Để cưới được cô vợ Việt, chàng Mỹ chấp nhận xóa hình xăm. Tuy nhiên, đó chưa là gì so với việc một ngày nọ, anh chàng bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn gái cũ và màn xử lý vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn của cô vợ khiến chồng tâm phục khẩu phục.
Xuất hiện trong một chương trình dành cho các cặp vợ chồng mới cưới, câu chuyện của cặp đôi vợ Việt - chồng Tây: Thảo Balsitis (32 tuổi) và Joseph Balsitis (40 tuổi) khiến nhiều người thích thú.
Theo lời Thảo chia sẻ, hai người có cơ duyên quen biết qua một trang web tìm bạn nhưng chỉ nhắn tin, chưa gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, 1 tháng sau, Thảo và Joseph bất ngờ “đụng mặt” nhau trong một lớp học. “Hôm đó, làm bài kiểm tra môn lịch sử em bị điểm C (khoảng 70/100 điểm), mà anh này thì cái gì ảnh cũng biết, nên tôi thấy anh này học giỏi quá nên tới hỏi bài”, cô vợ Việt kể lại.
(Ảnh vietgiaitri)
Đúng là duyên tới thì có chạy đi đâu cũng không thoát được. Sau những lần hỏi han bài vở, Thảo và Joseph bắt đầu có buổi hẹn đầu tiên. Nói về ấn tượng ban đầu dành cho Joseph, cô gái Việt cho rằng không mấy tích cực vì anh chàng này xăm nhiều, bận đồ thùng thình.
Đây cũng là một “yêu cầu” mà Thảo muốn Joseph thực hiện để cô nhận lời tỏ tình, đó là anh chàng phải xóa hình xăm. Anh chàng cũng không ngần ngại chiều theo ý bạn gái. Tuy nhiên, sau này Thảo đã đổi ý vì thương Joseph phải chịu đau nên “còn 1 cái tôi nói thôi đừng có xóa nữa, vì xóa đau”.
Tuy chỉ mới quen nhau 2 tháng nhưng việc chấp nhận chịu đau để xóa hình xăm vì bạn gái quả là anh chàng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Điều này cũng ít nhiều khiến Thảo rung động. Chưa hết, Joseph còn quyết định mua xe ô tô mới.
“Trước đây tôi không nghĩ chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi chỉ nghĩ đó là một mối quan hệ nghiêm túc nên tôi cố gắng hoàn thiện bản thân, chúng tôi hoàn thiện lẫn nhau. Tôi muốn có một kết quả học tốt thật tốt nên mới nghe lời cô ấy đi xóa hình xăm, để tôi có thể phát triển sự nghiệp của mình, tôi có thể đưa cô ấy đi mọi nơi mà không bị dị nghị. Tôi rất muốn chăm sóc cho cô ấy và cải thiện bản thân mình”, anh chồng Tây tâm sự.
(Ảnh vietgiaitri)
Chia sẻ về đời sống hôn nhân, Joseph cho biết Thảo có tính hay ghen, cứ thấy anh làm chung hay nói chuyện với cô gái lạ là sẽ hỏi tới cùng. Tuy nhiên, Thảo cũng có phần “biện minh” cho tính hay ghen của mình bằng câu chuyện “người thật việc thật” xảy ra trong quá khứ.
Chuyện là là sau khi cưới nhau được 1 năm, bạn gái cũ thời trung học của Joseph đã gửi cho anh lá thư trên Linkedin bày tỏ mong muốn nối lại tình xưa. Do hôm ấy máy tính của Thảo bị hư nên mượn đỡ của chồng và đọc được lá thư này. Thế là cơn ghen nổi lên nhưng cô vợ Việt không la hét, mắng chửi gì, mà chỉ nhẹ nhàng ra tối hậu thư:
“Vụ này giải quyết làm sao thì giải quyết cho êm đẹp đi. Anh còn giữ quan hệ với cô đó thì mình chia tay, còn không thì kết thúc với cô đó đi”.
Sau đó 3 ngày 3 đêm liền, Thảo không nói một câu nào với chồng. Kết quả là Joseph phải viết thư cho cô gái gái cũ để nói rằng anh đã kết hôn, mong đừng làm phiền như vậy nữa.
Cách xử lý của Thảo khi phát hiện người cũ của chồng vẫn còn “ỡm ờ” quả là vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn, quyết liệt. Cô không lớn tiếng mà “làm một lần cho xong”: chọn vợ hay chọn người yêu cũ chứ không dây dưa dễ làm tổn thương về sau. Cách này của Thảo không chỉ giúp cô bảo vệ được hạnh phúc gia đình, mà còn khiến anh chồng nể vợ thêm.
Hôn nhân xuyên biên giới luôn có nhiều điều thú vị lẫn thách thức. Tuy nhiên, nếu người trong cuộc có tình yêu đủ lớn, sống có trách nhiệm và cùng vun đắp tổ ấm thì có khó khăn, trở ngại mấy cũng thành chuyện nhỏ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1