Đứa trẻ chân bước thấp bước cao gọi “Mẹ ơi” tuyệt vọng khiến ai nấy vừa thường vừa buồn cười, tình mẹ con biết có bền lâu.
Khi có con, các bậc làm cha làm mẹ sẽ phải lo toan nhiều vấn đề hơn, suy nghĩ nhiều hơn, rồi lo chuyện ăn chuyện học của con, chuyện nhà cửa hai bên. Nên đôi khi mẹ đãng trí quên con thì con cũng thông cảm cho mẹ, xem cái clip mới đây mà cư dân mạng chia sẻ thật sự buồn cười các mẹ ạ.
Hôm trước em đọc trên báo mạng có cặp vợ chồng nọ có mới sinh con đầu lòng. Ngày xuất viện thì cả nhà đón taxi từ bệnh viện về nhà, đồ đạc cũng khá nhiều. May mắn thay họ cũng về đến nhà, hai vợ chồng hỉ hả nói cười một lúc mới sực nhớ để quên con mới sinh trên … xe taxi. Thế là tá hỏa gọi tổng đài, lúc này tài xế mới biết trên xe có em bé vì em bé cũng ngoan ghê, không hề khóc quấy gì. Nhưng vẫn chưa bằng cặp vợ chồng nọ, sinh con xong, xuất viện về nhà mới nhớ ra là … để quên con trong bệnh viện.
Em bé mới sinh vẫn nằm ngủ ngoan trên tủ dù mẹ xuất viện quên đem con về
Hồi lâu ở nước ta thì có ông bố ở Hải Phòng sáng đưa con đi học mẫu giáo, chiều đến rước thì cô giáo mới bảo rằng sáng anh đâu có đưa bé đến lớp. Lúc này ông bố mới nhớ ra rằng sáng chở con đi học nhưng vào cây xăng, thả con xuống, đổ xăng xong rồi đi … mất hút. Anh vội quay lại cây xăng tìm con thì không thấy, đến công an trình báo thì may sao chính quyền đang giữ bé. Vì bé đang học mẫu giáo nên hỏi gì cũng không biết, cơ quan công an có phát loa tìm người thân cho cháu bé nhưng không ai đến nhận. Ông bố được một phen hú hồn. Ai bảo quên gì thì quên chứ làm sao quên con được, nhưng đôi khi đầu óc lãng đãng, lao tâm khổ tứ một việc gì đó thì đúng là quên thật đó các mẹ.
Gần đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ đãng trí bỏ quên con khiến cư dân mạng được phen dở khóc dở cười. Theo hình ảnh trên camera thì vụ việc xảy ra vào ngày 6/1 vừa rồi. Vào buổi sáng, người mẹ dẫn xe ra ngoài để chở con đi học. Sau đó, mẹ ngồi trên xe còn con trai thì đứng loay hoay khóa cửa. Thời tiết buổi sớm có vẻ lạnh nên cả hai mẹ con đều mặc áo ấm, bé trai lờ đờ chưa tỉnh ngủ nên đứng một lúc mới khóa cửa xong.
Tiếp đó, cậu bé định dợm bước lên ngồi ở yên xe sau lưng mẹ thì bất chợt khựng lại, có lẽ là do không có thế để leo lên, hoặc muốn vòng sang bên kia để leo lên xe cho tiện. Chẳng ngờ con vừa đứng xuống đất thì mẹ vít ga … chạy mất. Lúc này bé trai mới giật mình với theo gọi “Mẹ ơi” khản cả giọng. Nhưng có vẻ như người mẹ chẳng nghe thấy con gọi, và chị cũng đã phòng đi rất nhanh. Một góc camera khác cho thấy cậu bé đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà, khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười, tình mẹ con biết có bền lâu.
