Trong đoạn clip ngắn, người đàn ông 39 tuổi quỳ gối, cúi đầu khóc như một đứa trẻ xin mẹ tha thứ vì những năm tháng tuổi trẻ bồng bột của mình.

Tuổi trẻ ai cũng sẽ có những lần bồng bột, nông nổi dẫn đến những sai lầm đáng tiếc, đôi khi phải đánh đổi bằng cả thanh xuân. Nhưng một khi bạn dám đối mặt, mạnh mẽ vượt qua thì những sai lầm ấy lại chính là động lực giúp bạn chín chắn, trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Những ngày qua cuộc hội ngộ đầy nước mắt của anh Wang Lee ở Tân An, Trung Quốc cùng cha mẹ sau 16 năm bỏ nhà đi đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Được biết, Wang từng là một học sinh giỏi có tiếng tại trường cấp 3 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con đường học tập thuận lợi, anh tiếp tục thi đỗ vào Đại học Trường An thuộc dự án 211 - nhóm các trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc, khiến gia đình hết sức tự hào.

Đến đầu năm 2005, Wang bỗng đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, bạn bè. Nghĩ anh gặp chuyện chẳng lành, cha mẹ anh vất vả đi khắp nơi tìm con trai, nhưng tung tích về anh chỉ là con số không. Không từ bỏ hy vọng, cha anh mỗi năm đều đến Tây An (nơi Wang từng theo học đại học) ít nhất 2 lần, lang thang từng con phố mong tìm được chút thông tin ít ỏi về đứa con trai duy nhất.

Giữa tháng 11 năm nay, khi niềm tin của gia đình gần như cạn kiệt, mẹ Wang còn nghĩ rằng anh đã chết thì điều bất đã xảy ra. Gia đình bỗng nhận được thông báo của cảnh sát về tung tích của Wang, và sau đó là cuộc hội ngộ đẫm nước mắt sau 16 năm dài đằng đẵng.

hình ảnh

Lúc này mọi người mới biết rằng khi đó Wang vì học hành sa sút mà bị trường đuổi học. Vấp ngã đầu đời đến với anh quá đột ngột khi tuổi còn nông nổi, khiến anh không đủ dung khí đối mặt. Xấu hổ với gia đình, bạn bè, cảm thấy bản thân quá thất bại, anh chọn cách trốn tránh thực tại thay vì dũng cảm vượt qua sai lầm. Chính quyết định bồng bột ấy đã khiến anh cắt đứt liên lạc với gia đình, sống day dứt suốt nhiều năm liền.

Trong những năm ở đất khách quê người, không có bằng đại học, không có chỗ dựa, Wang một mình  làm đủ mọi công việc lặt vặt, bươn chải kiếm sống. Thế nhưng, trong một lần đến văn phòng chính quyền Tây An để làm mới giấy tờ tùy thân, anh bị phát hiện nằm trong danh sách những người mất tích. Sau đó, họ đã liên hệ với gia đình Wang ở Sơn Đông.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Wang tâm sự rằng anh vô cùng hối hận vì sai sự hèn nhát của mình trong quá khứ, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của mẹ già khi gia đình đoàn tụ sau 16 năm dài, mà chỉ biết cúi đầu nức nở xin tha thứ.  Nhưng anh cũng thấy mình thật may mắn khi đã dừng lại đúng lúc, và càng may mắn hơn khi anh có một gia đình luôn rộng vòng tay yêu thương đón anh trở về.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ cạn nghĩ cùng suy mà các bạn trẻ hay nói vui với nhau rằng “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Nhưng điều quan trọng, hơn nhau của mỗi người là bản lĩnh đối diện với cái sai và sửa nó như thế nào là do bạn chọn. Nếu sai để trưởng thành, sai để nhận ra ý nghĩa của cuộc sống thì cũng không có gì phải hối tiếc.