Tết năm nay bố ngồi một mình bên mâm cơm, dẫu biết rằng các con sẽ không về nhưng bố vẫn bày biện chén bát và đợi chờ. Con càng lớn, Tết của bố càng đìu hiu.

Tết đã qua đi nhưng những hình ảnh xúc động vẫn còn khiến những người con xa xứ vì đi làm, đi học, kết hôn xa,... bỗng thấy nghẹn ngào. Năm nay dịch bệnh kéo dài, không tiền, không có điều kiện về quê nên nhiều người lao động buộc phải ở lại nơi đất khách. Cũng chính vì vậy mà họ chỉ có thể nhìn cha mẹ, người thân qua màn hình điện thoại, dù nhớ thương lắm nhưng chẳng còn cách nào hơn.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người bố ngồi bên mâm cơm Tết. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng theo những gì mạng xã hội chia sẻ thì người bố này có 2 cô con gái đều đã lấy chồng xa, vợ ông mất từ khi con còn nhỏ. Năm nay con gái, con rể không về được nên ông phải ăn Tết một mình trong ngôi nhà vắng lặng tiếng cười nói.

hình ảnh

Hình ảnh người bố ngồi một mình bên mâm cơm. Ảnh Neu cfs

Được biết, mỗi khi Tết đến, nhà ông đều mở nhạc rất to nhưng ít ai ngờ bên trong căn nhà ấy chỉ có mình ông lủi thủi. Chẳng ai muốn cảnh cô đơn khi về già, nhưng mấy ai được quyền lựa chọn. Cũng mang tiếng là có con gái, con rể, nhà cửa khang trang mà Tết chỉ một mình bên mâm cơm. Con gái ở xa nhìn qua camera thấy bố như thế này, trong lòng không tránh khỏi xúc động.

Không chỉ riêng người bố này, một gia đình khác cũng chia sẻ hình ảnh cha mẹ ngồi ăn cơm tối dưới sàn nhà, tivi đang mở để thêm không khí rộn ràng. Năm nay các con không về ăn Tết, ở nhà chỉ có 2 vợ chồng, nấu nướng dọn dẹp vất vả rồi chỉ có 2 người lủi thủi. Hình ảnh được chính con gái chia sẻ:

“Nhà 4 chị em gái đi lấy chồng hết rồi. Mùng 1 Tết có ai như em không, vào camera thấy mỗi 2 bố mẹ ngồi ăn cơm. Thấy thương bố mẹ, trốn vào phòng khóc một mình…”. Trong ảnh, bố mẹ của cô gái ăn mặc chỉn chu có lẽ vừa tiếp khách xong, mâm cơm đầy thịt cá nhưng thiếu sự có mặt sum vầy của con cháu. 

hình ảnh

Hình ảnh bố mẹ ngồi ăn cơm khi con cháu không thể về. Ảnh Vietgiaitri

Cư dân mạng bình luận, hội chị em cũng cho rằng nhìn thấy cảnh này càng không muốn lấy chồng xa:

- Nhà mình bố mất rồi, giao thừa, mồng 1 có mỗi mình mẹ ăn cơm…

- Tết mà nghe bài “Xuân không màu”, mình trào nước mắt luôn. Thương bố mẹ dã man vì Tết không có đông đủ con cháu bên cạnh.

- Mình cũng lấy chồng xa nhà. Trong những hoàn cảnh này, để đỡ buồn cứ nghĩ rằng ông bà đang bảo: “Không có lũ vịt, ăn cơm ngon hẳn bà nhỉ!”. Cứ sống thật vui là món quà to lớn cho bố mẹ rồi.

Tâm lý của những cô gái lấy chồng xa chính là ngày Tết mong sao được về nhà với cha mẹ, gia đình. Dẫu biết ở bên chồng hay bên nhà mình cũng phải nấu ăn, dọn dẹp nhưng cảm giác được về ăn cơm với cha mẹ vẫn ấm áp, hạnh phúc hơn. 

hình ảnh

Bố chỉ có một mình trong ngày Tết khiến con gái đau lòng. Ảnh thichtintuc24h

hình ảnh

Những bữa cơm Tết đìu hiu của bố mẹ. Ảnh trái Thế giới trẻ

Nếu lấy người mình thương yêu mà phải xa rời bố mẹ, dọn tới một nơi tít tắp thì liệu bạn có chấp nhận? Bố mẹ chẳng bao giờ muốn gả con đi xa, nhưng đã gọi là duyên nợ thì dù có không muốn vẫn phải chịu. Chính vì vậy, khi nhìn thấy bố mẹ ngồi cô đơn bên mâm cơm Tết, chẳng ai tránh khỏi sự đau lòng.

Năm nay bạn có về quê ăn Tết cùng bố mẹ, người thân của mình không? Nếu năm nay vì lý do nào đó không thể về, hãy sắp xếp năm sau ăn cơm với bố mẹ nhé. Gia đình chính là nơi duy nhất không cần bạn đem nhiều tiền, cũng không mong gì hơn ngoài việc bạn sống tốt, tinh thần vui vẻ. Hãy tranh thủ trở về khi chúng ta còn có thể nhé!