Lục lại quá khứ, hóa ra chồng Tây của Elly Trần từng có những lời ngôn tình ngọt ngào, đong đầy yêu thương dành cho vợ con trước khi bị tố là có người phụ nữ khác bên ngoài.
Những ngày gần đây, Elly Trần thẳng thắn lên tiếng chia sẻ nhiều chuyện “góc khuất hôn nhân” của mình và người chồng Tây sau hơn 10 năm chung sống. Theo đó, “hot girl đời đầu” không ngại kể những chuyện như chồng có mối quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp, rồi cắt trợ cấp hàng tháng cho con hay cả chuyện Elly từng phát hiện chồng “ăn vụng” trong khoảng thời gian cô bầu bì…
Thực hư thế nào chưa rõ bởi phía chồng của Elly Trần đã lên tiếng và có những chia sẻ chưa khớp với lời kể của cô nàng. Nhiều người cảm thấy ngán ngẩm bởi sau cùng của một cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc, viên mãn khi có vợ đẹp con ngoan lại là những lời tố nhau đầy chua chát.
(Ảnh Dân Việt)
Lục lại quá khứ, theo một bài viết mình đọc trên trang VTC, có lần D.F - chồng của Elly Trần đã chia sẻ lời ngôn tình ngọt ngào dành cho vợ con thế này: "Trong số những điều để làm người đàn ông tốt thì 30% là hãy giúp vợ đi chợ và 50% là yêu thương, hy sinh cho con cái".
Thoạt nghe những lời này sao mà thấy ngọt ngào cũng như cho thấy là người đàn ông yêu vợ thương con, biết chia sẻ đỡ đần người bạn đời của mình cũng như sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ.
Tuy nhiên, người cũng từng nói rất thấm thía mưa tới đâu mát mặt tới đó ý nói hạnh phúc hôm nay thì hãy tận hưởng, vui sướng ở hiện tại chứ còn tương lai khó nói trước điều gì. Bởi vậy lời ngọt ngào ngôn tình trong tình yêu chớ vội tin đó là mãi mãi, mà “hạn sử dụng” của nó chỉ là ở ngay thời điểm đó thôi.
(Ảnh trái: Bestie / Ảnh phải: Dân Việt)
Ngay cả Elly Trần, cô cũng nhiều lần bóng gió có những chia sẻ chua chát về chuyện tình yêu hôn nhân trên trang cá nhân. Có vài chia sẻ nghe qua có vẻ hơi bi quan nhưng nếu ngẫm nghĩ lại tình cảnh của chính chủ ngay lúc này, mình thấy cũng thấm thía lắm nên chia sẻ với mọi người đọc thử:
"Lời yêu của đàn ông bao giờ cũng thật. Chỉ có điều phút đó họ thật với mình, còn những phút sau họ cũng thật, mà là thật với nhiều người khác"
“Cuộc đời mình không chỉ gặp thứ ba mà còn gặp thứ tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật..., lần nào cũng đau như lần nào mọi người ạ. Cho dù mọi người có xinh đẹp, xuất sắc, thông minh thế nào đi chăng nữa thì người thứ ba vẫn xuất hiện hoặc đang lấp ló đâu đó. Mình sẽ không đi gặp người ta, mà mình nghĩ người ta nên tìm mình để giãi bày vì sao họ làm như thế".
"Thấy nhiều phụ nữ gò ép bản thân, chịu đau chịu đớn làm đẹp, tập tành tá lả để mong giữ chân người đàn ông bên cạnh. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng, với đàn ông thì khái niệm đẹp hay xấu lại chẳng hề quan trọng bằng mới hay cũ. Hôm nay họ có lấy một cô hoa hậu đi chăng nữa, thì chỉ vài năm sau cô hoa hậu ấy cũng tự nhiên thành thường mắt. Lúc đó trong mắt họ thì kính thưa các loại hoa khác, dù có là hoa héo hoa tàn thì cũng thành ra đẹp đẽ, mới mẻ lạ thường. Nên cứ sống sao cho bản thân mình vui, con cái mình ngoan, cha mẹ mình khỏe đi cái đã. Chân tình hay chân ái đều có chân, thì mong gì nó ở mãi một nơi với một người".
Elly Trần từng có những chia sẻ chua chát, thấm thía về chuyện tình yêu hôn nhân. (Ảnh 2sao)
Dĩ nhiên vẫn có đó rất nhiều cuộc hôn nhân bền vững, vợ chồng cùng vun đắp tổ ấm rồi nuôi dạy con cái đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có không ít hôn nhân không thể bền lâu bởi vì một trong hai người đã thay lòng đổi dạ rồi lén lút qua lại với người thứ ba. Khi cảm xúc tươi nguyên ban đầu đã thay bằng sự nhàm chán, quen thuộc thì rất khó lòng cứu vãn, thậm chí đến cả những cái như nghĩa vụ, trách nhiệm, con cái, tình nghĩa có khi cũng bị bỏ lại để người thay lòng chạy theo điều mới mẻ bên ngoài.
Bởi vậy mình thấy phụ nữ khôn ngoan và tỉnh táo là hãy biết yêu bản thân, có hy sinh hay yêu thương ai đó cũng nên chừa lại vài phần cho mình chứ đừng trao hết cả thanh xuân, sự nghiệp cho một ai đó. Ai biết được ở thời buổi này chồng của mình nhưng cũng có thể là chồng của một người phụ nữ khác, thậm chí ngay cả con của mình đẻ ra cũng có thể phải sống chung rồi gọi người khác là “mẹ”.
Phụ nữ nếu muốn bảo vệ tự do, hạnh phúc và đặc biệt con của mình thì ngay từ đầu phải biết xây dựng cuộc sống riêng ổn định về kinh tế cũng như bớt bị những lời ngọt ngào ru ngủ. Chẳng may nếu hôn nhân không còn vui vẻ như lúc đầu thì phụ nữ cũng còn kinh tế để dựa vào và bảo vệ con cái cũng như chính bản thân mình.

