Sau một lần đò, giờ chị Tuyền đã có thể tận hưởng giây phút hạnh phúc vẹn tròn bên tổ ấm mới. Đặc biệt ông xã Hàn Quốc là người đã dùng một tình yêu vô cùng lớn để sưởi ấm trái tim bà mẹ đơn thân "từng đi qua giông bão".
Với những người phụ nữ làm mẹ đơn thân, dù đóng vai "siêu nhân" hay "nạn nhân", cả hai đều có thể kéo họ ra xa 2 chữ hạnh phúc. Dẫu vậy, sau khi đọc qua câu chuyện của chị Ninh Thị Tuyền (39 tuổi, quê Hải Dương) dưới đây thì tôi lại nghĩ rằng, hạnh phúc và hôn nhân là những thứ chẳng bao giờ có một “công thức” duy nhất để áp dụng. Đừng nghĩ ai lỡ một lần đò đều không thể tìm được sự thấu hiểu và yêu thương thật sự. Mời độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ cùng đọc qua để xem có cùng cảm nhận với tôi không nhé!
Theo như chia sẻ của chị Tuyền trên trang Vietnamnet, trước khi kết hôn với chồng Hàn thì chị đã từng "dang dở" hôn nhân và có hai con ở Việt Nam với chồng cũ. Với chị, đó là những ngày tháng vô cùng tủi nhục vì người đàn ông ấy đã phải lòng người phụ nữ khác trong lúc chị đang mang thai đứa con thứ hai cho anh ta. “Tôi không hề hay biết sự tình, cứ mải mê làm việc, chăm sóc bố mẹ chồng, chồng con một cách chu đáo. Đến lúc người phụ nữ kia có thai, chồng tôi mới thú nhận và kể ra tất cả. Tôi quyết định ly hôn và bồng con ra đi khi bé mới hơn 2 tháng tuổi. Ngày bế con về ngoại, trời mưa tầm tã, trong túi không có một đồng, tôi phải gọi điện nhờ em trai gọi xe từ Hải Dương đến Hải Phòng đón. Ở nhà ngoại được 3 tháng thì tôi quyết định gửi con nhờ người trông giúp rồi đi xin việc làm.
Nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ, tôi mở được một cửa hàng bán tã, sữa nho nhỏ rồi rước con về sống cùng tại cửa hàng. Lúc đó, mẹ tôi bị bệnh nặng, các em còn đang vất vả lo cuộc sống riêng nên tôi quyết không dựa dẫm, tự mình mưu sinh nuôi con. Đến khi kết hôn với chồng Hàn, tôi mới gửi hai con về nội nuôi dưỡng”, chị Tuyền trải lòng về những tháng cay đắng trước đây.
Chia sẻ về người chồng Hàn Quốc hiện tại, được biết chị Tuyền lấy anh sau 3 năm ly hôn, họ đến với nhau nhờ mai mối. Anh chồng Hàn này hơn chị 15 tuổi, là một người làm nông và cũng từng ly hôn. Và rồi, sự hiền lành, chu đáo của người đàn ông Hàn đã khiến mẹ đơn thân Việt đánh cược cuộc đời thêm một lần nữa. Chỉ sau một tuần gặp gỡ, cả hai quyết định làm thủ tục đăng ký kết hôn.
"Sau khi kết hôn, tôi vẫn ở lại Việt Nam 6 tháng để học tiếng Hàn, tìm hiểu phong tục, tập quán của nhà chồng. Suốt thời gian này, anh luôn quan tâm, điện thoại trò chuyện cùng chị và hai con riêng. Hàng tháng, anh đều gửi tiền để chị chăm lo cho mẹ và các con. So với những cô dâu Việt lấy chồng Hàn khác, tôi được anh chu cấp kinh tế nhiều hơn. Anh ấy biết tôi có mẹ già ốm đau và con còn nhỏ”, chị Tuyền hạnh phúc nhắc đến chồng.
Được biết sau khi sang Hàn được một tháng, vợ chồng chị Tuyền đã đón nhận tin vui đầu tiên. Khi thông báo với ông xã, anh đã rất vui mừng vì trước đó, cuộc hôn nhân 6 năm của anh với vợ cũ không có con. Chị Tuyền kể: “Khi đã chắc chắn tôi mang thai, anh khóc òa lên vui sướng. Sau đó, anh chăm sóc cho tôi rất chu đáo. Hiện tại, con gái của chúng tôi đã được 3 tuổi. Dù công việc nhà nông rất vất vả nhưng khi tôi sinh em bé, anh vẫn túc trực bên cạnh. Thậm chí, anh còn tận tay tắm rửa cho chị và con gái. Hai vợ chồng tôi cũng rất bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Anh đặc biệt yêu thương vợ con, dù bận rộn vẫn thỉnh thoảng thu xếp đưa cả nhà đi du lịch".
Cuộc sống ở Hàn của chị Tuyền khá yên ấm. Ban đầu mẹ chồng cũng khắt khe nhưng lâu dần hiểu nhau nên bà thương dâu nhiều hơn. Dù vậy, chị vẫn còn khắc khoải cảnh hai con ở Việt Nam thiếu vắng mẹ. Chị dự tính sẽ sớm rước con qua sống cùng. Ý định này được chồng Hàn ủng hộ hết mình. Đó là một người đàn ông nhân hậu và biết thông cảm cho hoàn cảnh của vợ.
Quả thật hoàn cảnh của người từng đổ vỡ cũng là thử thách cho những người đến sau. Tìm được một nửa của mình khi đang ở tuổi thanh xuân đã không dễ dàng, nên xây dựng hạnh phúc sau đổ vỡ lại càng khó khăn hơn gấp bội. Tuy nhiên chị em thấy đó, rất khó để chạm đến, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chạm "đúng huyệt".
Qua câu chuyện của chị Ninh Thị Tuyền trên đây, tôi cũng hi vọng rằng những ai từng "lỡ lần đò" hay "nhiều lần đò" vẫn hãy cứ tự tin để bước qua trang mới nhé! Vì dù trong hoàn cảnh như thế nào thì ta cũng nên biết yêu thương mình, luôn tự tin về bản thân. Khi ta đã biết cách xây dựng hạnh phúc mới thì sẽ sớm có được một cuộc sống như mong muốn mà thôi.

