Dù chở hàng lên chợ bán đã mệt mỏi, xe hư vất vả, dưa bán ế ẩm nhưng anh chị không buồn. Thay vào đó, họ ngồi chẻ dưa rồi mời các bé thiếu nhi nơi đây cùng ăn.

Người ta dành cả đời để đi tìm hạnh phúc nhưng đến khi sức cùng lực kiệt, họ vẫn chưa biết hạnh phúc rốt cuộc là gì. Có người không cần phải chạy theo bất cứ thứ gì để tìm thấy hạnh phúc, thay vào đó họ tận hưởng từng phút giây. Họ thấy hạnh phúc ở khắp mọi nơi, họ nhận thấy cuộc sống đáng giá hơn rất nhiều từ những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt không đáng giá.

Hạnh phúc là một loại cảm giác mà bạn hoàn toàn có thể tạo ra chứ không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai hay thứ gì khác. Như đôi vợ chồng sau đây, ngay lúc dưa ế ẩm không người mua, anh chị đã làm một điều vô cùng dễ thương dành tặng cho các trẻ em vùng cao. Đây sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của các bé và là niềm hạnh phúc mà anh chị tự tạo ra cho mình.

hình ảnh

Vợ chồng chị chẻ dưa tặng cho các em bé nơi đây. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri

Câu chuyện này được chị Quỳnh Thơm đăng tải lên trang Tiktok của mình bằng đoạn video ngắn. Được biết vợ chồng chị hằng tuần đều chở trái cây lên chợ phiên Mèo Vạc để bán, đây là khu chợ lớn nhất Hà Giang và chợ hôp duy nhất 1 lần/tuần vào các sáng chủ nhật.

"Quãng đường đi thì 300km thôi, nhưng tụi mình đi xe ô tô phải hết hơn 2 ngày cả đi lẫn về vì toàn là đường đèo, có đoạn rất nguy hiểm, một bên là vực sâu, một bên là núi đá, sương mù lại giăng kín nên vừa đi vừa dò đường.

Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra trên cung đường đi bán hàng của tụi mình, nhưng mỗi tuần một lần tụi mình lại lên chợ phiên vùng cao vì trót gắn bó với miền quê thân thương này”, chị kể.

Trong một lần mới đây, anh chị không gặp may khi dưa bị ế ẩm, phương tiện vận chuyển bị hư. Thay vì rầu rĩ chán nản, anh chị đã quyết định chẻ dưa đãi các em bé nơi đây. Hồi đầu các bé còn ngại ngần bẽn lẽn, đến khi cầm được miếng dưa mát lành ngon ngọt trên tay, bé nào cũng vui vẻ phấn khích. Các bé rất ngoan, xếp hàng có trật tự và đưa 2 tay nhận dưa. Nhìn thấy các bé như thế này, bao nhiêu mệt mỏi của chị Thơm cũng nhanh chóng tan biến.

"Dù sạp dưa hấu bị ế, còn lại rất nhiều, xe lại hư giữa chừng, nhưng hôm đó tụi mình vẫn vui khi quyết định đem bổ dưa hấu ra để chiêu đãi các em nhỏ quanh đó.

Bé nào cũng háo hức chạy đến xếp hàng chờ cô chú bổ dưa phát cho, ánh mắt nhìn không rời vào từng động tác cắt dưa của chú rồi ánh lên niềm vui và không quên nói lời cảm ơn trước khi rời đi. Nhìn các con ăn ngon tụi mình cảm thấy bao mệt nhọc cũng tiêu tan", chị Thơm chia sẻ.

hình ảnh

Việc làm siêu dễ thương của vợ chồng chị Thơm nhận được rất nhiều lượt thả tim từ cộng đồng mạng. Chính tình yêu thương của chị đã giúp những em bé có mặt hôm đó được ăn dưa ngon và tạo nên kỷ niệm tốt đẹp trong lòng các bé.

- Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, mua may bán đắt nhé!

- Thích xem video đầy tình thương thế này, thật không phí tiền mạng.

- Nhìn mấy đứa trẻ này thật đáng thương. Tui ngày xưa cũng như vậy, ước gì thiệt giàu để giúp các cháu một phần nhỉ.

- Cảm ơn cô chú, chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, mua may bán đắt.

Chẳng có công thức chung nào để tạo ra hạnh phúc đâu. Bạn nên sống cuộc đời của mình, học tập, làm việc, tận hưởng để trân quý từng khoảnh khắc. Trong lúc khó khăn nhất tưởng chừng như bế tắc, hãy chậm lại để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Như vợ chồng chị Thơm, dưa ế, xe hư thì thay vì ngồi than vắn thở dài, vợ chồng chị quyết định lan tỏa tình yêu thương bằng cách chẻ dưa ra mời trẻ em. Chuyến dưa này không lời tiền bạc thì cũng lời về tình yêu thương, quá tuyệt rồi còn gì.