Nhớ lời hứa từ 6 năm trước, 2 người bạn đã hào phóng đi phong bì 500 triệu/người trong ngày cưới của cô bạn thân. Tiền bạc chỉ là phụ, tình cảm mới là chính, quả là không bao giờ thất vọng trước tình bạn nhà người ta.
Gần đây, mình đọc được câu chuyện về 2 người bạn mừng cưới cô bạn thân một số tiền khủng và cảm thấy ngưỡng mộ quá đỗi. Không phải vì khoe của hay làm màu, điều quan trọng là 3 người bạn này đã gắn bó một thời gian dài, cùng có những “giao kèo” rất dễ thương nếu có người kết hôn.
Chuyện là ngày 22/10 vừa rồi, chị Vũ Thị Hằng (27 tuổi, ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lên xe hoa về nhà chồng. Đến chung vui, hai người bạn thân của chị là anh Lâm Nguyễn Phú Tài (28 tuổi, TP.HCM) và Kiều Tuấn Anh (26 tuổi, TP.HCM) đã trao phong bì mừng cưới tổng cộng 1 tỷ đồng.
“6 năm trước, mình có lỡ hứa với Hằng là khi đám cưới nếu giàu anh sẽ cho em 1 tỷ đồng nhưng bây giờ anh chưa giàu, chỉ khá thôi nên tặng 500 triệu đồng”, anh Phú Tài nhắn nhủ đến cô dâu.
Tương tự, anh Tuấn Anh cũng gửi phong bì 500 triệu như lời chúc phúc đến cô dâu và chú rể.
(Ảnh VietNamNet)
Đoạn clip trao phong bì mừng cưới tổng cộng 1 tỷ trong đám cưới bạn thân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người hài hước bình luận “xin vía” để có được số tiền mừng cưới “khủng” như cô dâu ở Biên Hòa.
Theo bài viết mình đọc trên VietNamNet, anh Tài chia sẻ về tình bạn giữa 3 người: “Tôi, Hằng và Tuấn Anh chơi với nhau rất thân. Cả ba làm cùng nghề nên có nhiều cái dễ chia sẻ với nhau. Việc trao quà mừng cưới đến 500 triệu đồng của tôi không phải cố tình gây sự chú ý. Tất cả chỉ xuất phát từ một lời hứa của 6 năm trước”.
Với số tiền mừng cưới lên đến nửa tỷ đồng, anh Tài cho biết lý do khiến anh và anh Tuấn Anh “chơi sộp” là muốn thể hiện sự trân trọng mối quan hệ bạn bè này. Do cả ba đều cùng kinh doanh nên họ có thể gắn kết, cùng nhau phát triển và hỗ trợ nhau về mặt tiền bạc.
“Với những gì đã cùng nhau vượt qua, tôi cho rằng món quà đó Hằng hoàn toàn xứng đáng được nhận. Chơi với nhau 6 năm, chúng tôi đã tốt lên từng ngày. Số tiền mừng đó cũng là thành quả mà chúng tôi tạo ra trong quá trình cùng nhau khởi nghiệp. Tình nghĩa của cả ba không chỉ có bấy nhiêu”, anh Tuấn Anh chia sẻ thêm trên VietNamNet.
(Ảnh VietNamNet)
Lúc 2 người bạn trao quà mừng cưới cho cô dâu, nhiều khách có mặt ở hôn lễ đã không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên vì số tiền mừng cưới quá lớn. Theo lời kể của anh Tài, mẹ ruột cô dâu phải thốt lên: “Mẹ ruột nói với cô dâu: “Trời ơi, sao hai đứa cho nhiều thế hả con? Sau này, làm sao mình có thể đi lại cho được…”. Thực ra, tôi cho đi thì không nghĩ đến việc có được nhận lại hay không. Món quà dành cho Hằng mang giá trị tinh thần nhiều hơn giá trị vật chất”.
Trên mạng xã hội thường có những bài “bóc phốt” bạn thân chơi không đẹp khi ki bo tiền mừng cưới hay thậm chí là vắng mặt ở đám cưới của bạn bè. Tuy nhiên, câu chuyện về ba người bạn trên lại mang đến cái nhìn tích cực hơn, ít nhất là vẫn còn nhiều người rất trọng tình nghĩa và rộng rãi, không tính toán với bạn bè.
Dĩ nhiên, không phải đề cao giá trị vật chất nhưng đôi khi đây cũng là cách để thể hiện tình cảm với đối phương. Anh Tài và Tuấn Anh trân trọng tình bạn với cô gái ở Biên Hòa, quan trọng là họ cũng nhớ đến lời hứa từ 6 năm trước.
(Ảnh VietNamNet)
Trước món quà lớn từ hai người bạn thân, chị Vũ Thị Hằng cũng khá bất ngờ. Bởi chị chỉ nghĩ các bạn nói đùa.“Sáu năm trước, chúng tôi nói chuyện vui và hứa với nhau như thế, kiểu hứa suông vậy thôi. Tôi không ngờ hai bạn lại làm thật”, chị chia sẻ.
Chị Hằng cũng chia sẻ rất sòng phẳng: “Nếu như bạn đi một, tôi sẽ trả lại hai. Chúng tôi chơi và làm ăn với nhau. Tình cảm là trên hết”.
Trong khoảng thời gian quen biết và chơi chung, 3 người bạn đã cùng nhau đi lên từ khó khăn. Nhớ lại lúc trước, anh Tài cho biết 3 người đều từ tỉnh lẻ đến TP. HCM lập nghiệp. Lúc anh mua căn nhà đầu tiên, do không đủ tiền nên anh định vay tiền ngân hàng. Biết chuyện, anh Tuấn Anh và Hằng đã sẵn lòng cho bạn mượn tiền mà không cần giấy tờ pháp lý. Đến hồi Tuấn Anh và Hằng mua nhà, anh Tài cũng nhiệt tình hỗ trợ như lúc trước từng được.
Một điều đặc biệt là tuy chơi thân như vậy nhưng 3 người lại không kết bạn trên mạng xã hội. Gần đây, anh Tuấn Anh mới kết bạn với chị Hằng. “Đó là cách chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Bởi cùng nghề thì sẽ có nhiều chuyện nhạy cảm, về khách hàng, đối tác… chẳng hạn. Công việc rạch ròi còn phía sau vẫn chơi thân với nhau”, anh Tuấn Anh chia sẻ.
Gắn bó với nhau từ thuở hàn vi, cả ba người bạn giờ đây đều có sự nghiệp vững vàng và kinh tế ổn định. Người ta hay nói “chọn bạn mà chơi” quả không sai bởi nhiều khi chọn đúng bạn tốt để kết giao thì mọi thứ dần tốt đẹp và cùng nhau phát triển. Bởi bạn bè đôi khi hỗ trợ cũng như động viên nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

