẻ, không phải cứ là mẹ kế thì họ sẽ đối xử bạc nhược với con chồng. Em cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp mẹ kế thương yêu con chồng còn hơn con ruột. Hôm qua cũng có đọc được câu chuyện của một người mẹ kế và con chồng rất đáng yêu, xem xong đúng là thấy ấm lòng vì trên đời vẫn còn những người tốt.
Mới đây, hôn lễ của cô dâu Vanessa Lynch, 30 tuổi cùng chú rể Craig Lynch đã khiến quan khách phải xúc động nghẹn ngào. Đây là một hôn lễ vô cùng đặc biệt vì cô dâu đã dành riêng một khoảng thời gian trên sân khấu để đọc lời thề nguyện của mình với con riêng của chú rể.
Sau khi thề nguyện với chồng như bao cặp đôi bình thường khác, cô dâu đã gây bất ngờ cho quan khách và cả chồng mình khi tiếp tục đọc một lời thề nguyện khác, và lần này là dành cho con riêng của chồng. Từng lời nhắn gửi của Vanessa đã gây xúc động mạnh cho hai bố con Craig và khiến quan khách không thể ngừng rơi nước mắt: “Henry à, mẹ biết ngày con đến với thế giới này, mẹ thậm chí còn không ở bên con. Khi con bập bẹ nói những từ đầu tiên hay chập chững từng bước đầu đời, mẹ cũng chẳng có ở đó. Nhưng mẹ hứa sẽ ở bên cạnh con trong những lần đầu tiên còn lại sau này và hứa sẽ yêu thương con như con ruột của mình. Lời hứa cuối cùng, mẹ hứa sẽ trở thành một người vợ tốt của bố con cũng như cố gắng hết sức để trở thành một người mẹ tốt nhất trong mắt con”.
Khi cô dâu đọc dứt lời, cậu bé Henry đã ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ kế của mình bằng tất cả sự yêu thương chân thành. Cảnh tượng này khiến chú rể cùng toàn bộ quan khách vô cùng xúc động, không ngừng phải lau nước mắt.
Vanessa chia sẻ mình biết Craig từ những năm còn học tại một trường Cao đẳng, nhưng lúc đó mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Cô thậm chí còn đang hẹn hò với người bạn cùng phòng của anh Craig. Về sau khi gặp lại nhau và mỗi người không còn vướng bận với các mối quan hệ yêu đương, họ mới nhận ra tình cảm của mình và quyết định cho nhau cơ hội.
Anh Craig đã giới thiệu con trai mình, cậu bé Henry cho bạn gái và Vanessa cũng sẵn sàng đón nhận, không vì thế mà từ chối lời cầu hôn của bạn trai. Cô chia sẻ Henry vốn là cậu bé khá nhút nhát. Ban đầu, cô lo lắng không biết liệu mình có nên đọc lời thề nguyện với cậu bé ngay trong lễ cưới hay không vì lo sợ điều này sẽ làm cậu nhóc khó xử.
Tuy nhiên, sau nhiều thời gian suy nghĩ, cô cho biết rằng mình sẽ rất hối hận nếu không làm điều đó. Viết ra những dòng mùi mẫn như thế rất dễ dàng, nhưng nói trực tiếp với đối phương lại rất khó, nhất là khi cô phải nói trước đông đảo quan khách trong lễ cưới. May mắn là Henry rất cảm động, cậu nhóc đã nói với mẹ kế rằng điều đó thật sự có ý nghĩa với mình. Điều này cũng giúp Vanessa và Henry ngày càng gần gũi với nhau hơn.
Vanessa cho biết bản thân cô cũng sống với bố dượng từ nhỏ sau khi bố mẹ ruột ly hôn, vì thế những cảm xúc, lời nhắn gửi cô dành cho Henry đều phát xuất từ trái tim và những trải nghiệm từ đời thực của mình. Trong ngày cưới, Vanessa cũng để cả bố ruột và bố dượng cùng dắt mình vào lễ đường như một lời chứng minh, không phải cứ cùng huyết thống mới có thể trở thành một gia đình.

