Mẹ đơn thân gặp lại tình cũ sau khi ly hôn và không ngờ hai người đã “yêu lại từ đầu”, viết nên cái kết đẹp như mơ cho chuyện tình từng dang dở. 

Đó là câu chuyện thú vị, dễ thương của anh Lê Tuấn Quỳnh (33 tuổi, giám đốc công ty dược phẩm) và vợ là chị Đào Minh Hồng mà mình vừa xem được trong chương trình Vợ Chồng Son. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Trước đây, anh Quỳnh và chị Hồng yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi lên cấp ba, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp, trong sáng. “Trong suốt thời gian thích nhau, hai người thường xuyên đi chơi nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Anh Quỳnh cũng không nói thêm lời yêu hay thích gì cả. Điều này khiến em băn khoăn nên tình cảm cũng vì vậy mà phai nhạt", chị Hồng chia sẻ. 

Mối quan hệ của hai người dở dang khi họ vào đại học. Sau này, anh Quỳnh và chị Hồng đều có mối quan hệ khác nhưng sâu thẳm, họ vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Trước khi quyết định kết hôn, chị Hồng từng cố gắng hàn gắn với anh Quỳnh nhưng không được nên đã lên xe hoa về nhà chồng. 

“Em muốn tiến đến một mối quan hệ xa hơn nên từng đề nghị kết hôn. Anh Quỳnh cũng nhanh chóng đồng ý. Nhưng khi em trở lại thành phố để học tiếp thì anh ấy lại không động tĩnh gì cả. Anh không chủ động tìm em, không nhắn tin, gọi điện và cũng không cuồng nhiệt. Điều đó khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em cho rằng tất cả cũng chỉ là một trò đùa nên quyết định kết hôn với người khác”, chị Hồng tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Trước lời chia sẻ của vợ, giám đốc công ty dược phẩm thừa nhận thời điểm đó còn trẻ, ham chơi nên chưa muốn lập gia đình. Tuy vậy, khi nghe tin chị Hồng lấy chồng, anh đã rất buồn và tự trách bản thân. 

Về chị Hồng, sau 6 năm kết hôn, chị đã ly hôn và làm mẹ đơn thân của 2 con nhỏ. Biết được chuyện này, anh Quỳnh càng thêm tự trách bản thân vì không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà anh yêu. 

“Lúc biết tin Hồng ly hôn, em vừa vui vừa buồn. Em vui vì nghĩ mình còn cơ hội nhưng buồn và thương 3 mẹ con cô ấy nhiều hơn. Em thương hai đứa con của vợ nhiều lắm", anh Quỳnh trải lòng. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Khi biết được tình cảnh của chị Hồng lúc vừa ly hôn, anh Quỳnh càng thêm xót xa. Thời điểm đó, chị ngại hàng xóm dị nghị lại không dám về nhà mẹ đẻ nên 3 mẹ con ở tạm ngoài nhà nghỉ mấy tháng ròng. Anh Quỳnh đã đề nghị 3 mẹ con chị Hồng chuyển về nhà mình sống nhưng chị Hồng đã từ chối vì không muốn khiến anh khó xử với gia đình. 

“Em từng bỏ lỡ một người rất tuyệt vời, người mà suốt thời gian đó vẫn luôn theo dõi và quan tâm em. Em quan tâm đến cách anh Quỳnh đối xử với con em. Em xúc động khi thấy anh ấy chăm chút từng li từng tí cho con riêng của mình. Anh tắm cho các con, mua đồ ăn và đưa các con em đi chơi. 

Điều xúc động nhất là em tình cờ nghe được đoạn hội thoại của anh và đứa con trai lớn. Con hỏi anh rằng: ‘Bác có vợ hay có em bé nào chưa. Nếu chưa có thì bác hãy làm bố con luôn đi’. Em đứng ngoài cửa rơi nước mắt xúc động. Em nhận ra đó là tình cảm chân thành của con dành cho anh Quỳnh", mẹ đơn thân 2 con trải lòng. 

Trước sự quan tâm hết lòng của người yêu cũ, chị Hồng dần mủi lòng. Đặc biệt, khi thấy anh đón nhận 2 con riêng của mình, chị Hồng càng thêm xúc động. Trẻ con không biết nói dối. Hẳn là con của chị Hồng đã nhận được tình thương, sự quan tâm chân thành của anh Quỳnh nên đã mở lòng đón nhận, xem như bố của mình. Sau ly hôn, mẹ đơn thân không chỉ tìm chồng cho mình mà còn mong gặp được người đàn ông đủ bao dung để thương yêu những đứa trẻ vốn không phải máu mủ với họ. 

"Tình cảm của anh dành cho em từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh muốn được bên em và chăm sóc các con. Bản thân anh có thể chưa hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ cố gắng để làm điểm tựa cho vợ con”, người đàn ông bày tỏ với mẹ đơn thân. 

hình ảnh

Nhiều người hay nói vui là “tình cũ không rủ cũng tới”, ngẫm vào câu chuyện này thấy quá thấm thía và xúc động. Cặp đôi từng dang dở vì tuổi trẻ chưa suy nghĩ chín chắn nhưng may mắn là giờ họ đã về chung một nhà sau bao biến cố. 

Ngoài tình cảm mà hai người dành cho nhau, điều khiến mình ngưỡng mộ ở cặp vợ chồng này chính là sự bao dung, tình thương yêu rất mãnh liệt mà anh Quỳnh dành cho vợ và 2 con. Khi biết bạn gái cũ lỡ một lần đò, anh không ruồng bỏ hay trách móc mà dang rộng tay đón chị về bằng tất cả tình thương. 

“Việc mình có lỡ dở bao nhiêu lần không quan trọng. Điều quan trọng là dám mở lòng khi có những người sẵn sàng yêu thương mình và con riêng của mình”, người mẹ của 2 con nhắn nhủ.