Không bàn đến chuyện cô làm đúng hay sai nhưng có thể thấy 21 ngày sử dụng các dịch vụ miễn phí đã làm Zhou luôn sống trong sự bất an. Kết quả mang về thì ngoài tưởng tượng.

Thời buổi ngày càng hiện đại, có một sự thật mà chúng ta có thể nhận ra rất rõ đó chính là con người sống thực dụng hơn. Họ lo lắng và nghĩ ngợi cho bản thân mình nhiều hơn và mọi chuyện không có 2 từ “miễn phí” nên càng không thể nhờ vả không công.

Đôi khi, người ta dùng sự nhạy bén của mình để làm những việc không đúng nhằm mang lợi ích về cho bản thân. Dù bị chỉ trích, họ viện muôn vàn lý do để giải thích và tiếp tục sống với tôn chỉ “họ không sống cuộc đời của tôi nên tôi không quan tâm”. Sở dĩ nhắc đến điều này vì ở Trung Quốc vừa có cô nàng 21 tuổi làm giới truyền thông xôn xao bởi chiêu giả danh người giàu vô cùng khéo léo đến mức qua mặt lực lượng an ninh tại những nơi sang trọng, đẳng cấp để sử dụng dịch vụ miễn phí.

Cô gái này có tên Zou Yaqi, là sinh viên năm cuối của Học viện Mỹ thuật Trung ương, Bắc Kinh. Năm 2017 khi chuẩn bị lên vùng đất đắt đỏ này sinh sống, Zou nhận thấy giá nhà ở và chi phí sinh hoạt nơi đây đã trở thành gánh nặng lớn cho những người trẻ tuổi. Cô nghĩ rằng, liệu có thể sống ở Bắc Kinh mà không cần phải xài tiền hay không? Ý nghĩ đó theo cô suốt nhiều năm học, cho đến ngày thực hiện tác phẩm tốt nghiệp, cô đã quyết định thực hiện chủ đề này.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Zhou có xuất thân bình dân, chưa từng đến nơi sang trọng và chưa từng gặp người nổi tiếng nhưng cô lại có đầu óc thông minh và nhanh nhạy, thần thái đỉnh cao. Cô lên kế hoạch và cho mình 21 ngày để thực hiện cuộc sống thượng lưu nhưng không cần tốn một đồng nào bắt đầu từ ngày 1 - 21/5/2021. Cô mượn quần áo đẹp từ bạn bè, mua giỏ xách hàng fake, học trang điểm và bắt chước phong thái của người quý tộc và thanh lịch.

Đóng vai một cô nàng giàu có, thành đạt và nhàn rỗi, cô bắt tay vào việc. Tùy vào những địa điểm lui tới mà Zhou sẽ ứng biến sao cho phù hợp. Điển hình như việc vào phòng chờ hạng thương gia, khách sạn 5 sao cô sẽ giả vờ làm người nổi tiếng. Vào nhà hàng sang trọng, cô lấy lý do đang chờ bạn mình đến để được uống nước, ăn một vài món ngon miễn phí. Buổi tối, cô ngủ lại ở cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24, uống nước free tại đây. Cô mặc thử đồ tại nhiều cửa hàng có chính sách ưu đãi như có thể trả lại sau khi dùng thử 30 ngày (miễn không hư hỏng, còn nhãn mác là được).

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Suốt 21 ngày, “Thiên kim tiểu thư” Zhou đã thực hiện thành công tác phẩm tốt nghiệp của mình và đem thuyết trình. Khi câu chuyện này chia sẻ rộng rãi, Zhou hứng chịu không ít ý kiến trái chiều vì “khôn lỏi”, lợi dụng lỗ hổng chính sách để hưởng lợi ích... Song song đó, cô cũng nhận được nhiều lời khen vì thông minh. Đỉnh điểm, cô dễ dàng ký hợp đồng với một công ty nghệ thuật, được nhiều đơn vị truyền thông đến phỏng vấn, bước đầu nổi tiếng.

Zhou chia sẻ về việc bị mắng là lợi dụng kẽ hở để chiếm đoạt, cô cho rằng đây chỉ là vùng xám mà một số ít người có thể tận dụng. Thế nhưng có một thực tế là, trong suốt 21 ngày giả danh người giàu có, cô luôn trong trạng thái lo lắng vì sợ bị ai đó phát hiện. Cô luôn chuẩn bị sẵn cho mình những lý do để có thể giải vây. Thậm chí khi dùng buffet 3 lần/ngày tại nhà hàng sang trọng, cô cũng phải để ý đến sắc mặt, biểu cảm của nhân viên xem họ có phát hiện ra mình hay không. 

hình ảnh

hình ảnh

Những nơi sang trọng mà Zhou từng lui tới. Ảnh Vietnamnet

Tại Việt Nam, câu chuyện này đăng tải đã nhận không ít ý kiến trái chiều, khen chê. Ai cũng có những nhận định riêng về việc làm của cô gái nhưng không thể phủ nhận cô thông minh và khéo léo, suốt 21 ngày mà không ai nhận ra. 

- Ý tưởng hay mặc dù đánh đổi nhiều cái.

- Tính ra ý tưởng của chị này cũng hay ghê, dựng phim được luôn á.

- Quan trọng là thần thái. Phải có thần thái toát lên vẻ sang trọng thì người ta mới tin chứ mà phèn phèn vô bị đá bay ra khỏi cửa rồi.

- Nhưng diễn giỏi và tự tin đó, duy trì được tận 21 ngày.

Câu chuyện của Zhou vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn. Không bàn đến chuyện cô làm đúng hay sai nhưng có thể thấy 21 ngày sử dụng các dịch vụ miễn phí đã làm Zhou luôn sống trong sự bất an. Không tốn một đồng nào cho việc ăn uống, mọi người đối xử với cô rất nể trọng vì hoa mắt bởi vẻ bề ngoài của cô gái. Thế nhưng thật tâm cô nàng lại không thấy thoải mái, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thân phận bị lộ. Sống 21 ngày như vậy liệu có đáng?

Không cần phải giả danh, thực tế có nhiều người lợi dụng tình thương của người khác để ăn sang mặc đẹp, sống trong nhàn hạ. Thế nhưng lương tâm họ ăn ngủ không yên, họ cũng có phần nào đó giống với Zhou. Tức là, làm việc không minh bạch thì dẫu chẳng bị ai phát hiện nhưng tự bản thân cũng thấy cắn rứt. Mà mỗi người chỉ có một đời để sống, dù được sung sướng thâm tâm không vui vẻ bình an, ra đường nơm nớp lo sợ thì cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì? Nếu được, phần lớn chúng ta sẽ chọn sự thanh thản nhẹ nhàng, còn ai muốn toan tính, mưu mẹo để chuộc lợi thì phải chấp nhận cái giá phải trả.