Bạn bè ở chung mà đến lúc chia tiền điện thì lấn cấn thế này. Ai cũng có cái lý của mình, haizzz… thật là nhức đầu.

Xa quê đi xứ khác học tập và làm việc, nhiều người chọn thuê phòng trọ và ở ghép với ai đó để chia bớt tiền phòng. Điều này cũng hoàn toàn bình thường, thậm chí còn giúp các bạn có kinh tế eo hẹp tiết kiệm tiền. Đồng thời có người ở chung còn chăm sóc cho nhau mỗi khi có bệnh đau. Về mặt tích cực là vậy, nhưng mặt tiêu cực thì “hỡi ơi” lắm.

Mới đây tôi lướt mạng xã hội có thấy trường hợp này muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Chuyện là hai bạn nữ ở chung phòng nhưng mâu thuẫn về chuyện chia tiền điện. Một người thì đi làm cả ngày, tối về ngủ nên rất ít khi dùng điện và lương tháng 5 triệu. Một người thì ở nhà suốt ngày, bật máy lạnh, bật quạt và trùm mền kín mít. Cứ như vậy suốt tháng, hóa đơn tiền điện lên đến 2,3 triệu khiến cô bạn đi làm tái mặt. Cô bức xúc:

“Từ khi có thêm bạn, tháng nào cũng hết 2 triệu đồng tiền điện, có khi hơn cả 2 triệu cơ. Ngày xưa chưa có bạn, tôi chỉ hết 3 trăm nghìn đồng thôi. Tháng trước tôi đã trả cho bạn 1 triệu rồi, tháng này tôi trả 3 trăm, xem được thì được không thì thôi nhé. Bật điều hòa lại còn bật quạt đắp chăn, bạn không thấy lãng phí à?”.

hình ảnh

Ảnh trái: Cô gái xài máy lạnh cả ngày khiến tiền điện tăng lên 2,3 triệu. Ảnh phải minh họa. Nguồn Him, N.T.D

Ngồi một góc, mặt mũi cũng chẳng vui vẻ gì, cô bạn còn lại dù biết mình là nguyên nhân gây nên việc hao tốn tiền điện nhưng cô có vẻ “không phục” cho lắm. Cô trả lời: “Dùng ít cũng là dùng”. Sau đó còn trách cô bạn kia quá chi li tính toán.

Sự việc được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Ở chung có thể vui, nhưng đến lúc chia tiền mới biết rõ lòng nhau. Ở một mình cả tháng đóng 300 nghìn tiền điện, cho bạn vào không biết tiết kiệm tiền phòng được nhiêu mà hóa đơn lên đến 2,3 triệu. Đúng là chuyện này không lường trước được.

Cư dân mạng đã từng gặp trường hợp như thế này, họ để lại bình luận:

- Thay vì ở chung nhiều người ở cái chung cư đẹp thì tôi thà ở 1 mình ở cái phòng trọ bình thường. Tiền như nhau nhưng thoải mái hơn nhiều.

- Bố mẹ khuyên ở ghép đi con cho đỡ tiền nhưng ở ghép được 10 ngày tôi cho next lẹ.

- Nhiều khi ở 2-3 người tưởng tiết kiệm nhưng lại tốn kém không khác ở 1 mình.

- Mình từng gặp trường hợp như thế này. Mình thì sống kiểu tiết kiệm điện nước. Khi ra khỏi nhà thì tất cả điều hoà, quạt, bóng điện mình đều tắt…. Nhưng khi có một người mới đến ở cùng phòng thì chị đó rất lãng phí điện nước, mình có nhắc nhở “Mỗi khi ra ngoài thì chị nên tắt điện nước giúp em nhé, tiết kiệm điện nước là tiết kiệm phước đấy chị”. Mặc dù điện nước mình không phải thanh toán nhưng mình cũng không muốn lãng phí".

hình ảnh

Ảnh minh họa, V.A

Đã ở ghép trong một không gian nhỏ hẹp thì rất dễ xảy ra bất đồng, nhất là khi dính dáng đến tiền bạc. Ai cũng nghĩ ở ghép càng đông thì tiền mỗi tháng càng ít, tiết kiệm được nhiều. Thế nhưng thực tế thì việc bản thân sống chung với người lạ rất bất tiện và hiếm có trường hợp thấy hòa hợp nhau. Đa phần là cãi cọ vì quá nhiều thứ khác biệt, nổi bật nhất chính là vệ sinh và cách tiêu xài điện nước.

Cho nên những ai sau quãng thời gian ở ghép đều cố gắng kiếm tiền rồi thuê hoặc mua căn hộ cho riêng mình. Dù phải chịu khoản tiền khá cao nhưng việc sống thoải mái, mỗi khi đi làm mệt về nhà được nghỉ ngơi tự do là sướng nhất. Cái gì cũng phải đánh đổi, nhưng hãy chấp nhận đánh đổi khi điều đó là tốt cho bản thân, tinh thần và sức khỏe của mình. Muốn tiết kiệm mà sống với những người không hợp thì mỗi khi trở về phòng cứ không vui, áp lực thì tiết kiệm để làm gì?