Bị gọi là “thiên tài thất bại” vì bỏ dở tương lai về nước học tiểu học, nhưng thần đồng Hàn Quốc lại hạnh phúc vì lựa chọn của mình.

Câu chuyện về cậu bé thần đồng bị chỉ trích là “thiên tài thất bại” thế kỷ 20 đến giờ vẫn rất đáng chú ý. Điều khiến người ta không thể chấp nhận đó là dù có IQ vượt cả Albert Einstein, thần đồng 8 tuổi được mời đến NASA làm việc lại quyết định trở về nước năm 16 tuổi để học lại tiểu học ngay cả khi sự nghiệp đang phát triển, chỉ vì bản thân muốn sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên mẹ của mình.

8 tuổi đến NASA, 16 tuổi về nước học tiểu học

Thần đồng được nhắc đến ở đây là Kim Ung Yong sinh năm 1962 ở Hàn Quốc. Từ nhỏ ông đã có những biểu hiện của thiên tài như biết nói khi chưa đầy 1 tuổi, 3 tuổi biết nói tiếng Anh, Đức, Nhật. 8 tuổi được NASA mời đến Mỹ, tại đây ông đã có gần 10 năm học tập và làm việc. Trước năm 15 tuổi, ông Kim đã lấy được bằng tiến sĩ Vật lý tại Đại học bang Colorado.

hình ảnh

Ảnh: pinterest

Tuy nhiên điều khiến tất cả thế giới sửng sốt là năm 16 tuổi, ông đã bỏ tất cả để trở về Hàn Quốc năm 1978. Nói về quyết định của mình ông cho biết bản thân muốn sống theo cách mình muốn, một cuộc sống bình yên với gia đình và bạn bè.

Không ai hiểu nổi khổ của một người sinh ra đã ở vạch đích như ông, thời gian gần 10 năm ở Mỹ ông hết sức cô đơn, sống như một cái máy, thức dậy, làm việc, ăn, ngủ và hôm sau lại lặp lại như vậy, không có người thân, bạn bè bên cạnh. Kèm theo mong muốn sống cùng mẹ chính là thôi thúc lớn nhất để thiên tài có sự nghiệp triển vọng quyết tâm về nước.

Nhưng đường về của thiên tài rất gian nan, lúc trước người khác tung hô lên tận mây xanh, ngày về lại bị gắn mác “thiên tài thất bại”, là trường hợp sai lầm của giáo dục. Do muốn một cuộc sống bình thường và tránh xa mọi ánh nhìn, ông thường xuyên đóng kín cửa và ở trong nhà. Chính vì điều này mà nhiều người thậm chí còn gọi ông là kẻ bị tâm thần phân liệt.

hình ảnh

Ảnh: clien

Chưa kể, dù đã là tiến sĩ ở nước ngoài, nhưng khi về nước, thần đồng trở về con số không. Nếu muốn có một công việc tốt trong nước, ông phải bắt đầu học từ đầu tiểu học, thông qua cấp 2, cấp 3 rồi lên đại học như những người bình thường.

Tất nhiên, thiên tài thì ở đâu cũng là thiên tài, trong vòng 2 năm ông đã hoàn tất chương trình tiểu học, THCS, THPT. 19 tuổi, ông vào học ngành kỹ thuật dân dụng ở Đại học Quốc gia Chungbuk, ra trường đi làm như một nhân viên bình thường. Với ông, khoảng thời gian đi học thực sự quá hạnh phúc, nhất là khi có bạn bè.

Làm người đặc biệt không bằng sống đời bình thường hạnh phúc

Năm 52 tuổi, ông chính thức là giáo sư đại học Shinhan và đi thỉnh giảng ở một số trường đại học, viện khoa học. Đây là công việc trong mơ từ lâu của ông, được đi giảng dạy ở trường đại học, cống hiến hết mình truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau.

hình ảnh

Ảnh: mtnews

Với ông Kim, thành công về học vấn không phải là thước đo một con người. Ông muốn gửi đến các vị phụ huynh lời khuyên rằng điều tốt nhất có thể làm cho con cái đó là hỗ trợ và hướng dẫn con được đi trên hành trình của chúng, tự đạt được mục đích cuộc đời. Cha mẹ nên dõi theo con thay vì chạy đua nuôi con thành thiên tài.

Theo ông Kim, vấn đề nghĩ quẩn quyên sinh ở Hàn Quốc thuộc mức cao thế giới là vì nhiều người mất đi cảm giác hy vọng, quên mơ ước và không tìm ra hạnh phúc, sống thiếu các mối quan hệ. Nhiều người đã lên tiếng bênh vực ông Kim sau khi biết câu chuyện cuộc đời sóng gió của thiên tài Kim Ung Yong. “Ông ấy không thất bại mà thành công hơn bao giờ hết khi tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống”, đúng theo suy nghĩ của ông Kim, cuộc sống ông thấy hạnh phúc, đó mới chính là thành công.