"Bố mẹ con bỏ nhau, mẹ con đi rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ở Đà Nẵng cơ". Giọng bé gái cứ thế nức nở trong buổi học online đã khiến cô giáo và người xem video phải nghẹn ngào.
Đành rằng ly hôn là sự lựa chọn khi cả 2 vợ chồng cảm thấy không còn tiếng nói chung, không còn cảm thấy hạnh phúc, nhưng đối với trẻ nhỏ, chúng không có sự lựa chọn ai là cha, là mẹ khi đến với thế giới này nên khi ba mẹ ly hôn, trẻ là người cảm thấy thiệt thòi và cô đơn nhất.
Được biết đoạn video này quay lại trong buổi học online, cô giáo cho đề: “Hãy viết những lời cảm ơn đến bố mẹ của con”.
Ngay sau khi ra đề bài, bé gái tên Như Bình đã bật khóc nức nở: "Bố mẹ con bỏ nhau, mẹ con đi rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ở Đà Nẵng cơ".
Ảnh chụp màn hình
Vừa nói cô bé vừa khóc nức nở, liên tục lấy tay lau nước mắt. Dù vậy, bé vẫn cố gắng hoàn thành lời cảm ơn của mình tới mẹ: "Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chăm sóc cho con. Con tạm biệt mẹ". Lúc này, giáo viên chủ nhiệm cố gắng trấn an và xoa dịu con: "Đừng khóc nữa nhé Như Bình. Khi nào hết dịch con sẽ được gặp lại mẹ con. Như Bình cố gắng lên nhé, cô khen con rất giỏi".
Giọng vỗ về của cô giáo vừa dịu dàng, ấm áp có lẽ đã an ủi được phần nào đó trái tim mong manh dễ vỡ của Như Bình. Được biết hiện tại Bình không ở với mẹ nhưng bố và ông bà rất quan tâm đến con. Tuy nhiên trên thực tế, dù có được sống trong điều kiện đủ đầy như thế nào đi chăng nữa thì các con cũng rất cần có sự yêu thương, chăm sóc của người mẹ. Có lẽ vì điều này mà Như Bình đã rất xúc động khi nhắc đến Mẹ của mình, và đó cũng là nỗi nhớ cùng tình cảm thực sự của cô bé dành cho mẹ.
Ảnh chụp màn hình
Chắc hẳn với bất cứ ai khi đã làm mẹ rồi sau khi xem đoạn video của Như Bình cũng đều xót xa, không biết mẹ của con có nghe thấy những điều này hay không, nhưng chắc chắn rằng không có người phụ nữ nào muốn rời bỏ con mình, chỉ là vì một điều gì đó, họ đành phải chọn lựa một con đường riêng.
Câu chuyện này cũng giống như hoàn cảnh của tôi, năm đó vừa ly hôn xong, mỗi lần thăm con trở về tôi đều bật khóc trên đường. Con gái tôi là đứa trẻ rất tình cảm nên trái tim cũng nhạy cảm vô cùng. Có lần bé hỏi tôi: “Mẹ có nhớ Ba không?”, tim tôi như rung lên, tôi nén lại, cố gắng không cho nước mắt rơi, khống chế cảm xúc của bản thân, xoa đầu con và nói: “Mẹ và Ba bây giờ đều dành nỗi nhớ cho con, cả Ba và mẹ đều yêu con nhiều đến vô cùng”.
Bây giờ con tôi đã lên 5 tuổi, nhưng giữa tôi và chồng cũ vẫn luôn trao đổi về tình hình học tập của con, thỉnh thoảng cùng con đi chơi cuối tuần… Tôi nghĩ điều này rất quan trọng và cần thiết cho những cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Có lẽ ở trong hoàn cảnh này, đứa trẻ nào cũng cảm giác không muốn phải lựa chọn 1 trong 2, bởi vì điều mong muốn nhất của con cái là có đủ tình yêu của cha mẹ, sự chia lìa đôi bên này người tổn thương nhất chẳng phải là đứa trẻ hay sao?
Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như:
- "Nếu được bổ sung trong luật ly hôn, tôi mong muốn sẽ có 1 điều quy định đó là cha mẹ sẽ không được phép ly hôn nếu con chưa đủ tuổi vị thành niên, nếu không thì tất cả tài sản đều thuộc về con".
- "Đau lòng quá, mong Mẹ của bé sẽ nghe được những điều này và hãy dành sự yêu thương cho con nhiều hơn".
- "Ước gì mình có thể ở đó để ôm con vào lòng, cuộc đời này quá ngắn mà nỗi nhớ quá dài, hạnh phúc quá đỗi mong manh trong mắt trẻ nhỏ, chỉ mong các cặp vợ chồng có thể vì nhau thêm chút nữa để con cái được an nhiên".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1