Không gì có thể lọt khỏi tầm mắt của cô hàng xóm cho nên có lén lút trốn ba mẹ đi chơi cũng chưa chắc thành công đâu nhé.
Sống ở đâu cũng có hàng xóm, mà nói về hóng hớt và nhiều chuyện thì trình độ của mấy cô hàng xóm là ngang ngửa nhau. Chính vì vậy mà có biết bao người khốn đốn vô cùng vì bị hàng xóm đồn thổi những chuyện không có thực hoặc săm soi quá nhiều làm cuộc sống riêng không còn thoải mái. Nói chung tình làng nghĩa xóm thì tốt bụng, tối lửa tắt đèn có nhau nhưng cũng vì hay quan tâm chuyện thiên hạ mà nhiều khi gây phiền lòng người khác.
Mới đây, có cô gái trẻ mặc áo đen, quần jean chắc vì muốn đi chơi tụ tập với bạn bè mà ba mẹ không cho nên đã làm liều trèo lên nóc nhà, men theo mái tôn để tìm cách trốn ra ngoài. Phi vụ cũng thành công gần như trót lọt nếu không có sự phát hiện của người hàng xóm kế bên nhà. Mọi hành động của cô gái vô tình lọt vào tầm mắt của người hàng xóm và sẵn điện thoại trên tay nên quay luôn quá trình trèo nóc nhà đến khi tiếp đất an toàn của cô gái trẻ.
Cô gái trốn nhà đi chơi bị hàng xóm phát hiện. Ảnh saostar
Những người chứng kiến và luôn cả người quay phim đều là hàng xóm của cô gái trẻ. Họ thấy cô nàng làm hành động quá liều lĩnh nên tập trung đứng coi và còn bàn nhau: “Nó trốn nhà đi chơi thật đó hả?... Nó thấy cô quay nó nói đó…”. Đứng dưới đất là một thanh niên đang đứng chờ sẵn có lẽ là bạn trai đến đón cô gái đi chơi.
Không chỉ quay clip, người hàng xóm còn cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô gái trốn nhà đi chơi bằng cách trèo lên mái tôn: “Trời đất ơi trốn nhà đi chơi hoài… Rồi sẽ gửi clip này cho bố nó.”
Cũng may là cô gái tiếp đất an toàn. Ảnh saostar
Chẳng biết người hàng xóm có gửi clip này cho ba mẹ của cô gái thật hay không nhưng công nhận là nhìn cái cách trốn nhà đi chơi của cô, ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Bởi chỉ cần trượt chân một phát có thể ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng. Và bên cạnh đó, nếu cô gái trốn đi thành công mà ba mẹ không biết lỡ đâu ở nhà chạy đi tìm thì có phải làm khổ ba mẹ hay không?
Cư dân mạng không thích thái độ trêu chọc của người hàng xóm khi đã quay clip đưa lên mạng thay vì nhắc nhở riêng để cô ấy rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc gửi đoạn clip này cho phụ huynh của cô bé kia cũng là việc làm cần thiết để gia đình nhắc nhở, răn dạy lại con cháu mình:
- Người ta bảo đẻ con gái cho dịu hiền, nết na là như thế này ý hả. Mà công nhận bạn gái này bạo ghê. Dám trèo lên hẳn nóc nhà mà trốn đi chơi luôn.
- Cái nhà nhìn thì thấp vậy chứ chẳng may ngã xuống cũng không ai nói trước được có bị sao hay không. Có muốn đi chơi thì xin bố mẹ đàng hoàng. Làm thế này đến lúc bố mẹ tìm không thấy thì lại lo.
- Có hẳn thanh niên đợi ở dưới đưa đi luôn. Chắc có khi không phải trốn đi lần đầu thật. Nhìn chỉ sợ bạn này trượt chân xuống dưới không ai đỡ.
Trong chuyện này không thể trách phụ huynh lơ là không để mắt tới con gái mà chỉ trách chính bản thân cô gái này không bảo vệ an toàn cho mình và không vâng lời người lớn. Trốn gia đình đi chơi, bất chấp mái tôn trơn trượt vẫn leo lên để “tẩu thoát” ra ngoài thì lỡ có chuyện gì có phải ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân và gia đình hay không? Cô gái cũng đã lớn, không biết suy nghĩ thấu đáo thì nên trách bản thân trước.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1