Người đàn ông Việt Nam dùng thuyền bơm hơi để bơi đến Ấn Độ… thăm vợ được tìm thấy khi ở Thái Lan. Vụ việc hiện thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm.
Do tình hình đại dịch nên thời gian vừa qua có nhiều gia đình phải sống xa cách, không thể đoàn viên. Mới đây, trang Bangkokpost đưa tin về một người đàn ông Việt bơi thuyền đến Ấn Độ để gặp vợ đã khiến dư luận xôn xao.
Cụ thể, ngày 23/2 vừa qua, cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện một người đàn ông đang bơi thuyền bơm hơi giữa biển theo hướng về phía Ấn Độ. Vào khoảng 11h50 (giờ địa phương), một ngư dân đánh cá đã báo cáo với Hạm đội 3 khi phát hiện chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển.
(Ảnh VNE)
Trên chiếc thuyền bơm hơi, ngoài người đàn ông còn có chai nước uống, 10 gói mì ăn liền và một vali. Vào 12h45 cùng ngày, thủy thủ và cảnh sát biên phòng đã có mặt để cứu hộ người đàn ông đang bơi thuyền hơi. Họ cũng xác nhận danh tính của người đàn ông này là Hồ Hoàng Hùng (37 tuổi, đến từ Việt Nam). Khi ấy, chiếc thuyền nhỏ của anh Hùng đang được tàu đánh cá neo lại để tránh bị sóng biển đánh chìm. Con thuyền dài 2,5m của anh đã gần như ngập đầy nước và may mắn được phát hiện và được cứu hộ kịp thời nên không gặp sự cố đáng tiếc.
Theo lời kể của anh Hùng, anh đang chèo thuyền đến Ấn Độ để gặp lại người vợ sau 2 năm xa cách. Cô ấy là người gốc Ấn, đang trú tại Mumbai. 2 người đã kết hôn nhưng do tình hình dịch bệnh nên thời gian qua bị chia cách.
Anh Hùng đã đến sân bay ở Thái Lan vào ngày 2/3 vừa qua nhưng không thể đến được Ấn Độ do không xin được thị thực. Người đàn ông 37 tuổi đã đi xe từ Bangkok đến Phuket, mua chiếc thuyền bơm hơi để thực hiện chuyến đi thăm vợ. Ngày 5/3, anh bắt đầu hành trình chèo thuyền 2.000km để đến thành phố mà vợ anh đang sống.
Quả là người đàn ông thương vợ đến mức liều lĩnh, bất chấp sự an toàn của bản thân để được gặp người phụ nữ của đời mình. 2000km đường biển là hành trình không hề ngắn, lại đầy rẫy nguy hiểm và hành trang của anh chỉ là chai nước, mấy gói mì tôm để lót dạ qua ngày. Đôi khi sức mạnh của tình yêu quá khủng khiếp, nó khiến người ta liều dại để làm mọi cách để đến với người mình thương.
Sau 18 ngày đêm lênh đênh trên biển, người đàn ông này may mắn được phát hiện và được cứu hộ kịp thời. Anh đã được cảnh sát biên phòng Thái Lan đưa đến văn phòng của Vườn quốc gia Mu Ko Similan ở Phangnga để sắp xếp hỗ trợ thêm.
Trang Beatvn đăng tải đánh giá như sau: "Ảnh từ Google cho chúng ta thấy khá rõ rằng anh Hùng đã chèo đúng hướng nhưng sau 18 ngày lênh đênh thì anh mới di chuyển được khoảng 80km... Để đến được "bến bờ bên kia" tìm vợ thì anh cần chèo thêm 2.000km nữa và với tốc độ 4.4km/ ngày, anh Hùng phải mất ít nhất 1 năm mới có thể đặt chân được lên bờ hoặc không thì sẽ trở thành Davy Jones...".
Câu chuyện hy hữu này nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và để lại những bình luận trái chiều. Có ý kiến đồng cảm trước tình yêu của anh chàng người Việt dành cho vợ Ấn, bất chấp xa xôi cách trở, nguy hiểm để gặp người mình thương. Cũng có bình luận cho rằng hành động bộc phát, liều lĩnh của anh là rất nguy hiểm, không phải giải pháp hữu hiệu cho hoàn cảnh này:
“Thương anh quá. Mong anh và vợ sớm đoàn tụ và đừng có dại dột như vậy nữa nhé. Đi như vậy khả năng gặp ông bà nhiều hơn là được gặp vợ. Trân trọng tình cảm của vợ chồng anh”.
“Người ta chèo thuyền một mình vượt biển để tìm gặp vợ trong khi đó nhiều anh em lại tìm đủ mọi cách để không phải gặp vợ nữa”.
“Thấy chưa, tại chị em tìm không đúng người thôi, chứ trai Việt lãng mạn, si tình, hết lòng còn nhiều lắm”
“Thật nể anh, chèo thuyền 2.000km để được gặp vợ với hơn chục gói mì tôm với thùng nước”
“Khen cho quyết tâm vì tình yêu của anh. Nhưng không thể khen cách anh làm. Hơn 30 tuổi rồi mà nghĩ rằng thuyền cao su, bình nước, mì gói và đôi bàn tay có thể vượt 2000km đường biển. Anh này vì yêu có thể làm mọi việc kể cả việc không hay”...
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua/ Yêu nhau chẳng ngại đường xa/ Không lên máy bay được thì chuyển qua đi thuyền".


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1