Tôi đang không biết có nên cho chồng một cơ hội hay không? Nửa thì muốn gia đình vui vẻ hạnh phúc trở lại để các con có đầy đủ bố với mẹ. Thế nhưng cứ nghĩ đến những gì hắn đã phản bội mình lại thấy uất ức.

Nhớ cái hôm làm lễ cưới cách đây 8 năm, chồng tôi còn mượn mic của anh MC nói với vợ những lời vô cùng sến sẩm:

“Anh không giàu có nhưng hứa sẽ chăm sóc em cả đời này”.

Thế nhưng cưới được vài năm, có hai đứa con vào thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Câu nói trước kia của anh chỉ là lời sáo rỗng. Có con vào tôi bận bịu hơn nên chẳng để ý được bản thân khiến chồng tỏ thái độ ra mặt. Đêm nằm cạnh mà anh cứ kêu ca:

“Mùi gì tanh tanh í nhỉ”.

“Em chả ngửi thấy gì”.

“Thì mùi người em đấy, không tắm à”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Chồng chê tôi nào là bụng một rổ mỡ, mắt thâm như gấu trúc, môi nhợt nhạt, người chua lòm. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng thưa dần, thậm chí anh còn cố ý nằm riêng để không phải gần gũi vợ.

Thế rồi tôi phát hiện ra chồng lén lút có bồ ở ngoài. Chính cô nhân tình chủ động nhắn tin gây sự trước. Tôi tra hỏi thì anh thản nhiên:

“Cô nhìn lại mình xem, ngợm chứ chả phải người”.

Tìm hiểu thì tôi biết cô bồ anh còn trẻ, kém chồng tôi tận 10 tuổi, thảo si mê đến thế. Cứ đêm nào chồng không về là tôi biết anh lại đến với bồ, uất lắm nhưng tôi nghĩ chẳng tội gì đánh ghen cho thiệt thân.

Tôi ra spa định xăm môi thì em nhân viên tư vấn cứ tỉ tê mời chào. Tôi quyết định tút tát lại toàn bộ từ mặt đến chân. Tôi không phẫu thuật gì mà chỉnh lại răng, xăm môi, phun mí, chăm sóc da mặt, trị nám, giảm béo bụng. Combo làm đẹp sương sương hết hơn trăm củ, nghĩ cũng tiếc nhưng đó là tiền tiết kiệm của chồng dồn góp lại, tôi tiêu cho bõ tức.

Làm xong hàm răng, khuôn mặt tôi cũng thay đổi đáng kể, cộng thêm kiểu tóc mới trang điểm lên trẻ ra 10 tuổi. Trong tài khoản vẫn còn tiền nên tôi đầu tư thêm 10 triệu mỹ phẩm, 10 triệu váy vóc. Mỗi hôm diện một bộ mới chụp ảnh sống ảo khoe facebook.

Lúc mình mải mê đi làm đẹp, thay đổi bản thân thì chồng cũng mải mê ở bên bồ. Cho đến hôm tôi nhắn:

“Về kí đơn ly hôn”.

Hắn cũng mò về, nhưng đến cửa thì sững lại nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Dạo này em khác quá”.

“Đơn đây tôi chuẩn bị rồi, đọc kỹ xong ký đi”.

Hắn nhìn tôi giọng dịu hẳn lại:

“Làm gì mà căng thế”.

Lúc đó bảo thế nào chồng cũng không kí đơn mà ở lì nhà chẳng thấy ra ngoài nữa. Hắn về sớm từ 5 giờ chiều giúp vợ đón con vào bếp nấu nướng.

Tự nhiên hôm trước chồng bảo với tôi:

“Anh thấy mình có lỗi quá, từ giờ anh sẽ bù đắp cho em và các con”.

Tôi bảo:

“Thế còn bồ anh thì sao? Không phải bỏ nhà cả tháng đi theo nó à”.

“Anh đá cô ta rồi, loại đào mỏ đấy đừng nhắc đến nữa”.

Tôi chỉ cười khẩy, mới thay đổi chút ngoại hình mà chồng đã bỏ bồ, cun cút quay về rồi. Loại đàn ông chỉ yêu bề ngoài của phụ nữ liệu có đáng để tha thứ không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv