Mặc dù lùm xùm chuyện ly hôn, đường ai nấy đi nhưng dân mạng tinh ý nhận ra vợ chồng Shark Bình vẫn nhiều lần "đồng điệu" với nhau. Họ cảm thấy tiếc nuối vì hai con người thông minh, tài giỏi, sở thích tương đồng như vậy cuối cùng đã chọn dừng lại.
Thời gian qua, câu chuyện hôn nhân của Shark Bình và vợ là chị Đào Thị Lan Hương nổi tiếng khắp cõi mạng, có lẽ không cần nhắc thì chị em cũng nghe và biết. Thôi thì lựa chọn là nằm ở người trong cuộc và chờ đợi quyết định cuối cùng của tòa án, bởi "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà. Cá nhân tôi và nhiều dân mạng khác chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối vì ngẫm nghĩ thấy vợ chồng họ quá đẹp đôi, có nhiều điểm tương đồng, tài chính và con cái cũng đề huề. Dù hiện tại đã không thể chung một con đường, nhưng dân mạng vẫn nhìn ra những điểm "đồng điệu" rõ nét từ hai người.
1/ Cùng đăng ảnh chơi bida
Cách đây không lâu, chị Đào Lan Hương có đăng những bức ảnh mình chơi bida trông rất đẹp và ngầu. Bài đăng hiện đã nhận về 10 nghìn lượt thích và hơn 800 lượt bình luận. Đa phần đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, đa tài đến độ cân luôn cả bộ môn bida vốn được nam giới ưa thích.
(Ảnh: Saostar)
Trùng hợp thay, không lâu sau đó, Shark Bình cũng đăng tải một bức ảnh chơi bida để quảng bá về sự nghiệp và cuốn sách của chính mình.
(Ảnh: FB Shark Nguyễn Hòa Bình)
Tuy nhận về được nhiều lời khen nhưng cũng có một số bình luận nhận xét thẳng thắn về kĩ thuật cầm cơ của Shark Bình:
(Ảnh chụp màn hình: FB Shark Nguyễn Hòa Bình)
2/ Cùng thích hát hò
Vào những dịp hội họp bạn bè, đồng nghiệp gần đây... trên trang facebook của riêng mình, Shark Bình và chị Lan Hương đều có đăng tải hình ảnh bản thân hát hò khá vui vẻ, thoải mái. Trong khi Shark Bình có buổi giao lưu vui vẻ với nhân viên công nhân nhân dịp 20/10. Ông tự tin cầm mic hát bài "You raise me up" (Shark Bình dịch là "Em nâng anh lên") tạo nên không khí vô cùng lãng mạn... Thì sau đó ít lâu, chị Lan Hương lại "gây thương nhớ" với bài hát "Đà Nẵng tình người" kèm lời chúc về 20/11 ấm áp tình cảm.
(Ảnh: FB Hương Lan Đào, Vietnamnet)
3/ Cùng đăng ảnh chụp bên non nước
Chị Lan Hương chụp ảnh ở Hồ Goong thuộc thành phố Vinh xinh đẹp kèm caption cực lãng mạn:
"Tôi đã mang hồ đi trú đông,
Chỉ không mang nổi được sông Hồng,
Làm sao gói nổi heo may rét,
Thôi đành để hồ cho gió Lào trông."
(Ảnh: FB Hương Lan Đào)
Hay thả dáng nhẹ nhàng như sương khói nhưng vẫn tinh tế khi dùng icon nơ che phần cổ áo. Một bức ảnh được dân mạng đánh giá là có quá nhiều sự ngọt ngào:
(Ảnh: FB Hương Lan Đào)
(Ảnh chụp màn hình: FB Hương Lan Đào)
(Ảnh: FB Nguyen Hoa Binh)
Về phần Shark Bình, mới đây khi theo dõi trang cá nhân của ông, tôi có thấy ông thay đổi ảnh đại diện cực ngầu, mắt đeo kính mát, gương mặt theo kiểu “lạnh lùng boy”. Vừa mới đăng tải 2 giờ nhưng lượt like và tương tác vô cùng lớn. Kèm theo hình ảnh, ông đăng status: “Phía sau là bầu trời”.
Được biết, Shark Bình vừa qua có chuyến đi tới Hạ Long. Vị đại gia này thoải mái điều khiển ca nô, cùng bạn bè tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên nước non tươi đẹp. Cũng chính vì tâm trạng thoải mái như thế này, vị đại gia mới có thể vui vẻ tung hứng, trả lời bình luận của người dùng mạng một cách hài hước.
Có thể thấy hai vợ chồng Shark Bình thường xuyên cập nhật hình ảnh, tình hình công việc và cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Nhờ đó mà dân mạng nhận ra nhiều sự tương đồng về kiến thức, sở thích... giữa họ. Cũng dễ hiểu thôi khi mà họ đã có tuổi trẻ "kề vai sát cánh" cùng nhau, cùng xây dựng sự nghiệp và gia đình, con cái.
Cá nhân tôi nghĩ rằng, hạnh phúc của một đôi vợ chồng tiếp tục hay dừng lại là nằm ở chính bản thân họ quyết định và duyên nợ nữa. Hai người hợp nhau là điểm cộng lớn để họ sống cùng nhau đến trọn đời, hoặc đôi khi hai người trái ngược nhau cũng lại là yếu tố bù trừ, hấp dẫn nhau để dễ gắn bó hơn, việc đến bên nhau và rời xa nhau cũng không thể nào đoán trước... Vậy mới nói cuộc sống không có điều gì là tuyệt đối cả, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Tự dưng nhớ đến một quy tắc của người Ấn Độ mà bản thân tôi từng đọc được: "Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra."
Trong mắt tôi, Shark Bình và chị Đào Lan Hương thật sự rất đẹp đôi. Thật đáng tiếc khi họ không còn đi cùng nhau nữa. Chỉ mong họ luôn sống tốt, tràn ngập năng lượng, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng chăm lo cho các con được hạnh phúc, đủ đầy mọi thứ.

