Người chồng siêu tâm lý, không chỉ biết nghĩ cho vợ mà còn hiểu cho tâm trạng của bố mẹ vợ. Tết năm nay ấm cúng sum vầy rồi.
Thân gái đi lấy chồng xa, cả năm có thể không về nhà vì đủ thứ công chuyện nhưng cứ mỗi khi Tết đến xuân về thì trong lòng ít nhiều gì cũng thấy nôn nao. Dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cảm giác muốn được về nhà sum vầy bên ba mẹ, người thân, được ăn những món quen thuộc và trò chuyện cùng nhau là điều hạnh phúc nhất.
Ảnh minh hoạ, Tuổi trẻ
Năm nay dịch bệnh kéo dài, mọi người cũng ngại di chuyển nên những người con tha hương càng không có cơ hội về quê. Vì vậy mà những cô gái lấy chồng xa cũng chưa được về nhà thăm ba mẹ ruột, những cuộc gọi kéo dài cũng không thể làm xoa dịu nỗi nhớ. Nhưng về nếu không sợ dịch bệnh hay yêu cầu cách ly thì nhà chồng cũng chưa chắc đồng ý. Một cảnh hai quê không biết sống sao cho đặng.
Tuy nhiên, người phụ nữ sau đây lại may mắn hơn nhiều bởi chị có chồng yêu thương và luôn thấu hiểu cho tâm lý của vợ. Sau vài năm ăn Tết nhà chồng, năm nay chị được anh chủ động đưa về nhà mẹ chơi từ 26 đến mùng 4 Tết. Chị sợ mẹ chồng sẽ nói ra nói vào, nhưng anh an ủi bằng một câu không thể thuyết phục hơn:
“Mình ở với ông bà cả năm rồi, Tết các anh chị cũng về đông chứ bên ông bà ngoại cả năm mới có dịp về, bên ông ngại chỉ có mỗi vợ với dì út mà dì út còn bé chưa biết gì, mình về cho ông bà ngoại phấn khởi.
Còn chuyện nói với ông bà nội, vợ không phải lo. Để chồng nói với ông bà, ông ba sẽ đồng ý thôi mà”.
Tin nhắn chồng gửi cho vợ về chuyện về nhà ngoại ăn Tết. Ảnh Vietnamnet
Theo tin nhắn của người chồng thì bên nhà vợ chỉ có mỗi 2 chị em nên Tết nay chở vợ về cho nhà cửa thêm sung túc vui vẻ. Còn nhà nội lại có đông anh chị em hơn, mọi người về đông đủ nên chẳng có gì phải lo. Anh còn khuyên vợ nên để việc này cho anh, tự anh sẽ biết lựa lời nói với nhà nhà nội cho suôn sẻ. Người chồng điểm 10 này làm vợ cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.
Ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng khi đôi vợ chồng này quá ngọt ngào, chồng hiền lành thấu hiểu vợ, còn vợ ngoan hiền luôn nghĩ cho người thân. Cho nên dù muốn về quê, chị cũng cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là không muốn làm bố mẹ chồng phật lòng. Nhưng nỗi trăn trở của chị được chồng hiểu và tháo gỡ nhanh chóng.
Hội chị em xuýt xoa không ngừng:
- Cả đời tôi chỉ mong có được chiếc chồng như thế này thôi.
- Còn có người chồng như vậy luôn ạ? Tôi cần tìm một người như vậy.
- Nếu mình lấy vợ xa thì cũng sẽ như vậy, còn lấy gần thì ngày thường hay lễ cũng được, miễn sao đừng bắt mình uống rượu là được.
- Chồng này chắc phải 100 người mới được 1 người á.
Ảnh minh hoạ, Thanh niên, sohu
Nhưng mà có vẻ như hội chị em đã bi quan quá rồi, bởi trên đời đàn ông tốt còn nhiều lắm, họ có thể sẽ không nói ra nhưng tình cảm dành cho vợ con là thật. Nếu đủ duyên phận, bạn sẽ gặp, yêu và lấy người nào đó làm chồng. Mà khi đã yêu rồi thì dù đối phương có khuyết điểm ra sao cũng trở nên tốt đẹp trong mắt bạn mà thôi.
Người chồng trong câu chuyện này cư xử như vậy là điểm 10 cho sự tử tế, biết yêu và nghĩ cho vợ con. Nhưng thật ra, phụ nữ đi lấy chồng chứ có phải vào chốn ngục tù đâu mà ngày lễ Tết không được về thăm cha mẹ. Dù xa xôi đến mấy cũng sắp xếp ngày về, chỉ là trong lòng có muốn hay không và nhà chồng cũng không được quyền cấm cản.
Tốt nhất là chia lịch Tết nội, Tết ngoại cho rõ ràng để cân bằng chứ đừng dành sự ưu tiên cho bên nào cả vì dù sao cũng là gia đình với nhau. Chị em phụ nữ đừng vì bất kỳ điều gì mà mất cân bằng 2 bên, làm như vậy khó giữ được hoà khí và càng làm khó cho bản thân. Tết nội, Tết ngoại năm nào cũng nên có, biết thu xếp sẽ có cách.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1