Chẳng biết mất bao lâu người mẹ mới nhận ra sự im lặng sau lưng mình, chắc có lẽ cũng một phen tá hỏa đi tìm con đấy các mẹ. Em thì em xem clip này lại buồn cười nhớ cái lúc cấp 2 em chở thằng em trai đi mua dụng cụ học tập cho nó. Ai mà ngờ lúc nó vừa leo lên xe thì có thằng bạn nó gọi lại khoe con robot hay gì đấy, nó chẳng bảo em mà leo xuống. Còn em thì cứ chạy đi, dọc đường huyên thuyên đủ thứ chuyện mà chẳng thấy nó ừ hử gì cả, vì hai chị em đi xe cũng hay buôn chuyện. May mà lúc phát hiện ra thì mới đi khỏi nhà tầm 5,7 phút; hèn nào em thấy người đi đường xung quanh cứ nhìn mình lom lom. Chắc tưởng đầu óc có vấn đề, nói chuyện một mình. Em về đến nhà gặp thằng em nước mắt xuôi nước mắt ngược vì đi mà không chở nó, sau đó còn bị bố mẹ mắng một trận vì không chịu để ý em có lên xe chưa.
Có lẽ rất nhiều cư dân mạng cũng đã từng trải qua tình huống hài hước này, dưới đây là những bình luận trên mạng:
“Hồi nhỏ cũng đã từng bị như vậy rồi , leo lên ngồi còn chưa vững mà mẹ đã nổ máy cái té bụp phát xuống đất nóng mắt, tắt nụ cười luôn”
“Tôi bị thế này một lần rồi. May mà mẹ tôi đi chậm và tôi nắm đượcc đuôi xe rồi chạy theo kịp”
“Trường hợp này tui đã bị, đi đón con mà con chưa lên xe, tui đã chạy. Con thì chay theo gọi mẹ ơi mẹ ơ, về đến nhà nhìn lại không thấy con đâu xém rớt tim ra ngoài”
“Nghĩ mà thấy thương và tội cho bé, chắc mẹ em ấy làm nhiều công việc quá nên trong đầu mẹ em nghĩ chở con đi học cho nhanh, rồi về làm công việc nhà”
“Hồi xưa mình bị vậy rồi, sau này mình dặn ba mẹ có chở ai, thì ngưòi sau nói được rồi hãy chạy, chứ cái kiểu đó thế nào cũng quên. Mấy mẹ sinh con ra trí nhớ sụt giảm lắm, thương cho ngưòi mẹ”
“Cách đây không lâu đã một bài học đắng lòng vụ mẹ chạy xe ô tô không quan sát con chạy theo , giờ lại thêm vụ này. Làm gì có nhiều bài học để mà có cơ hội được rút kinh nghiệm đến thế”
“Trẻ con có lên xe rồi cũng phải hỏi được chưa con hay này kia chứ lơ đễnh như vậy nhỡ ngồi chưa vững mà mẹ vút xe như thế nó ngã thì sao?”
“Không những buồn cười mà cũng là bài học. Dù vội cũng phải quay lại kiểm tra xem con đã ngồi vững hay chưa. Cứ phóng đi như thế mà con chưa ngồi vững thì rất nguy hiểm”
“Tình huống này rất nguy hiểm cho cậu bé, may mà cậu bé đã tiếp đất an toàn. Trước khi chạy mình nên kiểm tra kỹ an toàn cho trẻ em đừng nên quá vội vàng như vậy”
“Trời ơi, tình huống này thấy vừa thương vừa buồn cười cho bé, chúng ta phải cần quan sát xem con của mình đã lên xe chưa rồi hãy bắt đầu nổ máy chạy nhé”
Đa số mọi người đều cho rằng, người mẹ đãng trí quên con không đáng trách nhưng bất cẩn thì đáng trách vì có thể gây ra tai nạn cho con nếu chạy xe đi mà con vẫn đang nửa chân trên nửa chân dưới. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh có con nhỏ bởi cẩn thận không bao giờ thừa, việc gì cũng có thể muộn một chút không sao, sự an toàn của con mới là quan trọng nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1