Các bác sĩ ước tính trọng lượng của thai nhi 7 tháng là khoảng 2 kg
Kể cho các mẹ nghe, em đọc trên The Sun thì mới đây, các bác sĩ ở Algeria đã công bố một hình ảnh đáng kinh ngạc về thai nhi nằm trong bụng mẹ 35 năm. Tin tức cho biết bào thai đá được tìm thấy trong tử cung của một cụ bà 73 tuổi đến khám bệnh viện khám vì nghĩ rằng mình bị đau dạ dày. Thai nhi nặng khoảng 2 kg và phát triển được khoảng 7 tháng thì "hóa đá", nằm trong bụng mẹ gần 4 thập kỷ mà người mẹ không hay biết gì. Danh tính của cụ bà được giấu kín. Suốt 35 năm nay, cụ bà không hề hay biết mình có một thai nhi trong bụng. Bà từng được điều trị y tế nhưng không ai phát hiện ra bào thai này. Bà đã có một cuộc sống rất tốt và không bị ảnh hưởng tới sức khỏe bởi bào thai đá.
Trường hợp đặc biệt này là thai nhi nằm trong lớp mô đệm ở bụng. Khi bị sảy thai - thường là do thai nhi không được cung cấp đủ m.áu, cơ thể người mẹ không có cơ chế đẩy thai ra ngoài. Kết quả là cơ thể canxi hóa bào thai biến nó thành đá, bằng cách sử dụng cùng một quá trình miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bất kỳ vật thể lạ nào được phát hiện trong hệ thống.
Tiến sĩ Kim Garcsi, từ Trung tâm Y tế Trường hợp Bệnh viện Đại học ở Cleveland, cho biết sự vôi hóa mô bảo vệ người mẹ khỏi nhiễm trùng. Điều này cũng có nghĩa là đứa trẻ 'đá' có thể ở trong bụng mà không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ. Những người phụ nữ mang thai suốt một thời gian dài mấy thập kỷ và không hề biết mình mang thai, cũng không hề cảm thấy khó chịu vì thai nhi đã bị bọc trong đá.
Theo một bài báo năm 1996 trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Hoàng gia, chỉ có 290 trường hợp từng được ghi nhận trong các tài liệu y học. Sớm nhất là trường hợp một phụ nữ Pháp 68 tuổi, Madame Colombe Chatri. Sau khi bà qua đời vào năm 1582, người ta khám nghiệm và phát hiện bà đang mang một đứa trẻ bằng đá đã phát triển đầy đủ trong khoang bụng của mình. Lúc sinh thời, bà luôn vật vã với những cơn đau bụng. Nghiên cứu chỉ ra bà đã mang thai nhi đá trong bụng suốt 28 năm.
Năm 2013, một phụ nữ lớn tuổi người Colombia đã choáng váng khi đi khám vì đau vùng chậu và được cho biết cơn đau là do một thai nhi đá 40 tuổi gây ra. Vào năm 2009, một phụ nữ Trung Quốc Huang Yijun, 92 tuổi, đã mổ lấy một đứa trẻ bằng đá mà bà đã mang trong mình hơn nửa thế kỷ.
Dù sao thì việc mang thai đá 35 năm trong bụng mẹ cũng khá kỳ lạ và hiếm gặp. Đọc tin này tự dưng em nhớ tới một bộ truyện tranh nổi tiếng của thế hệ 8x, về một bác sĩ thiên tài luôn đau đáu đi tìm bệnh nhân mình đã phẫu thuật hàng chục năm trước. Lý do là khi đó ông còn trẻ và sau khi ca phẫu thuật kết thúc, ông phát hiện mình thiếu mất … một con dao mổ. Nghi ngờ mình đã để quên trong người bệnh nhân, ông đi tìm thì mới hay là do sợ chi phí trong viện khá đắt đỏ nên gia đình đã đưa bệnh nhân ra ngoài nghỉ ngơi. Ông tìm kiếm gần bệnh viện cũng không có. Sau này ông luôn lo lắng về chuyện đó, mỗi đêm đều nằm mơ thấy bệnh nhân đã không qua khỏi. Chẳng ngờ chục năm sau tình cờ gặp lại bệnh nhân vẫn khỏe mạnh, còn đội ơn bác sĩ rối rít. Ông thành thật thừa nhận sai lầm trước kia của mình và đề nghị phẫu thuật để tìm kiếm con dao. Thật bất ngờ, thứ ông tìm thấy là một con d.ao bằng đá, cơ thể đã tự sản sinh ra lớp canxi bao quanh vật kia để nó không làm bị thương bệnh nhận. Vậy mới thấy cơ thể con người thật kỳ diệu đúng không các mẹ? Và những gì chúng ta biết chỉ là một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc mênh mông.

