Đã làm mẹ, chắc chị em nào cũng sẽ ít nhất 1 lần phải trải qua cảm giác bỏ cả mấy tiếng đồng hồ cất công làm đồ ăn cho con, nhưng cuối cùng con lại chẳng thèm đếm xỉa.
Nuôi con nhỏ đúng là không biết đường nào mà lần, vì đôi khi mình nghĩ một đằng, con nó lại thích một nẻo các mẹ ạ. Lúc trước con gái em hơn 2 tuổi mới cai ti mẹ, cho uống sữa ngoài. Em thì rất sốt ruột, lo tìm nào là sữa ngoại xách tay rồi sữa đắt tiền, đọc review thấy sữa xịn là lại tha về nhà cả mớ để cho con dùng dần xem hạp loại nào. Nhưng cuối cùng sữa đắt, sữa ngoại nó lại không ưng, chỉ chịu một loại bình thường, dễ mua trong nước. Nghĩ mà mắc cười, chồng em cứ trêu là con từ nhỏ đã biết tiết kiệm cho bố mẹ hehe. Qua đó em mới rút ra được bài học không phải cái gì đắt, mang tiếng xịn thì mới tốt, mà quan trọng là phải hợp với con mình cơ.
Ngay cả trong chuyện ăn uống cũng thế, các mẹ chắc chắn cũng từng trải qua cảm giác mình hì hục bỏ bao nhiêu công sức ra làm nhiều món ngon đẹp mắt nhưng cuối cùng con lại chẳng thèm măm măm rồi có đúng không ạ? Nhiều lúc nghĩ mà tức cái mình thiệt sự, nhưng nuôi con nhỏ thì phải chấp nhận thôi các mẹ ơi. Đôi khi trẻ chịu ăn hay không cũng đến từ nhiều lý do khác chứ không phải mẹ cứ nghĩ đồ ăn ngon, đồ ăn đẹp là bé sẽ thích đâu nè. Trường hợp của người mẹ trong câu chuyện sau đây chính là ví dụ điển hình nhất luôn.
Người mẹ chia sẻ rằng mình có duy nhất một cô con gái 5 tuổi. Hai vợ chồng xác định chỉ sinh một con nên toàn bộ những điều tốt đẹp nhất đều dành cho cô bé. Bé gái cũng rất ngoan ngoãn, lanh lợi, được nhiều người yêu mến. Chỉ có một điều khiến mẹ phiền lòng đó chính là con rất kén ăn.
Dù người mẹ đã cố gắng hết sức, bỏ rất nhiều tâm huyết vào các món ăn của mình. Món nào cũng chăm chút cầu kỳ, đẹp đẽ, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt nhưng con gái cũng chẳng mấy hứng thú. Đến bữa, cô bé ngồi vào bàn ăn qua loa vài thứ, đợi mẹ thúc giục mãi mới ăn tiếp, không thì toàn muốn bỏ ngang để chạy đi chơi.
Vừa rồi cả hai vợ chồng đều bận đi công tác xa vài tuần nên đã quyết định gửi con về quê cho bà ngoại chăm sóc một thời gian. Trước đây, cô bé 5 tuổi cũng nhiều lần về nhà bà, nhưng chỉ ở chơi khoảng 1 ngày, chưa bao giờ con rời xa bố mẹ lâu đến như thế. Ban đầu, người mẹ hết sức lo lắng, gọi điện liên tục về cho con, nhưng rồi tuần đầu tiên trôi qua, cô nhận thấy con gái vẫn vô cùng hoạt bát, hồng hào khỏe mạnh nên rất yên tâm. Khi hỏi về vấn đề ăn uống của con, bà ngoại cho biết con bé ăn rất ngoan, bữa nào cũng hết sạch không cần phải thúc giục. Cô bé còn liên tục dùng điện thoại chụp hình bữa ăn của mình để khoe với mẹ và cứ liên tục khen bà ngoại nấu ăn rất ngon. Điều này khiến người mẹ vô cùng thắc mắc. Vì mâm cơm do bà ngoại nấu cũng toàn những món đơn giản, thậm chí còn không được nhiều món ngon và trang trí đẹp mắt như ở nhà mình, vậy mà lại có sức hút lạ kì với con gái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Đem điều này tâm sự với bà ngoại và trò chuyện một lúc lâu, người mẹ cuối cùng cũng dần hiểu ra lý do. Từ đó cũng rút ra được thêm nhiều bài học về cách chăm con hơn. Sở dĩ con gái về quê ngoại lại ăn uống được hơn dù các món ăn đều đơn giản cũng vì những nguyên nhân sau:
- Ở quê được hoạt động nhiều hơn: Ở thành phố, vợ chồng cô sống tại chung cư cao tầng, con gái không có nhiều không gian để chạy nhảy, vui chơi. Chỉ đến cuối tuần, vợ chồng cô mới dẫn con ra ngoài 1 buổi. Trong khi đó ở quê, đất nhà bà ngoại rất rộng, bé gái 5 tuổi vô cùng thích thú và hầu như dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi đùa, chạy nhảy khám phá. Con hoạt động nhiều nên cũng mau đói hơn, đến bữa cũng ăn ngon miệng hơn.
- Đồ ăn quê tươi ngon: Dù đều là những món ăn đơn giản như rau xào, trứng chiên,…. Nhưng nguyên liệu ở quê đều được bà ngoại nuôi trồng trong vườn nhà, hết sức tươi ngon. Độ ngon tự nhiên của thực phẩm xanh sạch có thể đã kí ch thích được vị giác của cô bé.
- Bà không ép ăn: Ở nhà, con gái càng không ăn, người mẹ lại càng ra sức ép, điều này khiến cô bé cảm thấy giờ ăn uống như một gánh nặng, không hề thoải mái chút nào. Trong khi đó, bà ngoại luôn thoải mái trong chuyện ăn uống, có thể chờ cháu chơi xong rồi mới ăn. Mỗi ngày lại nấu nhiều món ăn quê đơn giản nhưng ngon miệng, mới lạ so với ở nhà. Chính điều đó đã tạo hứng thú về bữa ăn cho đứa trẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1