Đang lúc độc thân, cô gái Việt nhấn nút “add friend” (kết bạn) với anh chàng ngoại quốc và bất ngờ khi đó lại là “định mệnh” của cô nàng.
Thay vì suốt ngày than thở ế rồi ở lì trong phòng, nhiều người vẫn hay khuyên nhau là hãy tự tạo cơ hội cho chính mình như chăm chỉ đi cà phê, học thêm ngoại ngữ, hay thậm chí là comment dạo, chủ động “add friend” trên mạng xã hội. Nói điều này vì câu chuyện của cô gái sinh năm 1995 tên Hoa Việt Trinh hẳn sẽ là gợi ý dành cho những ai còn đang ở chế độ độc thân và đang muốn tìm một nửa.
Do độc thân khá lâu, cô nàng quyết định mở lòng và chủ động tự tìm cơ hội. Thế là nhiều khi rảnh rỗi, Việt Trinh dùng tài khoản cá nhân để “add friend” với các anh chàng để… thử vận may, Biết là làm vậy để có nhiều cơ hội gặp gỡ nhưng cô nàng cũng không ngờ mình lại tìm được “chân ái” thông qua cách này.
(Ảnh: pose)
Lần đó, thấy tài khoản của anh chàng có tên là Jolin hiện lên, Việt Trinh bèn nhấn nút “kết bạn” mà chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Ai ngờ, làm chơi ăn thật, anh chàng đã chủ động nhắn tin trò chuyện với cô gái Việt. Tên đầy đủ của chàng trai người Úc là Jolin Richardson.
Nhớ về lần “kết bạn” mang tính định mệnh ấy, Việt Trinh cho biết bản thân có chút lo lắng, chần chừ vì chuyện gạ tình trên mạng vốn không ít. Tuy nhiên, khi xem kỹ trang cá nhân của Jolin, cô nàng có chút niềm tin vì đây là tài khoản được tạo lâu và có ảnh “chính chủ”.
(Ảnh FBNV)
Đến nay, hai người đã yêu nhau hơn 2 năm và Việt Trinh từng sang thăm quê hương của Jolin, ra mắt bố mẹ và gặp gỡ bạn bè của anh. Tuy đến từ hai nền văn hóa khác nhau, lại không cùng ngôn ngữ nhưng Trinh và Jolin hiếm khi nào cãi vã hay giận dỗi.
Trong mắt Trinh, anh chàng người Úc này là người đàn ông lịch thiệp, rất tôn trọng bạn gái và luôn ưu tiên thông qua ý kiến của Trinh rồi mới quyết định một điều gì đó. Tuy nhiên, Jolin hơi thẳng thắn nên đôi khi khiến bạn gái rơi vào tình huống “khó đỡ”.
(Ảnh FBNV)
Yêu một anh chàng ngoại quốc, Trinh gặp không ít lời dị nghị, bàn ra tán vào kiểu không hay. Tuy nhiên, cô hiểu rõ mình là ai, có công việc ổn định, có thu nhập mỗi tháng nên không việc gì phải sống bám vào bạn trai. Bản thân Jolin là một giáo viên bình thường, đi làm chăm chỉ và dành dụm để cùng vun đắp tổ ấm sau này.
Câu chuyện của Trinh và Jolin nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. Biết được mối lương duyên đặc biệt của hai người, nhiều cư dân mạng càng thêm có động lực để “thoát ế”.
Thay vì than thở suốt ngày và thụ động không biết tìm kiếm cơ hội, các cô gái trẻ hãy chủ động “bật đèn xanh” với các chàng trai. Có thể không cần quá vồ vập để bị đánh giá, chỉ cần một chút tinh tế, khéo léo là sẽ “câu” trúng “cá” ngon lành thôi.
Có những người số đào hoa, ngồi im là duyên cũng tới nườm nượp. Còn nếu không như thế thì cũng chả sao, hãy cứ chủ động tìm kiếm cơ hội để được hạnh phúc miễn bạn đang độc thân, không làm gì sai trái thuần phong mỹ tục.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1