Đơn xin đi câu cá của người chồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và có ý kiến còn nghi ngờ liệu anh chàng có thật sự chỉ đi câu cá hay không qua một chi tiết “lạ lùng”. 

Dù kết hôn, mỗi người cũng nên duy trì thú vui của cá nhân để cảm thấy mọi thứ vẫn còn vui vẻ thoải mái, chứ không phải hôn nhân là cái lồng bóp nghẹt nhiều điều hấp dẫn. Tuy nhiên, có nhiều trò không hoàn toàn là thú vui mà đó là “tật”, dễ khiến gia đình xích mích, chồng vợ xào xáo. Có thể kể đến như nhậu, karaoke, đá gà, chơi chim cảnh hay chuyện câu cá. 

Nhiều bà vợ rất ghét và cấm chồng đi câu, một phần vì mất thời gian vì các ông mà cắm câu có khi cả ngày trời, một phần vì tốn kém đầu tư cần xịn mồi ngon đủ điều. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện lá đơn của anh chồng tha thiết gửi vợ để xin phép đi câu cá. Ngay từ tiêu đề, lá đơn đã khiến nhiều người tò mò và bật cười vì đó giờ thường thấy đơn xin nghỉ phép, đơn xin việc… này nọ. Đi câu cá mà gửi đơn xin là thấy long trọng rồi đấy! 

Cụ thể, anh chồng viết:

"Lúc em đọc được lá đơn này thì anh đã ở hồ câu cá rồi.

Nhưng em à, vợ yêu dấu à, anh đã rất chăm chỉ hoàn thành hết công việc nhà, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, mua thức ăn, cắm cơm sẵn, em đi là về ăn cơm rồi nghỉ sớm đi nhé.

Hôm nay là thứ 7, anh nhận ra rằng thời tiết hôm nay và ngày mai rất đẹp, phù hợp để đi câu cá, nên anh xin về sớm để đi câu cá cùng mấy anh em. 

Anh viết đơn này để xin phép vợ cho anh đi câu từ chiều hôm nay đến trước 6h30 tối mai anh sẽ về. Anh hứa sẽ ngoan và câu nhiều cá đem về nấu cháo tẩm bổ cho em và con". 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Nghe qua là thấy anh chồng theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”, tót ra hồ câu trong khi không có vợ rồi để lá đơn như một cách “xin” hợp lệ. Nhiều người đọc xong cũng phần nào thông cảm, cho rằng anh chồng ít nhất cũng biết phụ vợ làm việc nhà. Thâm chí có khi còn như cô Tấm phải “quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, mua thức ăn, cắm cơm sẵn” rồi mới được đi câu cùng anh em. 

Lời hứa mang con cá thật to về tẩm bổ cho vợ và con nghe cũng ấp lòng. Tuy nhiên, đoạn tái bút dễ khiến chị vợ tái mặt và người ngoài nghi ngờ liệu anh chàng có thật sự đi câu cá hay không. 

"Anh sẽ tắt nguồn điện thoại vì anh nghe ở đâu đó nói rằng sóng điện thoại không tốt cho cá. Em yên tâm ở nhà chờ anh về nhé".

Chẳng biết câu cá ở ngoài hồ hay trong phòng mà phải tắt nguồn điện thoại, cũng như không rõ loài cá nào bị sóng điện thoại gây hại mà phải tắt như thế kia. Chi tiết sai sai này trong lá đơn xin đi câu cá của anh chồng dễ khiến người ta nghi ngờ. 

hình ảnh

(Ảnh minh họa: VOV)

Thực tế cũng không phải chưa có chuyện “ăn vụng” bằng cách bịa chuyện đi câu cá. Cụ thể có anh chồng đó giờ không biết ăn cá, bất chợt một ngày nổi hứng muốn đi câu và sắm cần xịn. Cô vợ sinh nghi nên âm thầm tráo cần câu bằng cây chổi cùn váo một ngày chồng đi câu. Kết quả, một hồi sau cô nghe chồng gọi điện hí hửng câu được con cá 6kg. Ôi thôi, sừng cắm cao cả thước đó giờ! 

Cũng như nhiều cô vợ rất ngao ngán khi chồng có thú chơi chim cảnh hay cá kiểng đắt tiền. Trên mạng xã hội có không ít bài đăng về người vợ than phiền trước những thói của chồng ảnh hưởng hòa khí gia đình, tốn kém tiền của lẫn công sức. Dĩ nhiên ai cũng có nhu cầu được giải trí sau giờ làm việc căng th