Về thăm nhà mẹ đẻ sau khi đã lấy chồng, chị gái ngỡ ngàng khi không được vào nhà mà chỉ có bát mì ăn lót dạ.
Câu chuyện hy hữu hiện thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. Chị Trương, người con trong câu chuyện cho biết vì chị đi lấy chồng xa, lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên Tết vừa rồi không thể về thăm bố mẹ.
Sau những ngày Tết, chị Trương cố gắng thu xếp công việc và đi đoạn đường xa để về nhà thăm bố mẹ đẻ. Nghĩ rằng giây phút hội ngộ sẽ đầy xúc động và nước mắt nhưng chị Trương không ngờ lại bị bố mẹ xem như người dưng.
(Ảnh: 163.com)
Theo đoạn clip do người phụ nữ này quay lại, chị bị nhốt bên ngoài nhà bố mẹ. “Hôm ấy là 15/1 âm lịch. Theo phong tục địa phương, ngày này được cho là ngày “trừ bách bệnh” chứ không chỉ là Tết Nguyên tiêu. Trong ngày này, mọi người không được vào nhà người khác để tránh mang bệnh cho gia đình họ.
Do không biết đến phong tục này nên chị Trương vô tình về nhà đúng ngày và bị bố mẹ ruột “cấm cửa” không cho vào nhà. Trước đây, chị có thể là con gái ruột nhưng từ khi đi lấy chồng là bố mẹ đã xem như thuộc về gia đình nhà chồng, không còn là một thành viên trong nhà nên đối đãi như… “người dưng”.
Vượt quãng đường xa xôi để về thăm nhà, người phụ nữ không được đón tiếp niềm nở mà chỉ được mẹ cho bát mì ăn lót dạ.
“Tiếng mẹ dập cửa lại sau khi đưa bát mì khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và đau lòng. Lúc đó, tôi có hơi giận ông bà vì quá đặt nặng chuyện này”, chị Trương kể lại.
(Ảnh: 163.com)
Sau khi ăn xong bát mì lót dạ, chị phải thuê khách sạn gần nhà để ngủ qua đêm, đợi hôm sau mới được đường đường chính chính bước vào nhà của mình. Đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, chị Trương vừa ngậm ngùi, tủi thân vừa bức xúc trước những phong tục có phần lạc hậu, không còn phù hợp với thời buổi này.
Đông đảo bình luận từ cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với cô gái khi lấy chồng xa nhà đã gặp phải tình cảnh trớ trêu lúc về thăm bố mẹ. Lấy chồng xa nhưng cô đã thu xếp thời gian để có thể về nhà đoàn viên nhưng bị hất nước lạnh vô cùng chua chát.
“Những tưởng sẽ được chào đón sau một thời gian không về nhà, cuối cùng lại bị tạt gáo nước lạnh bởi sự cứng nhắc của bố mẹ. Tội nghiệp chị gái!”.
“Bố mẹ chị gái lớn tuổi nên việc tin vào những phong tục xưa cũng không có gì khó hiểu. Chỉ mong sau này, tư tưởng con người tiến bộ hơn, những tập tục mệt mỏi cũng dần biến mất”...
Ngoài phong tục không còn hợp thời, câu chuyện còn cho thấy một thực tế chua chát, ngậm ngùi ở nhiều gia đình có con gái. Bố mẹ nếu có tư tưởng vẫn còn lạc hậu sẽ thường nghĩ con gái là con của người ta bởi khi gả đi, về làm dâu nhà người là đã thuộc về nhà chồng. Nghĩ như vậy là quá tội nghiệp cho những cô gái vì họ có phải món hàng hóa truyền từ tay bố mẹ đẻ sang bố mẹ chồng đâu.
Khi lấy chồng, người phụ nữ rất cần bố mẹ đẻ là hậu phương vững chắc bởi có những khi gặp nhiều chuyện ấm ức, bị bắt nạt thì vẫn còn đó một nơi bình yên để quay về. Có những ông bố bà mẹ rất thương con gái nên dặn dò chàng rể rất cẩn thận: Nếu vợ có gì sai quấy thì phải “trả về nơi sản xuất” chứ không được quyền làm tổn thương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1