Tôi đã rất sốc khi biết chồng ngoại tình mọi người ạ. Nếu không tận mắt đọc những tin nhắn của anh ta với bồ suốt 1 năm qua tôi vẫn tưởng mình có một gia đình hạnh phúc lắm.
Tôi lấy chồng được 6 năm cũng đã có 1 con trai 5 tuổi. Tôi vẫn đang lấn cấn chưa đẻ thêm đứa nữa thì chuyện này xảy ra nên nghĩ mình vẫn còn may. Nếu đẻ thêm con thì quyết định ly hôn sẽ càng khó hơn.
6 năm qua chồng tôi luôn đóng vai một người đàn ông hoàn hảo, ra ngoài kiếm được tiền về nhà lại hết lòng yêu thương vợ con. Sáng giúp vợ đưa con đến trường, còn tôi đón về vì anh kêu công việc của mình bận nhiều hơn vào buổi chiều.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng tôi lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con, việc nhà như nấu ăn, rửa bát anh chưa bao giờ nề hà, nếu tôi bận hay mệt thì chồng luôn xắn tay vào làm giúp. Tháng cũng đưa tiền rất đều đặn cho vợ tiêu, thỉnh thoảng lại rủ đi mua sợi dây chuyền hay cái nhẫn vàng tặng vợ.
Chồng diễn đạt đến mức tôi chưa bao giờ mảy may suy nghĩ gì đến việc anh có nhân tình ở ngoài. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên tôi không có thói quyen kiểm soát điện thoại chồng. Anh đi làm về thỉnh thoảng vẫn cho con chơi game, vứt lung tung ở bàn chứ không hề giấu giếm.
Cho đến khi chính bồ của chồng gọi điện thông báo với tôi là ả có thai với anh ấy rồi. Lúc đầu tôi cứ tưởng ai đó đang trêu đùa mình, nhưng cô bồ có vẻ quyết tâm giành giật chồng người khác bằng được nên chụp màn hình các tin nhắn và hình ảnh thân mật của hai người sang cho tôi.
Thật sự tôi sốc lắm, gọi luôn chồng về để đối chất, nhưng anh bảo:
“Anh chia tay cô ta 2 tháng rồi, chắc tức nên mới phá vợ chồng mình đấy. Em đừng tin, đứa bé trong bụng cô ta không phải của anh vì lúc nào anh cũng cẩn thận dùng bao mà”.
Tôi há hốc mồm khi nghe những lời thú nhận của chồng. Vậy là chính miệng anh công nhận có qua lại với cô kia, giờ ả dính bầu bắt đền thì anh không nhận đó là con của mình.
Sau mấy ngày khổ sở vì bị phản bội, tôi rứt khoát với chồng: “Ly hôn đi”.
Mặc chồng van xin đủ kiểu, thề thốt sẽ đoạn tuyệt với bồ nhưng tôi không chấp nhận, vẫn quyết ra tòa, hoàn tất các thủ tục ly hôn trong vòng 3 tháng.
Hôn nhân sống chung thủy với nhau mới khó, còn phản bội thì dễ lắm. Đối với tôi một khi chồng đã ngoại tình thì chẳng còn gì để nói, nếu anh ta còn yêu thương mình thì đã không phản bội. Tôi không thèm chung đụng, tranh giành một gã đàn ông tệ bạc cho phí công, hoài sức, ly hôn luôn cho rảnh nợ.
Nên chị em ạ, nếu rơi vào cảnh như tôi thì cứ mạnh mẽ lên: Đừng tiếc một tách trà thiu, tranh giành mệt mỏi hẩm hiu đời mình mà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1