Mẹ đoảng đến mức bỏ quên con giữa chốn đông người thế này thì không còn gì để nói.
Một sự cố ngán ngẩm với nhiều vị khách đó là một người mẹ bỏ quên con trên tàu lửa khi xuống trạm khiến tàu bị trễ và gây ra cảnh hỗn loạn, xôn xao đám đông.
Đứa bé bị mẹ bỏ quên trên tàu lửa
Câu chuyện tưởng chỉ như trong phim lại xảy ra ngoài đời khiến đám đông thật sự có một tình huống hoang mang và xôn xao, kéo theo đó là tàu phải di chuyển chậm lại, trễ chuyến để giải quyết vấn đề cấp bách.
Trong một chuyến tàu trong giờ cao điểm đông đúc, một phụ nữ đã xuống trạm dịch vụ Đường sắt Đông Nam tại Ga Peckham Rye. Sau đó cô mới phát hiện ra mình đã bỏ quên đứa bé trên tàu trong một chiếc xe đẩy. Ngay sau khi chợt nhớ ra con mình, người mẹ đã cuống cuồng gọi cho công ty xe lửa về việc đứa bé, điều này đã gây hỗn loạn và xôn xao.
Người phụ nữ xuống tại ga Peckham Rye và bỏ quên con trên tàu. Ảnh: mirror
Ngay sau khi nhận được thông báo, các nhân viên đã phải hỗ trợ để tìm em bé, sau đó nhân viên nhà ga phải đưa em bé ra khỏi tuyến London Victoria đến Dartford ở điểm dừng tiếp theo. Người mẹ lúc này cũng nhanh chóng đón một chuyến khác để đến trạm dừng nhận con. Rất may 2 mẹ con đã được đoàn tụ.
Những hành khách trên chuyến tàu hôm đó đã bị phen kinh hoàng khi phát hiện ra vì sao chuyến tàu đột nhiên chậm lại và bị hoãn một thời gian ngắn. Thật sự họ không thể tin được lý do là tại vì một người mẹ bỏ quên con mình trên tàu.
Mọi người ngán ngẩm vì cái sự quên nguy hiểm của mẹ
Thật sự không còn gì để nói về việc mẹ bỏ quên con, bởi với nhiều chị em phụ nữ, quên gì thì quên chứ con nhất quyết không quên. Chưa kể đứa bé bị bỏ lại trên một chuyến tàu đông đúc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu chẳng may gặp kẻ xấu hay bị va chạm, tổn thương.
Ảnh: mirror
Nhiều người đã để lại bình luận không thể “nản” hơn khi biết câu chuyện của bà mẹ này:
- Chuyến tàu của bạn tôi bị hoãn vì ai đó bỏ quên em bé của họ trong xe đẩy. Người mẹ phải đi chuyến tàu tiếp theo để gặp con.
- Ý tôi là làm thế nào để bạn quên được CON CỦA BẠN… MỘT EM BÉ?
- Lý do cuối cùng tôi nghĩ ra được khi đợi chuyến tàu của mình bị hoãn ở điểm dừng của nó là vì 'một người mẹ đã bỏ con của mình trên tàu ở điểm dừng trước' và họ phải giữ nó ở đó để cô ấy có thể đến nhận con. Không thể tin nổi!
Một phát ngôn viên của South Eastern cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ điểm trợ giúp từ một người mẹ thông báo rằng cô ấy đã tách khỏi con mình tại ga Peckham Rye, khi đang di chuyển trên tuyến Victoria đến Dartford. Đứa trẻ không có người đi kèm đã được các đồng nghiệp nhà ga giúp xuống tàu ở điểm dừng tiếp theo (Nunhead) trong khi người mẹ đi trên chuyến tàu tiếp theo để đón đứa trẻ. Cả hai đều an toàn và tốt, và dịch vụ đã hoạt động trở lại với độ trễ năm phút”.
Sự việc như một lời cảnh báo khi đưa trẻ con ra ngoài, gì thì gì chứ con là cứ phải theo sát bên người, đảm bảo an toàn và để con trong tầm mắt mọi lúc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1