Cô gái trẻ có quan điểm về hôn nhân gây tranh cãi khi cho rằng không muốn sống cùng mẹ chồng sau khi kết hôn. Tuy cô thẳng thắn nói lên suy nghĩ của bản thân nhưng lại không thấu đáo. 

Với nhiều cô gái trẻ, chuyện sống chung với mẹ chồng là thử thách phải vượt qua nếu chọn kết hôn. Không phải ngẫu nhiên nhiều bộ phim truyền hình đã khai thác đề tài này để phản ánh thực tế mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Tuy nhiên, đâu phải mẹ chồng nào cũng khó tính và nàng dâu nào cũng cam chịu. 

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước một đoạn clip được cắt ra từ chương trình hẹn hò. Trong đó, cô gái trẻ tên Hoài Thương (sinh năm 1996) có chia sẻ về chuyện tình cảm, về việc sống chung mẹ chồng đã gây nhiều tranh cãi. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Sở hữu gương mặt xinh xắn, Hoài Thương nhanh chóng được nhiều người ủng hộ ngay từ khi vừa xuất hiện. Tuy nhiên, khi cô nàng chia sẻ quan điểm và bắt đầu đưa ra suy nghĩ về 3 người phụ nữ lớn tuổi đã khiến nhiều người không mấy hài lòng. Thẳng thắn nhận xét về người phụ nữ ngồi chính giữa, Hoài Thương cho rằng: "Cách ăn mặc của cô và búi tóc của cô gợi lại sự xưa cổ. Con nghĩ là cô rất là khó tính".

Việc võ đoán dựa trên ngoại hình đã chứa nhiều rủi ro, không chính xác hoàn toàn. Chưa kể việc thẳng thắn nói những lời lẽ không mấy tích cực ngay trước mặt người lớn là điều kém tế nhị. Nhiều ý kiến cho rằng, một sinh viên năm cuối đáng ra phải biết những cách ứng xử khôn khéo, tuy thẳng thắn nhưng cũng phải tôn trọng đối phương chứ!

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

 Khi nói về quan điểm sống của bản thân, Hoài Thương cho biết cô không muốn sống chung mẹ chồng sau khi kết hôn. Thậm chí, cô từ chối hẹn hò với chàng trai vì lý do: "Em không muốn hẹn hò với anh vì mẹ anh chính là vấn đề lớn nhất cản trở tình cảm nếu như chúng ta bắt đầu".

Trong khi đó, anh chàng cho biết mẹ là tất cả và anh thường đi làm xa nhà, lại là con một nên muốn có người bên cạnh mẹ. Nghe vậy, cô nàng sinh năm 1996 vội đáp: "Em hiểu, nhưng em mới chính là người vợ sau này đồng hành cùng anh suốt cả cuộc đời. Trong mắt anh chỉ có mẹ, nếu anh lấy em về thì thực sự chúng ta sẽ không hạnh phúc. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.”

Lựa chọn tìm hiểu hay không hoàn toàn là do cô nàng quyết định, tuy nhiên lý do đưa ra lại dễ gây tranh cãi. Chẳng phải Xuân Quỳnh từng có cả bài thơ ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn đến “mẹ của anh” hay sao. Mẹ đâu mẹ của riêng anh, mẹ là mẹ của chúng mình. Nhờ có mẹ, mới có anh của hôm nay. Người phụ nữ khôn khéo, biết suy nghĩ thấu đáo hẳn là người tôn trọng, biết ơn mẹ của bạn trai/chồng chứ không phải e dè, sợ sệt hay thậm chí ra mặt bắt lựa chọn giữa em và mẹ. 

hình ảnh

Cô nàng còn dùng “thanh xuân” để bảo vệ quan điểm của mình: "Thanh xuân của em chỉ đến một lần trong đời và khi em chấp nhận lên xe hoa, em chỉ chấp nhận một người chồng mãi mãi ở bên cạnh mình và không dính đến những điều cổ xưa, cổ hủ. Em là người con gái hiện đại, em muốn sống cho mình.”

Trước những chia sẻ của Hoài Thương, một giám khảo của chương trình đã không đồng tình và cho rằng thanh xuân của người mẹ là chàng trai đang đứng trước mặt cô. Người mẹ đã vất vả, hy sinh để nuôi nấng con nên người. Việc anh lập gia đình và biết báo đáp công ơn, phụng dưỡng mẹ cha là điều hoàn toàn dễ hiểu, là bổn phận của mỗi người con nên làm. 

Chương trình tuy phát sóng từ năm 2018 nhưng gần đây bất ngờ trở thành câu chuyện được bàn tán trên MXH. Mỗi người đều có quan điểm riêng về tình yêu, hôn nhân, tuy nhiên cũng nên khéo léo thay vì “thẳng ruột ngựa” dễ gây tổn thương cho người khác. Chưa kể, quan điểm riêng nhưng cũng cần được xây dựng trên nền tảng đạo lý, hợp lẽ phải trong việc đối nhân xử thế.