Tình cảm chân thành nồng nhiệt của cô gái rốt cuộc vẫn bị từ chối. Đứng dậy và về nhà đi cô gái, có gì mà phải quỵ lụy với người không thuộc về mình.

Ai trong đời mà không đôi lần yêu, tổn thương và tự tìm cách chữa lành. Nếu ai đó nói cả đời chưa bao giờ yêu thì đúng là chuyện khó tin hơn bất cứ điều gì. Tình yêu là món quà xinh đẹp mà mỗi người đều xứng đáng được nhận nhưng nếu thấy đối phương không yêu mình, không có chút mảy may rung động nào thì tốt nhất các nàng hãy tỉnh táo mà rút lui để giữ lại cho mình lòng tự trọng nha.

Còn cô nàng sau đây thật đúng với trường hợp một khi đã yêu là mù quáng. Cô nàng sẵn sàng vứt bỏ cả liêm sỉ, quỳ gối giữa đường cầu xin tình yêu từ một gã không yêu mình. Giữa phố phường đông đúc người qua lại, trong mắt cô gái chỉ có chàng trai kia là tất cả, là thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy. Nhưng trong mắt anh chàng ấy, cô dường như chẳng hề tồn tại. Đau không? Đau lắm nha.

Chuyện là như này, có một cô gái cầm bó hoa to đột ngột quỳ xuống trước chiếc BMW 320D xanh dương trị giá tiền tỷ. Cô gái lấy hết can đảm để tỏ tình với người đàn ông đang ngồi phía trong, cô rất thành khẩn khi bày tỏ lòng mình: “Em yêu anh, em không hề thích tài sản của anh, em thật sự thích con người của anh nên mới theo đuổi anh”.

hình ảnh

Cô gái quyết định tỏ tình với người đàn ông nhưng cái kết không ngọt ngào như ngôn tình. Ảnh 3g.163.com

Trái ngược với thái độ chân thành và tình cảm dạt dào của cô gái, người đàn ông vẫn không mảy may quan tâm. Anh ta dửng dưng như không hề trông thấy gì, còn cô gái thì hét lớn hết mức có thể để bày tỏ nỗi lòng với crush. 

Điều làm người xung quanh ngán ngẩm hơn cả là cô gái càng tiến tới xe BMW thì người đàn ông càng lái nó lùi về phía sau và cuối cùng là chạy thẳng bỏ lại cô gái một mình. Trước sự phũ phàng này, cô gái bất lực òa khóc. Người đi đường vừa thấy thương cô, vừa thấy giận cho hành động của cô vì quá lụy tình, mơ mộng, cố chấp để chuốc lấy đau thương cho bản thân mình.

Câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, thực hư chưa biết như thế nào nhưng trước hình ảnh cô gái lụy tình, ai nấy đều cho rằng cô hãy thức tỉnh và chọn đối tượng khác phù hợp hơn, đặc biệt là anh ta phải yêu thương cô nhiều hơn:

- Bớt mơ mộng ngôn tình đi cô gái.

- Người không yêu mình thì có quỳ cả ngày trước mặt anh ta cũng vậy thôi. Đời còn dài, trai còn nhiều.

- Hỏi thật là em thích anh đó hay chiếc BMW của anh ta vậy?

- Trai hay gái khi yêu đều dễ lụy tình như thế này. Bỏ đi em gái ơi, nên chọn người yêu mình nhé!

Đồng thời, rất nhiều ý kiến của cư dân mạng tò mò về việc liệu cô gái có thật lòng thích anh chàng vì con người của anh ta hơn là chiếc siêu xe kia không? Nếu anh chỉ đi xe tàn, liệu cô có thèm để mắt tới?

- Nếu là 1 người đi xe máy thì câu chuyện nó lại khác.

- Mình hiền lành đẹp trai nhưng đi xe đạp nè, bạn có yêu mình không? Hứa không phản bội.

- Tôi không tin em gái này chỉ yêu anh kia vì con người của anh ta đâu nha. Vụ này nghi lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa, knews.cc

Thôi thì dù cô gái có yêu anh chàng vì điều gì chăng nữa mà việc quỳ gối giữa đường để cầu xin tình cảm của anh ta là việc làm khá xấu hổ nha cô gái. Ở nhà là con cưng của cha mẹ, ra đường quỵ lụy người dưng như vậy là không hay một chút nào. Bị người khác lạnh lùng từ chối mà vẫn lao theo bất chấp thì đó gọi là mù quáng, là dại dột nha. 

Bản năng của người đàn ông là chinh phục, hãy để cho họ có cơ hội chinh phục người họ thích thay vì bạn phải chạy theo chinh phục họ. Đừng tự mình tước điều đó rồi tự làm mình đau nha. Hãy trao tình cảm của mình cho người xứng đáng thay vì cố chấp gửi gắm cho kẻ ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm dòm ngó tới bạn.

Hãy về nhà và thư giãn đầu óc, đặt mục tiêu sống tốt hơn, phấn đấu trở thành người độc lập, vui vẻ hơn nhé cô gái. Yêu thương và tôn trọng bản thân mình nhiều hơn chứ đừng vì ai mà tự vứt bỏ sĩ diện, không đáng đâu.