Tưởng rằng nhân viên siêu thị thấy con nhỏ nên đã bị nhân viên siêu thị lừa, ông bố hết sức tức giận.
Chỗ em có một nhà kia rất kỳ, hai vợ chồng có một đứa con cỡ 6 tuổi, rất nuông chiều con nên thằng bé ngày càng được đà làm tới. Mỗi lần con làm gì ảnh hưởng đến người khác bị mắng vốn cái là vợ chồng họ lại la lên trẻ nhỏ biết cái gì đâu. Sao em cực kỳ dị ứng với cái tư tưởng này luôn á. Trẻ nhỏ thì đương nhiên nhận thức đúng sai chưa bằng người lớn, nhưng chính vì thế bố mẹ mới nên là người ở bên cạnh uốn nắn con vào nề nếp, chứ cứ nghĩ trẻ nhỏ không biết gì rồi bênh con mình chằm chặp là thấy không ổn rồi. Chưa kể bây giờ em thấy con nít cũng đáo để lắm chứ không vừa, thế nên có chuyện gì bố mẹ cũng phải bình tĩnh, xem xét kỹ càng chứ đừng lúc nào cũng bênh con mình, mắng người khác, đúng là chẳng hay ho chút nào. Câu chuyện của cậu bé đi mua gói muối hết gần 180 nghìn đồng dưới đây chính là một ví dụ nè các mẹ.
Vợ chồng anh Lý có một cậu con trai 7 tuổi vốn rất hiền lành, ngoan ngoãn. Hôm đó cả hai người đang tất bật nấu ăn để chuẩn bị cho một buổi tiệc nhỏ thì chợt phát hiện ra đã hết muối. Anh Lý đưa con trai 50 NDT và bảo con xuống siêu thị ngay dưới nhà mua giúp bố mẹ một gói muối, vì trước đây cậu bé cũng đã từng nhiều lần đi mua đồ giúp bố mẹ nên cũng không có gì đáng lo ngại. Cậu bé nhanh nhảu cầm tiền chạy xuống siêu thị và khoảng 10 phút sau đã trở về nhà với một gói muối trên tay. Thế nhưng khi nghe bố hỏi tiền thừa đâu, cậu bé lại nói rằng mình đã đưa toàn bộ số tiền và nhân viên siêu thị không trả lại đồng nào.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents
Nghe đến đây, anh Lý vô cùng tức giận vì cho rằng nhân viên siêu thị thấy con trai mình còn nhỏ tuổi nên đã lừa thằng bé. Ông bố đùng đùng phi như bay xuống dưới nhà để hỏi cho ra lẽ và đòi lại công bằng cũng như số tiền thừa. Thế nhưng khi nghe nhân viên siêu thị trình bày mọi chuyện thì lúc này, anh Lý mới ngỡ ngàng, sau đó phải cúi gằm mặt lí nhí xin lỗi.
Thì ra nhân viên siêu thị đã trả lại số tiền thừa cho cậu bé, họ cũng chứng minh bằng cách trích xuất camera tại quầy thu ngân và cho anh Lý xem. Con trai 7 tuổi của anh rõ ràng đã cầm gói muối cùng tiền thừa rời đi. Vì thế, hoàn toàn không có chuyện nhân viên ăn gian tiền của cậu bé. Sau một hồi trao đổi nghiêm túc với con trai, mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. Cậu bé 7 tuổi vì quá thích một món đồ chơi nên đã đổ thừa cho nhân viên siêu thị không hoàn trả tiền thừa và dùng số tiền này để mua món đồ chơi ấy.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Ettoday
Ông bố sau khi hiểu ra mọi chuyện thì vừa tức giận vì hành động của con trai, vừa cảm thấy vô cùng mất mặt vì cách hành xử của mình nhưng cũng phải cố gắng kìm nén cảm xúc, giải thích cho con biết rằng cậu bé làm như vậy là sai. Chỉ vì quá nóng giận và đinh ninh rằng trẻ nhỏ thì không biết nói dối, ông bố đã làm ầm ĩ mọi chuyện chỉ vì một gói muối để rồi cuối cùng, người cảm thấy xấu hổ và phải xin lỗi lại là chính bản thân mình.
Thực tế có rất nhiều phụ huynh luôn cho rằng con mình đúng, người khác sai nên mỗi lần xảy ra chuyện, họ lại rất hùng hổ quát tháo, muốn bảo vệ và đòi lại công bằng cho con. Đây là một cách xử lý hoàn toàn không khéo léo và có thể là một tấm gương xấu cho đứa trẻ. Trước mỗi sự việc, phụ huynh nên xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng đầu đuôi gốc rễ, sau đó giải quyết với một thái độ bình tĩnh, êm đẹp vì nóng giận sẽ khiến mọi chuyện ngày càng đi xa hơn.
Khác với suy nghĩ của nhiều người lớn, trẻ nhỏ hoàn toàn có thể nói dối. Tuy nhiên ở độ tuổi này, nhận thức đúng sai và khả năng phân biệt thực hư của con vẫn chưa được cao. Vì thế, đôi lúc trẻ có thể nói dối như một lẽ tự nhiên hoặc bắt chước một người nào đó. Lúc này, bố mẹ nên phân tích, giải thích kỹ càng cho con hiểu làm như vậy là không tốt, nếu còn tiếp tục, con có thể phải gánh chịu những hậu quả gì. Đừng để đến lúc trẻ lớn lên và biến nói dối thành một thói quen thì sẽ rất khó để sửa chữa. Hãy uốn nắn con kịp thời ngay từ khi còn nhỏ và cố gắng là tấm gương sáng cho trẻ noi theo và tốt hơn mỗi ngày bố mẹ nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1