Dù con trai không được bình thường như bao người khác, tuy nhiên bà mẹ đơn thân này vẫn luôn vui vẻ chấp nhận bằng suy nghĩ tích cực nhất.
Các bác sĩ khẳng định việc trở thành mẹ sau 40 tuổi là một rủi ro cao. Một trong những hậu quả có thể xảy ra khi sinh con sau 40 tuổi là nguy cơ trẻ mắc hội chứng Down cao. Thế nhưng Michele Elizaga lại tự đặt ra cho mình quyết định đầy thử thách đó là trở thành bà mẹ đơn thân ở độ tuổi 40. Và giờ đây, bất chấp mọi khó khăn trên con đường của mình, dù cậu con trai Matthew bị căn bệnh Down hiếm gặp nhưng với cô thì đây chính là món quà mà số phận đã ban tặng cho mình.
Bước sang tuổi 40 - thời khắc định mệnh trong cuộc đời Michele
Năm 40 tuổi, Michele cảm nhận phía trước mình còn có rất nhiều kế hoạch trong sự nghiệp, mặc dù vậy sâu thẳm trong trái tim người phụ nữ này vẫn là khát khao được làm mẹ. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn và làm vợ của một ai đó vì Michele đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ từ bạn bè. Vì vậy ý tưởng trở thành bà mẹ đơn thân đã bắt đầu xuất hiện trong đầu Michele từ giây phút này.
Con đường làm mẹ bắt đầu đầy thử thách
Khi quyết định trở thành một người mẹ, Michele đã có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu rằng cô sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Với sự hướng dẫn của các bác sỹ, cô quyết định áp dụng phương pháp IUI (thụ tinh nhân tạo) và đã thành công sau lần thử nghiệm đầu tiên.
Chẳng mấy chốc, Michele đã hạnh phúc ôm chầm lấy cậu con trai mới sinh của mình, đặt tên con là Matthew. Cô được mổ đẻ cấp cứu và được gây mê toàn thân nên 5 giờ sau khi sinh mới được gặp con. Các bác sĩ cho biết Matthew mắc hội chứng Down, tuy nhiên Michele tích cực đón nhận tin này. Cô tin rằng Matthew chọn làm con trai cô là có lý do, và cậu bé xứng đáng có được người mẹ tốt nhất.
Nguồn hình: brightside
Gia đình bị sốc trước quyết định của con gái
Khi Michele biết mình có thai, những người đầu tiên cô muốn chia sẻ tin tức là bố mẹ. Tuy nhiên cô gặp phải sự phản đối của gia đình vì tất cả mọi người đều cho rằng quyết định của Michele thật sự điên rồ.
Một thời gian sau, họ đã quen dần với cảm giác con gái mình sẽ trở thành mẹ đơn thân. Và từ đó, Michele cảm thấy đủ tự tin để nói với các chị gái và sau đó là những người bạn thân nhất của mình.
Hiện tại Matthew đã được gần 5 tháng tuổi, Michele phải quay lại làm việc toàn thời gian sau khi ở nhà với con trai chỉ một tháng. Nhưng cô ấy thú nhận rằng bản thân chưa bao giờ kiệt sức về thể chất, tinh thần và cảm xúc.
Trải qua tất cả những thăng trầm của việc làm mẹ đơn thân, Michele có triết lý hạnh phúc của riêng mình đó là hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo, sống một cuộc đời không hối tiếc.
Tất nhiên Michele cũng có những khó khăn về tài chính, nhưng cô ấy có rất nhiều sự giúp đỡ xung quanh mình. Michele thường chia sẻ các bài đăng trên Instagram với những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai.
“Làm mẹ đơn thân có thể đối với nhiều người là hành trình khó khăn, nhưng chỉ cần bạn không từ bỏ thì hạnh phúc sẽ tìm đến bạn”, Michele chia sẻ thông điệp đến với tất cả những bà mẹ đơn thân trên thế giới.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1