Không ngờ trước lời nói tức giận của con trai người mẹ không những không đồng ý mà còn mua hẳn 120 cây kem để "giúp" đứa trẻ thực hiện ước nguyện của mình
“Phương hướng dạy con sai, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích”, đối với cha mẹ, việc nuôi dạy con cái thực sự là chuyện hệ trọng. Từ khi con được sinh ra, các bậc làm cha, làm mẹ đều phải ý thức được vai trò và nghĩa vụ của mình trong việc nuôi dạy và định hướng cho con. Vì chỉ cần cha mẹ dễ thỏa hiệp với con cái thì cuối cùng, tất cả những gì cha mẹ làm cho con cái đều trở thành một thứ đương nhiên trong mắt trẻ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại câu chuyện bé trai đòi ăn 100 cây kem vì bị mẹ tịch thu điện thoại di động, tuy nhiên cách xử lý của người mẹ đã khiến nhiều người nể phúc và xem đây là 1 bước đi khôn ngoan.
Theo đó, người mẹ này kể rằng con trai mình năm nay đã lên 6 tuổi, theo quy định 1 ngày cậu bé chỉ được chơi điện thoại 30 phút, nhưng hôm nay cậu bé đã sử dụng điện thoại quá thời gian quy định nên người mẹ đã tịch thu điện thoại. Tuy nhiên đứa trẻ đã không làm theo mà còn ngồi xổm bên bờ ruộng và nói:
- “Con muốn ăn 100 cây kem để bị chết cóng cho mẹ hối hận”
Nguồn hình: sohu
Không ngờ trước lời nói tức giận của con trai người mẹ không những không đồng ý mà còn mua hẳn 120 cây kem để "giúp" đứa trẻ thực hiện ước nguyện của mình. Tuy nhiên người mẹ cũng không quên ràng buộc thêm yêu cầu là nếu như con không ăn hết 100 cây kem như lời con nói thì con sẽ phải lấy tiền tiết kiệm của mình để trả số tiền kem mà mình đã ăn. Cậu bé ban đầu rất hào hứng và chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng được mẹ. Tuy nhiên sau khi cố gắng ăn hết 2 cây kem, cậu bé đã bắt đầu tỏ ra yếu ớt muốn được “đầu hàng”.
Nguồn hình: sohu
Sau khi ăn đến cây kem thứ ba, cậu bé bật khóc và hỏi mẹ mình rằng: "Rốt cuộc thì mẹ có yêu con không?"
Cuối cùng thì sự việc cũng được giải quyết theo cách “đôi bên cùng có lợi”, cậu bé phải lấy tiền túi ra trả vì thất bại trong thử thách và mua 3 cây kem mà mình đã ăn với giá là 90 ngàn.
Sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng đều khen ngợi cách dạy con của người mẹ này rất hài hước, vừa giải quyết được mâu thuẫn, lại còn có tính giáo dục con. Nhìn chung, đa phần trẻ khi thích điều gì đó đều muốn được cha mẹ đáp ứng cho bằng được, nếu không thì sẽ tìm cách ăn vạ, khóc lóc, lăn lộn khắp sàn nhà. Đối mặt với sự việc như vậy, tất nhiên một người mẹ thông minh sẽ chọn cách kiểm soát ham muốn của đứa trẻ, nhưng một người mẹ mềm lòng sẽ thỏa mãn nhu cầu của trẻ ngay lập tức, khiến trẻ ngày càng được đà lấn tới. Những bà mẹ có tính thỏa hiệp khi thấy con quấy khóc đa phần đều có tâm lý chung như:
Sợ thấy con buồn
Những mong muốn của con cái nếu không thể được thỏa mãn thì chúng sẽ bộc lộ nhiều cảm xúc tiêu cực, thất vọng, bất bình, tức giận ... Nhiều cha mẹ không muốn thấy con mình buồn nên họ đã chọn cách thỏa hiệp.
Không muốn con bị mất mặt
Khi một đứa trẻ khóc trước mặt đám đông, nhiều cha mẹ muốn phục tùng con ngay thời điểm đó để con không bị mất mặt trước nhiều người. Theo thời gian, đứa trẻ sẽ áp dụng cách này và thường xuyên lặp lại để đạt được thứ mình muốn.
Không muốn thấy con khóc
Nhiều cha mẹ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn con khóc nên thà “dĩ hòa vi quý” để con ngoan ngoãn còn hơn, về lâu dài tâm lý này sẽ trở thành trở thành phương pháp dạy con quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
Cha mẹ luôn nghĩ rằng làm hài lòng con cái là biểu hiện của tình yêu thương, nhưng thực tế, những đứa trẻ chưa từng bị từ chối thì không thể học cách biết ơn.
Nhà giáo dục nổi tiếng Makarenko đã từng nói: “Cha mẹ thường suy nghĩ làm mọi thứ để dành cho con cái, mọi thứ đều hy sinh để vì con, thậm chí hy sinh cả hạnh phúc của chính mình, đây là món quà khủng khiếp nhất mà cha mẹ dành cho con cái”.
Vậy nên thật không sai khi nói rằng thỏa hiệp với con theo cách dễ dàng thực chất là đang làm hại đứa trẻ. Một nền giáo dục tốt không phải là thỏa mãn một cách mù quáng, mà là khi cha mẹ cho đi một cách hợp lý và có chừng mực, con cái sẽ biết ơn và được hưởng tình yêu thương của cha mẹ. Và đôi khi cha mẹ đừng quên rằng, từ chối cũng là một cách bảo vệ tình yêu với con cái.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1