Để giống 'được yêu như ngày thường', những cô dâu Việt này đều có chung mẫu số, đó là luôn nuôi dưỡng niềm tin.
Đại dịch đã kéo dài hơn 1 năm, với những người yêu nhau, những đôi vợ chồng không chung nhà bị cách trở nên phải yêu xa thì khoảng thời gian đó càng dài đằng đẵng, đầy thử thách. Vậy họ đã đối mặt với vấn đề đó như thế nào và cùng nhau vượt qua thăng trầm cảm xúc ra sao? Đọc những trải lòng của các nàng dâu Việt trong chuyện tình vượt biên giới của họ đăng trên báo VNE mà thấy xúc động quá luôn!
Với Thanh Tú ( 30 tuổi, TP. HCM) và anh Alan (Pennsylvania, Mỹ), đôi uyên ương quen nhau từ năm 2016 và kết hôn vào tháng 11/2019. Hai tuần sau cưới, cặp đôi lại vô tình rơi vào 'trạng thái yêu xa' khi mà anh Alan phải về nước giải quyết công việc. Do trục trặc giấy tờ nên Tú chưa thể theo chồng sang Mỹ. Covid-19 khiến quá trình làm thủ tục bị trì hoãn. Trong năm 2020, đôi vợ chồng chấp nhận xa nhau như một lẽ tự nhiên bởi hầu hết các quốc gia đều đóng cửa.
Sang năm 2021, với niềm mong mỏi được đoàn tụ khiến cho cảm xúc của đôi vợ chồng trẻ như 'ngồi trên đống lửa'. Tuy vậy, trớ trêu thay dịch bệnh lại một lần nữa bùng phát mạnh mẽ, rất nhiều lần với các thông tin mở lại đường bay rồi lại hủy khiến họ liên tục mừng hụt. "Tinh thần chúng tôi liên tục lên rồi rớt xuống", Alan, 34 tuổi giãi bày.
Mãi đến dịp Tết vừa rồi, Tú hay tin chính phủ có quyết định mở các chuyến bay cho Việt kiều về thăm thân, ăn Tết nên dù có bán tính bán nghi thì cô và chồng cũng ráng tranh thủ săn vé để chồng về nước.
"Tôi đã muốn bỏ cuộc, may sao chồng tìm được chuyến bay có 1.800 USD trong trang giá rẻ, bù lại phải bay tận 44 giờ, xuất phát từ Mỹ hôm 4/2. Xác định sẽ được về nghỉ dài nên hai vợ chồng chộp vé lẹ luôn", Thanh Tú kể lại.
Thời gian xa nhau kéo dài, cộng với một số người thân quen qua đời vì dịch, dẫn đến cả hai đều chấn thương tâm lý. Đỉnh điểm vào tháng 10, họ thường xuyên căng thẳng, bất an và dễ nổi nóng, đến độ chỉ nói chuyện được với nhau một chút là gây gổ. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn cố gắng vượt quá, cố gắng từng chút một để 'giữ lửa' cho mối tình của mình có một cái kết viên mãn nhất.
"Tôi sẽ dành cho cô ấy một bữa tối đặc biệt ngay khi hết hạn tự cách ly", Alan Nguyễn nói.
Cũng tương tự như Thanh Tú, vì không thể chịu đựng được tình cảnh yêu xa mà Mai Trang, 29 tuổi cũng chấp nhận "đi tới cùng trời cuối đất" với bạn trai Nash Noann, 33 tuổi, người Mỹ. Nữ kế toán quê Hải Phòng quen biết với anh giáo viên tiếng Anh bốn năm trước. Họ xác định cưới năm 2019 song gia đình Nash có người mất nên đành phải hoãn. Tháng 11/2020, Nash phải trở về quê nhà ở Florida vì hết hạn visa. Lúc này, đường quay trở lại Việt Nam khó như "bắc thang lên trời".
"Chưa từng ra khỏi Việt Nam nhưng không thể chịu đựng yêu xa, mình quyết định lên đường", Trang kể.
Đến giữa tháng 11/2021, nghe tin Campuchia mở cửa cho khách du lịch quốc tế, họ đã liều tìm đường về gần Việt Nam hơn. Tuy vậy, vì chưa kết hôn nên Trang không thể bảo lãnh được chồng. "Theo sự hướng dẫn của một người bạn, bố mẹ mình đã gửi giấy tờ lên phường xin được bảo lãnh anh ấy mà cũng không được duyệt, vì mình không có mặt ở nhà", cô kể lại hành trình vượt cạn gian nan của mình và.
Nhiều tháng chật vật ngược xuôi, tìm đường về quê hương đoàn tụ nhưng lại không có công việc ổn định, trong khi chi phí sống ở nước ngoài cao, khiến đôi trẻ đã tiêu đến những đồng tiết kiệm cuối cùng. "Điều chúng tôi lo nhất hiện tại là sinh mổ ở nước ngoài", Trang nói thêm. Cô yên tâm hơn khi sắp tới mẹ khỏi Covid-19 sẽ bay sang Campuchia, cùng con gái vượt cạn.

Quả thật, những món quà vật chất hay sự lãng mạn bất ngờ có thể đem đến niềm vui đến cho 'nửa kia' của mình. Nhưng chỉ có sự đồng hành, cảm thông thật sự mới khiến họ hạnh phúc, từ đó vượt quá sóng gió, mọi người nhỉ? Hơn cả một tình yêu là sự thấu hiểu, cố gắng, và cùng nhau nuôi dưỡng niềm tin sau khoảng thời gian dài xa cách. Đó mới thật sự là 'chìa khóa' giúp các đôi vợ chồng trẻ trên đây có được một cái kết viên mãn như thế.
Các cặp đôi đang và sắp phải yêu xa thì cũng đừng quá tuyệt vọng, nản lòng mà hãy nhìn những câu chuyện đẹp trên đây để lấy đó làm động lực cố gắng nhé! Bạn biết không, yêu xa hay yêu gần đều không quan trọng bằng việc chúng ta yêu nhau. Suy nghĩ tích cực, lạc quan và yêu trọn trái tim mình thì rồi sẽ có ngày sớm được gần bên nhau.
Theo VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1