Những câu nói của ông bố rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cô giáo cảm thấy ngại ngần.

Anh Trương có một cậu con trai đang học cấp 2 tên Hào Hào. Hôm đó đang trong giờ nghỉ trưa tại công ty, anh phát hiện cô giáo chủ nhiệm đã gửi tin nhắn vào nhóm của các phụ huynh trong lớp. Khi vào xem, ban đầu ông bố rất bất ngờ khi thấy hình ảnh đứa trẻ đang ngủ gật trên bàn học trong tấm ảnh cô giáo gửi lại chính là con mình. Thế nhưng, tin nhắn đi kèm hình ảnh từ cô giáo mới chính là điều khiến anh Trương có phần bức xúc.

Cô giáo đã nhắn như thế này: “Chào bố của Hào Hào, chẳng biết hôm qua Hào Hào thức khuya chơi game đến đâu mà sáng nay lại ngủ gật trong lớp say sưa tới vậy. Thằng bé coi lớp học cứ như ở nhà, hồn nhiên ngủ rất say. Con thức khuya, có lẽ bố mẹ chẳng quan tâm gì nên mới không hay biết. Anh có thể đến trường đưa cháu về nếu cháu vẫn tiếp tục muốn ngủ tại lớp”.

Sự thật là Hào Hào không hề thức khuya chơi game như lời cô giáo nói, mà mấy ngày vừa qua, cậu bé đã ngủ trễ để chăm sóc mẹ đang ốm. Hào Hào tuy là con trai nhưng lại vô cùng tình cảm, rất thương mẹ, khi mẹ đau mệt, cậu bé đã túc trực bên cạnh để chăm sóc cho mẹ nên gần đây thường xuyên đi ngủ trễ. Hôm qua, vợ vẫn còn sốt cao, anh Trương phải 1 tay nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, làm việc ngoài giờ nên cậu bé Hào Hào đã một mình ở bên cạnh mẹ đến tận 12h đêm. Sáng hôm sau, do phải thức từ 6h để chuẩn bị đi học nên cậu bé có lẽ đã khá mệt mỏi, dẫn đến việc ngủ gật trong lớp như thế.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Đương nhiên việc ngủ gật trong lớp của con trai là sai, nhưng điều khiến anh Trương không hài lòng ở đây là những câu nói khá nặng nề của cô giáo. Thậm chí cô còn chưa tìm hiểu kỹ lý do cậu bé thức khuya, ngủ gật trong lớp mà đã vội lên tiếng phê bình trong nhóm có đông đủ các  phụ huynh khác. Tuy khá bực mình, nhưng anh Trương vẫn giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại tin nhắn của cô giáo con mình rằng: “Thưa cô giáo, đầu tiên phải xin lỗi cô và các em khác vì Hào Hào ngủ trên lớp là hoàn toàn sai. Nhưng cháu không thức khuya để chơi game mà vì mấy hôm nay mẹ cháu bị ốm, Hào Hào muốn chăm sóc mẹ dẫn đến việc đi ngủ trễ, sáng lại dậy sớm nên có lẽ quá mệt mà ngủ gật, tối nay tôi sẽ nói chuyện lại với cháu về vấn đề này”.

Nghe anh Trương nói như thế, có lẽ cô giáo cũng có đôi chút ngại ngùng vì đã quá vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên nhân sự việc, thậm chí còn vội vàng phê bình cậu bé ngủ gật vì đêm qua thức khuya chơi game. Cô cũng rút lại tin nhắn trong nhóm và gửi lời xin lỗi đến anh Trương, đồng thời gửi lời khen ngợi Hào Hào còn nhỏ mà đã rất hiếu thảo với bố mẹ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Thực sự mà nói,  giáo viên là một nghề cao quý nhưng cũng vô cùng khó khăn. Ngoài việc phải một mình chăm sóc, dạy dỗ các em học sinh, các cô giáo, thầy giáo còn phải thấu hiểu, hy sinh rất nhiều để mang đến mọi điều tốt đẹp nhất cho học trò của mình. Ở độ tuổi của các em, chắc chắn sẽ có những lúc mắc phải những lỗi sai, lúc này, các cô giáo, thầy giáo phải là người công tâm, nhìn nhận đúng vấn đề và tìm hiểu kỹ sự việc để đưa ra được biện pháp xử  lý đúng đắn. Ngoài ra, nhóm chat giữa phụ huynh, giáo viên là nơi để đôi bên cùng nhau trao đổi, tiếp nhận những thông tin chung. Khi học sinh mắc lỗi, thiết nghĩ giáo viên nên liên lạc riêng với phụ huynh của các em để tìm hướng giải quyết thay vì phê bình trực tiếp trước nhiều người vì điều này rất dễ gây ra hiểu lầm, ảnh hưởng tới tâm trạng của các em học sinh và cả phụ huynh nữa đấy ạ.