Đứng nói chuyện với chính thất, người phụ nữ được cho là “tiểu tam” vẫn có thể vênh váo, hết khoanh tay tới chống nạnh. Đoạn clip thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội, nhất là màn xử lý của chị vợ.
Trong hôn nhân, một khi xuất hiện người thứ ba thì khó lòng hạnh phúc và kiểu gì cũng có màn “bắt tại trận” hoặc chính thất tìm gặp tiểu tam nói chuyện cho ra lẽ. Điển hình như đoạn clip đang gây xôn xao trên MXH ghi lại cảnh người vợ gặp tiểu tam giữa đường và có màn giảng đạo lý.
Ảnh chụp màn hình.
Thay vì có tâm lý sợ sệt hay hoang mang khi đối diện chính thất, người phụ nữ được cho là tiểu tam trong đoạn clip lại có thái độ vênh váo, hết chống tay rồi khoanh tay khi nói chuyện. Còn chị vợ lại rất kiềm chế, không rõ giận cỡ nào nhưng lời lẽ vẫn tôn trọng đối phương khi xưng “em” gọi “chị”:
“Nhìn mặt chị như thế này, hôm nay em mới chứng kiến mặt chị như này đây. Rõ ràng xinh gái sao mà giật chồng người khác làm gì? Chị biết thừa nó có vợ con lâu lắm rồi chứ có phải không biết đâu. Từ cái lần đăng lên facebook chị bình luận là em đã biết chị rồi. Em đã để ý đã lưu tâm rồi nhưng em không nói gì cho thoải mái nhưng sao hai người để đến bây giờ”, người vợ vừa mắng tiểu tam vừa cố gắng kiềm chế.
Theo lời người vợ, hóa ra chị đã biết chuyện chồng lén lút có quan hệ vụng trộm với tiểu tam nhưng vẫn nhẫn nhịn, theo dõi hai người có chịu thức tỉnh hay không. Ngặt nỗi, nếu người thứ ba có ý thức và biết đạo lý thì ngay từ đầu đã không dính vào người đã có gia đình.
Không biết có phải do quá xấu hổ khi bị người vợ tìm đến nói chuyện giữa đường hay không, thái độ của tiểu tam rất vênh váo. Thậm chí nhìn vào, có khi còn tưởng người sai là chị vợ vì dám làm phiền người khác giữa đường cơ đấy!
Nam thanh niên đi cùng chị vợ, đồng thời cũng là người quay clip không giữ được bình tĩnh nên có nói vọng vào: “Bồ nhưng mà nói chuyện vênh váo lắm”
Trong khi đó, người vợ vẫn rất bình tĩnh khi nói chuyện với người phụ nữ xen ngang vào hôn nhân của mình: “Em không hiểu chị như thế nào, em nói chuyện đàng hoàng tử tế, nhắc nhở rất nhiều lần rồi, làm gì mà để đến bây giờ vẫn như thế này”.
Ảnh chụp màn hình.
Phải nói là rất nể người vợ, trong tình cảnh này vẫn rất văn minh, lịch sự khi xưng “em” gọi “chị” với tiểu tam. Với nhiều người, hẳn đã mất bình tĩnh mà chửi bới hoặc lao vào nhau “xử” cho một trận.
Nhiều người đi đường cũng tò mò dừng lại theo dõi vụ việc và góp lời khuyên nhủ khi biết sự tình: “Người ta có vợ hai con rồi, em phải dừng. Người ta có vợ con rồi, thiếu gì trai trẻ, trai tân mà lao vào đứa có vợ con làm gì cho nhức đầu”.
Đáp lại, người phụ nữ được cho là tiểu tam hục hặc nói: “Cháu biết mà”. Rõ ràng, “biết” và có chịu “hiểu”, chịu sống cho đúng với đạo đức hay không là một chuyện khác nhau. Đôi khi cứ vâng dạ, biết rõ nói mãi nhưng thực tế thì chen ngang hôn nhân của người khác thế đấy!
Nhờ người bên ngoài khuyên nhủ, cô vợ cũng kết thúc màn nói chuyện với tiểu tam. Tuy nhiên, lúc lên xe thì chị lại đề nghị với tiểu tam: “Lên xe em đèo chị đến tận phòng luôn”. Quả thật rất nể chị vợ này, vừa bình tĩnh, vừa không có gì luyến tiếc một gã chồng vụng trộm, lăng nhăng. Thậm chí chị còn “mời” nhân tình của chồng lên xe để chở về tận phòng. Dĩ nhiên, kẻ thứ ba chỉ biết im lìm, đi một mạch, không dám hó hé gì trước lời đề nghị của người vợ.
Người ta vẫn hay nói, phụ nữ cũng không cần gì phải tiếc rẻ người đàn ông bội bạc, đến mức tự làm khổ mình và làm ầm ĩ với những màn đánh ghen giữa phố. Thực tế đã có nhiều vụ bắt tại trận giữa đường, có người còn leo lên đầu ô tô của chồng vô cùng nguy hiểm. Làm thế cũng không khiến kẻ phản bội sẽ thức tỉnh, bỏ nhân tình mà về với vợ con. Hoặc muốn làm bẽ mặt gã phản bội và tiểu tam nhưng người vợ cũng phần nào tổn hại sức khỏe, thiệt thân mình.
Màn “bắt ghen” của người vợ trong câu chuyện trên tuy không có những pha xử lý “đã mắt” cho nhiều cư dân mạng xem. Tuy vậy, phải nói là rất nể cách xử lý khôn khéo, văn minh và thái độ vô cùng bình tĩnh của chị. Nổi giận là bản năng, còn biết kiềm chế cảm xúc mới là bản lĩnh.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1