Cặp vợ chồng đã bỏ 14 năm ròng rã kiên trì tìm con và cuối cùng họ cũng đã gặp lại được con trai mình.
Năm 2007, cậu bé Tôn Trác, con trai của anh Tôn Hải Dương đã bị người lạ bế đi ngay trước nhà. Mất con khiến cả gia đình anh rơi vào khủng hoảng. Anh cho biết lúc ấy, con trai mới được 4 tuổi. Anh cùng vợ quyết định thuê một cửa hàng tại khu Bạch Thạch Châu, Thâm Quyến để làm ăn, trước đó họ có mở một tiệm bán bánh bao. Bên cạnh cửa hàng có một nhà trẻ, chính vì thế, vợ chồng anh không ngần ngại chọn nơi này để vì nghĩ sẽ rất tiện cho con đi học. Thế nhưng, không lâu sau bi kịch bất ngờ ập tới.
Đối với anh Tôn, ngày 9/10/2007 là ngày anh mãi mãi không thể nào quên. Lúc đó khoảng hơn 8h tối, khi đang ngủ, anh Tôn bất ngờ bị vợ lay dậy và thông báo con trai đã bị một người lạ bế đi mất. Xem lại camera gần đó, họ phát hiện cậu bé Tôn Trác đang chơi trước cửa nhà một mình thì có một gã đàn ông chầm chậm đến gần, sau đó dùng đồ chơi để dụ dỗ cậu bé. Khi Tôn Trác bị thu hút bởi các món đồ chơi và tiến đến, người đàn ông này nhanh chóng bế cậu bé đi mất.
Khi phát hiện ra sự việc, vợ chồng anh Tôn đã chạy đi tìm con suốt cả đêm dù không biết đứa trẻ đang ở nơi nào. Kể lại buổi tối đầu tiên tất tả đi tìm con, anh Tôn không cầm được nước mắt: “Điều khó nhất đối với tôi là mỗi lần chạy đến một ngã tư, tôi lại hoang mang không biết nên đi về hướng nào để tìm thấy con trai mình”. Và cuộc tìm kiếm ấy đã kéo dài ròng rã suốt 14 năm.
Vợ chồng anh Tôn sau đó có đến trình báo cơ quan chức năng, thế nhưng vụ việc lại được tiếp nhận khá chậm với lý do chỉ có thể lập hồ sơ khi thời gian mất tích đã hơn 24 tiếng. Gia đình anh Tôn và người thân không ngừng tìm kiếm với hy vọng sẽ tìm thấy cậu bé Tôn Trác, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không thấy bất cứ tung tích nào của đứa trẻ.
Anh Tôn sau đó quyết định sẽ treo thưởng để có nhiều người giúp mình tìm thấy con trai. Anh treo giải 10 vạn NDT (khoảng 350 triệu đồng) nếu có người tìm thấy cậu bé. Người cha đau đớn chia sẻ rằng, gia đình anh không giàu có và số tiền đó cũng là một khoản cực kỳ lớn đối với anh, thế nhưng vì con, anh sẵn sàng trả gấp nhiều lần như thế. Về sau, anh Tôn đã tăng giải thưởng lên 20 vạn NDT (hơn 700 triệu đồng) cho người tìm được con mình. Anh cho biết mình sẵn sàng bỏ hết toàn bộ tài sản, hoặc vay mượn thêm để tìm thấy con. Thông tin này đã thu hút được rất nhiều người quan tâm, thế nhưng không ai có thể tìm ra tung tích của cậu bé 4 tuổi.
Từ ngày con bị mất tích, anh Tôn đã rong ruổi khắp nơi, tự mình đến nhiều tỉnh thành mong gặp lại cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Thế nhưng càng tìm lại càng không thấy, thời gian trôi đi đã hơn 10 năm, người cha vẫn kiên trì ròng rã để tìm cho bằng được con mình. Tuy vậy, cậu bé Tôn Trác vẫn biệt tăm biệt tích.
Mãi đến gần đây, sau 14 năm kể từ khi con trai bị thất lạc, vợ chồng anh Tôn mới vui mừng khôn xiết khi biết họ có cơ hội gặp lại được con trai mình. Câu chuyện tìm con suốt 14 năm của vợ chồng anh Tôn đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ dư luận. Nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, cuối cùng vợ chồng anh Tôn cũng tìm được con trai thông qua một kết quả xét nghiệm. Ngày 6/12 vừa qua, phút giây đoàn tụ cuối cùng cũng thực sự đến, bố mẹ Tôn Trác đã được gặp lại cậu sau 14 năm xa cách. Khoảnh khắc gặp lại sau ngần ấy năm, 3 người chỉ có thể ôm nhau khóc nức nở vì vui mừng.
Trong 14 năm thất lạc, cậu bé Tôn Trác đã được một cặp vợ chồng sống tại Dương Cốc, Sơn Đông, Trung Quốc nhận nuôi và được chăm sóc vô cùng cần thận. Cậu bé 4 tuổi ngày nào nay đã trở thành một thanh niên 18 tuổi cao ráo với khuôn mặt sáng sủa. Phút giây đoàn tụ của gia đình họ thực sự đã khiến không ít người rơi nước mắt.
Bố mẹ nuôi của Tôn Trác cho biết họ tôn trọng quyết định của cậu bé. Nếu Tôn Trác muốn quay về với bố mẹ ruột, họ vẫn rất sẵn lòng và cảm thấy mừng cho cậu.
Đọc câu chuyện mà thấy thương gia đình họ thật sự các mẹ ạ. Con mình dứt ruột sinh ra lại bị người xấu đưa đi mất, xa cách ngần ấy năm đủ hiểu đau thương đã nhiều đến thế nào, may mắn là họ vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau. Bây giờ thủ đoạn của kẻ xấu xung quanh ta ngày càng tinh vi hơn, vì thế bố mẹ có con nhỏ nhất định không được chủ quan. Tuyệt đối đừng nên để trẻ ở một mình bất cứ lúc nào dù là ở nhà, cẩn thận để đảm bảo an toàn cho con em mình các mẹ nhé.
Nguồn: 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1