Người ta nói rằng nước mắt muôn đời chảy xuôi. Một mẹ có thể nuôi 10 đứa con chứ chưa chắc 10 đứa con đã nuôi dưỡng được mẹ.
Nhưng trong cuộc đời này không thiếu những người con hiếu thảo với mẹ cha, cho dù tóc đã bạc, tuổi đã cao. Mới đây, tại Feicheng, tỉnh Sơn Đông, hai người con trai hiếu thảo là Liu Guang và Liu Bo đã khiến nhiều người kinh ngạc khi đẩy xe kéo đưa mẹ về nhà cách 36km. Một điều vô cùng đơn giản nếu hai người là hai thanh niên trẻ trung tràn đầy sức sống, nhưng cả hai đều đã ngoại lục tuần và với họ, còn mẹ đã là điều hạnh phúc trong cuộc đời này.
Người mẹ 86 tuổi bị say xe nặng và vừa tiến hành phẫu thuật, hai anh em quyết định đi bộ 36 km để kéo xe đưa mẹ từ viện về nhà (Ảnh QQ)
Được biết cụ bà 86 tuổi Xu Guizhi bị ốm và phải vào bệnh viện phẫu thuật. Tuy nhiên, cụ bà có tiền sử say xe rất nặng, khi tới viện bằng ô tô, cụ yếu đến mức không thể làm gì. Cụ bà mất 3 ngày hồi phục mới có thể bắt đầu ca mổ. Và có lẽ ngày xuất viện cũng sẽ ám ảnh vô cùng, nếu không có hai người con.
Sau ca phẫu thuật, hai người con trai của cụ Xu là ông Liu Guang và Liu Bo đã lên kế hoạch đưa mẹ về nhà cách 36km mà không cần dùng ô tô. Lúc đầu họ muốn dùng cỗ xe ngựa kéo, muốn đi ngắm cảnh nên tìm một chiếc xe ngựa. Sau nhiều lần cân nhắc, hai anh em đã mượn một chiếc xe kéo, quyết định đi bộ đưa mẹ về nhà. Việc này sẽ khiến cụ bà đỡ mệt hơn đi xe ngựa. Họ dự kiến đi bộ khoảng 10 đến 12 tiếng sẽ đến nhà. Hai người con trai chuẩn bị các dụng cụ trên xe đẩy như bạt, chăn, màn, đề phòng trời mưa hoặc trời quá nóng. Đầu tiên, các con họ cũng phản đối, sợ bố mình tuổi cao sức yếu. Nhưng cuối cùng, họ quyết định sẽ đi theo.
Chiếc xe đẩy chuẩn bị cho chuyến đi 36km (Ảnh QQ)
Đoạn clip hai người con trai với mái tóc hoa râm kéo xe đẩy mẹ già về nhà chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng nức lòng. Phía trước họ là một chiếc xe ô tô luôn chay trước và dừng lại chờ, hai người con trai thay phiên nhau kéo xe đẩy 15 phút, người còn lại sẽ đi phía sau để trông chừng mẹ. Bà cụ liên tục nhắn nhở các con phải nghỉ mệt. “Mẹ đừng lo cho con, chúng con không mệt”, ông Liu Guang nói với mẹ.
Trong đoạn video, không chỉ con trai của ông cụ mà cháu trai và cháu gái của cụ già cũng tham gia chạy tiếp sức để kéo cụ già về nhà. Con cái cũng lo bố kéo bà nội vất vả nên lần lượt xin nghỉ học, nghỉ làm để tham gia. Mỗi khi đi được một quãng đường, họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi, cho bà cụ ăn uống. Thật bất ngờ khi chuyến xe kéo này dự kiến sẽ đến nhà ít nhất là 10 giờ, nhưng nhờ có con cháu trong nhà và người qua đường tiếp sức, họ chỉ mất có 7 giờ.
Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị được hoàn thành, hai anh em ông Liu bắt đầu hành trình đưa mẹ từ viện về nhà (Ảnh 163)
Khi biết cư dân mạng rất ngưỡng mộ hành động của mình và em trai, ông Liu Guang, ở tuổi này, được gọi cha, gọi mẹ là điều hạnh phúc lắm rồi. Cho dù một ngày bên ngoài có tồi tệ đến thế nào, chỉ cần về nhà nhìn thấy cha mẹ còn mạnh khỏe, có thể ăn được, ngủ được, là bản thân ông đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.
“Đây chuyện đúng đắn mà con cái nên làm với bố mẹ, bởi họ đã lớn tuổi và từng hy sinh rất nhiều để nuôi dạy các con. Tôi muốn mình vẫn còn được gọi ‘bố’ và ‘mẹ’. Tôi có thể được rửa chân cho mẹ và gội đầu cho bố mỗi khi bố mẹ cần. Đôi khi chuyện đơn giản là được ngồi bên cạnh bố mẹ cũng khiến tôi hạnh phúc”, ông Liu Guang tâm sự.
Cư dân mạng cho rằng, có thể đây là ý nghĩa của việc nuôi dạy con cái. Hai người con trai này chắc chắn cũng sẽ nhận được tình yêu thương như mẹ của mình, vì họ đã làm gương tốt cho các con cháu bằng hành động kéo xe đưa mẹ già về nhà của mình. Thậm chí, một số cư dân mạng còn cho rằng, gia phong tốt chính là phong thủy của một gia đình.Bà cụ chắc thương con lắm nên mới nuôi dạy những đứa con hiếu thảo như vậy. Đồng thời cũng truyền lại nền nếp gia phong đẹp của dòng họ cho con cháu, để đời này qua đời khác tràn đầy năng lượng tích cực.
"Đôi khi chuyện đơn giản là được ngồi bên cạnh bố mẹ cũng khiến tôi hạnh phúc" (Ảnh Read1)
Mong sao muôn đời con cháu hiếu kính cha mẹ, khi cần ta sẽ cùng cha mẹ chu đáo, nhẫn nại, cho cha mẹ một tuổi già hạnh phúc, bình an. Truyền thống là biểu tượng tinh thần mà gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Tôn trọng người già, yêu trẻ là yếu tố cốt lõi của một gia đình thịnh vượng.
Nguồn 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1