Có vẻ như vừa mệt mà còn bị mẹ ép phải làm bài tập, cậu bé đã òa khóc, không ngừng đưa tay lên để lau nước mắt.

Bố mẹ nào cũng luôn đặt nhiều kỳ vọng đối với con cái, đặc biệt trong vấn đề học tập. Tuy nhiên việc tạo áp lực học hành cho con quá nhiều sẽ ảnh hưởng không ít đến tâm lý của trẻ nhỏ. Thực tế cho thấy có rất nhiều sự việc tương tự liên quan đến chuyện cha mẹ bắt ép con cái học đã xảy ra những cái kết đáng buồn nhưng nhiều phụ huynh vẫn còn rất bảo thủ trong vấn đề này.

Như mới đây trên trang 163 đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bé trai học lớp 3 dù đang bị sốt cao phải nằm truyền dịch nhưng người mẹ vẫn nhất quyết bắt con phải học bài khiến nhiều người chứng kiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Theo đoạn video được quay lại tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam thì lúc này có thể thấy một bé trai mặc áo vàng, đang nằm truyền dịch trên giường bệnh nhưng trên tay vẫn không quên cầm cuốn vở và cây bút.

hình ảnh

Nguồn  hình: 163

Người mẹ ngồi bên cạnh dù biết con trai đang đau bệnh nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Trường học có thể cho con nghỉ nhưng mẹ thì không”.

Có vẻ như vừa bị mệt mà vẫn bị mẹ bắt phải làm bài tập, cậu bé đã òa khóc, không ngừng đưa tay lên để lau nước mắt.

Thế nhưng dù cậu bé có khóc lớn đến mức nào thì cũng không nhận được sự cảm thông của người mẹ khiến những người chứng kiến càng cảm thấy xót xa hơn.

hình ảnh

Nguồn  hình: 163

Nhiều phụ huynh sau khi xem đoạn video cho rằng người mẹ này đã quá đặt nặng vấn đề làm bài tập đối với con cái mà và bày tỏ sự thương cảm đối với cậu bé:

- Mình đây người lớn mà mới có mệt chút thôi đã ăn không nổi món gì rồi chứ đừng nói bắt làm bài tập, chưa kể trên tay con còn đang dính kim truyền như thế kia nữa chứ.

- Sao mẹ không thấy xót con chút nào cả vậy nhỉ, bài tập hôm nay không làm thì mai làm, sức khỏe con mới quan trọng chứ, có những ông bố bà mẹ thật kỳ lạ.

- Đây rõ ràng không phải là lo cho con mà là đang hại con đó, cái gì cũng vừa phải thôi, nghĩ sao con thì đang bệnh nằm truyền dịch mà còn áp đặt.

Còn nhớ vào tháng 8 năm ngoái, cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một học sinh tiểu học. Điều đáng nói là nội dung cuộc gọi của cậu bé chính là muốn tố cáo mẹ.

Sau đó, ngay lập tức cảnh sát đã tìm đến nơi cậu bé đang trốn để tìm hiểu thì đứa trẻ luôn miệng nhờ cảnh sát hãy bắt mẹ đi vì đã bị mẹ bắt em làm bài tập về nhà quá nhiều.

hình ảnh

Bé trai báo cảnh sát bắt mẹ vì không muốn làm bài tập về nhà

Sau khi trao đổi với lực lượng chức năng, người mẹ cho biết con trai đang học tiểu học, mỗi ngày mẹ đều nhắc nhở cậu bé làm bài tập nhưng em nằng nặc không chịu. Sự việc hôm đó không ai ngờ tới, mục đích của cậu đơn giản chỉ là muốn cảnh sát đưa mẹ đi để không phải làm bài tập nữa.

Và ngay tại Việt Nam, thống kê cho thấy nhiều đứa trẻ bị áp lực học hành dẫn đến nghĩ quẩn trong những năm gần đây đã xảy ra không ít. Thực tế cho thấy có những bậc phụ huynh rất yêu thương con nhưng đặt kỳ vọng lên con quá lớn và chưa có sự thấu hiểu cần thiết, nên để lại hậu quả là một đứa trẻ bị tổn thương.

Vậy nên xin đừng vội bắt ép các em đi theo tiêu chuẩn của người lớn. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy nếu trẻ không được vui chơi thư giãn mà chỉ chăm chăm vào áp lực học hành sẽ khiến cuộc sống của các con sẽ trở nên nhàm chán khi lớn lên. Đồng ý rằng việc theo sát con học tập đôi khi là cần thiết, tuy vậy cần phải theo phương pháp khoa học, phù hợp với từng đối tượng. 

Cùng với đó, xây dựng thời gian biểu hợp lí, cân bằng giữa học tập, vui chơi và nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Đối với trẻ đang trong độ tuổi phát triển, mỗi ngày nên ngủ đủ từ 8 tiếng để giúp cơ thể được phát triển toàn diện. Trong trường hợp con bị đau ốm, hãy để trẻ có thời gian dưỡng bệnh và phục hồi, đừng chỉ chăm chăm vào thành tích mà quên mất sức khỏe của con như trường hợp bé trai nằm viện nhưng vẫn phải học bài như câu chuyện ở bài viết trên.

Mong rằng các bậc cha mẹ sẽ đồng hành với con nhiều hơn, giảm bớt những áp lực, kỳ vọng để con có một môi trường học tập và phát triển cân bằng nhất.