Tết đến là nỗi trăn trở với nhiều chị em phụ nữ khi phải vun vén làm sao cho trọn vẹn lễ nghĩa, lại vừa với ngân sách của gia đình. Nhìn vậy đó chứ không phải ai cũng làm được đâu.

Vừa rồi em có bài viết chia sẻ của một chị gái về cố gắng tận dụng tối đa những thứ sẵn có và chỉ mua những thứ không thể tự làm được, ấy vậy mà nhiều khi cầm 5 triệu trong tay để sắm Tết vẫn còn dư. Đọc những lời chia sẻ đấy, cũng có người tâm đắc nói sẽ làm theo, cũng có người phản bác. Dù thế nào nhưng em nghĩ chúng ta vẫn cần phải học hỏi, nhất là thời điểm này ai nấy đều gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng. 

Trái lại với chị gái kể trên, có chị khác lại kể rằng vì điều kiện hoàn cảnh và mọi thứ không phải do mình quyết nên cứ tới Tết là phải chi không dưới 30 triệu. Quào, nhìn con số mà vẫn không tưởng được luôn đó chị em.  

Chị này tâm sự vốn dĩ là dâu trưởng trong gia đình, nên vợ chồng chị phải lo tất tần tật mọi thứ. Từ lúc lấy chồng tới giờ, không có cái Tết nào chi dưới 30 triệu cho các khoản sắm sửa, đối nội đối ngoại.

Sau “tiết mục” dọn dẹp nhà cửa thì cả nhà chị bắt đầu sắm sửa về quê chồng từ 29 Tết. Ngay khi về đến đấy, phải lao ngay ra chợ, mua từ cọng hành cho tới gói bánh. Chị em thừa biết rồi đó, tới Tết là cái gì cũng mắc, từ rau củ, thịt cá, cho đến trái cây, bông hoa. Là dâu trưởng trong nhà nên được bố mẹ chồng giao hết công chuyện sắm sửa, chợ búa, đến lễ nghĩa… Vì không thể tự làm được, nên thứ gì cũng mua sẵn, từ bánh chưng đến con gà cúng.

#1. Tiền các bữa ăn: 5 – 6 triệu đồng.

Ngay hôm 29 Tết về, mỗi bữa ăn chỉ có 6 người gồm bố mẹ chồng, 2 vợ chồng và 2 đứa con, nhưng đến tối mùng 1 thôi là bữa ăn không dưới 20 người. Chưa kể mấy ngày mùng 2, mùng 3 sẽ thêm 2 – 3 bữa cơm có khách là họ hàng hoặc bạn bè của bố mẹ chồng. Với nhiêu đó người ăn, lượng thức ăn phải chuẩn bị mấy ngày Tết đầy ắp tủ lạnh, ước tính cũng phải 5 – 6 triệu đồng.

#2. Trái cây, bánh kẹo thắp hương bàn thờ: 2 triệu đồng.

#3. Hoa cắm bàn thờ và trang trí: 1 triệu đồng.

Chuyện trang hoàng bàn thờ vào dịp Tết với đầy đủ trái cây, bánh kẹo, rồi hoa là không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Ngoài hoa cắm bàn ăn và bàn thờ, em còn phải tậu thêm chậu quất hay đào để giữa nhà, mà phải là loại to vì nhà rộng rãi, nhiêu đó ít lắm cũng phải 700.000 – 800.000 đồng.

#4. Bánh kẹo, trái cây mời khách tới nhà: 1,5 triệu đồng.

Tuy là không cần phải mua loại đắt tiền, khách tới nhà chơi cũng phải thết đãi xôm tụ một chút, tính sơ sơ khoản này cũng hết 1,5 triệu đồng.

#5. Quà biếu bà con, họ hàng khi chúc Tết: 4 triệu đồng.

Ở quê chồng chị ấy, tục lệ mỗi dịp Tết đến khi đến thăm bà con, họ hàng chúc Tết ít nhất cũng phải mang phong bánh, hộp kẹo hay gói quà để biếu. Giá trị gói quà không nhiều nhưng tính ra cũng tốn hết 4 triệu đồng. Chưa hết, nhiều khi tới nhà ai có ông bà già lớn tuổi là mẹ chồng lại giục chị phải mừng tuổi cho họ vài ba trăm vì lý do “đi cả năm đến ngày Tết mới về quê thì phải có chút quà cho phải phép”

#6. Lì xì trẻ con: 1 triệu đồng.

#7. Biếu bố mẹ 2 bên: 10 triệu đồng.

Bình thường bố mẹ 2 bên đều không có lương hưu, cả năm cũng chẳng cho gì, nên cứ Tết đến về quê là vợ chồng thống nhất biếu bố mẹ 2 bên mỗi bên 5 triệu để tiêu xài. Hơn nữa, anh chị em trong nhà cũng chỉ là công nhân viên chức nghèo, có khi Tết đến mừng tuổi bố mẹ chỉ 1 – 2 triệu đồng. Là anh chị lớn nhất trong nhà, lại có thu nhập khá hơn nên chị nghĩ biếu nhiêu đó là hợp lý.

#8. Chi phí xe cộ, đi lễ chùa, đi chơi Tết: 5 triệu đồng.

Tiền xe cộ để về quê, lễ chùa và đi chơi Tết cũng hết 5 triệu đồng.

Kể ra xong, chị ấy bảo chẳng thể bớt được khoản nào, nếu có sẽ bị lời ra tiếng vào. Nhưng quả thực năm nay dịch bệnh kéo dài, so với năm ngoái, thu nhập của 2 vợ chồng giảm 20% nhưng các khoản sắm Tết vẫn không thể bớt được, chị đang rất đau đầu để cân đo làm sao, nhờ các cao nhân chỉ giáo.

Ngay bên dưới bài đăng của chị, buồn cười nhất là có người khuyên rằng, cứ lên Trạm Y tế xin giấy cách ly, sẽ đỡ được nhiều khoản lắm đó. Nói gì nói, nếu là cách thì cũng chỉ là nhất thời không phải lâu dài. Với thật ra không có bệnh mà khai gian thì bị phạt đấy.

Cách tốt nhất là phải ngồi lại với nhau để bàn tính các khoản có thể cắt giảm cho Tết. Thay vì mua trữ thức ăn đầy ắp cả tủ lạnh, sao chị em không nghĩ là mua dùng vừa đủ (do thời điểm cận Tết thức ăn thường đắt và trữ lâu trong tủ lạnh thức ăn thường không ngon, không đảm bảo dinh dưỡng). Còn khoản hoa chưng Tết, dù biết nó mang đến không khí tươi vui cho gia đình dịp xuân về nhưng khi kinh tế khó khăn thì cũng nên xem cắt giảm bớt khoản này, trước chi 1 triệu thì bây giờ cố gắng chi 800.000 đồng. Hoặc tiết giảm lại các khoản lì xì Tết, chi phí đi chơi Tết…

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Quân đội Nhân dân và báo Tuổi trẻ. 

Có thể sẽ bớt lại các khoản nêu trên hoặc bài toán dễ nhất khi thu nhập giảm 20% thì tất cả các khoản liệt kê trên cũng giảm 20%. Biết vén khéo tiêu xài rồi sẽ được thôi, không gì là không thể làm được, phải không các chị em đảm đang?