Nhìn cành củi khô này có gì đâu ha nhưng không hiểu sao dạo này được nhiều chị em săn lùng, tìm mua ghê.

Nay em hỏi ra mới biết, đó là cành mận rừng, vốn dĩ có hình dáng khẳng khiu như que củi, trông mốc meo, xù xì tưởng đâu hết dùng được, nhưng qua thời gian, hoa nở, chồi đâm rồi bung ra những bông hoa trắng muốt kèm lộc xanh mơn mởn rất là đẹp.

hình ảnh


Ảnh: Cành mận rừng được các địa chỉ online bán tấp nập. Nguồn: Pháp luật và Bạn đọc. 

Theo lời chị Thu Hường kể lại, hồi trước trong một chuyến du lịch ở vùng Tây Bắc, tình cờ chị được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng mận trắng bạt ngàn, phải nói lúc đó chị bị hớp hồn. Về nhà sau đó, cứ tới mùa chị lại đi mua cành mận về cắm cho thỏa mãn sở thích của mình. Chị bảo nhìn lúc cành mận bung nở hoa mới thấy thích, dù có giá từ vài trăm ngàn đến tiền triệu nhưng mang về giá trị lớn để chúng ta có thể chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống.

“Sinh ra và mất đi, đau khổ và hạnh phúc vốn là vòng tròn của số phận. Con người mình từ lúc lọt lòng đến trưởng thành rồi già và mất đi, hiếm có ai được hạnh phúc suốt đời mà không phải trải qua một lần khổ đau, ngược lại không có ai suốt đời cứ gặp chuyện khổ đau, không tìm thấy được hạnh phúc.”

Không riêng gì chị Thu Hường, chị Hà Bích – ngụ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng chia sẻ, đây là lần đầu tiên sau khi nghe mấy chị bạn giới thiệu về loại cành này, chị mua về cắm và cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu của cành củi khô này. Hồi mới mua, cành mận lớn có giá khoảng 600.000 đồng vừa khẳng khiu lại vừa đen đúa, nhưng cứ mỗi sáng thức dậy, chị lại nhận thấy sự thay đổi của nó, nụ bắt đầu to hơn và sai hơn. Nhìn vậy chứ nhiều khi chưng được hơn cả tháng, nên thành ra nó không hề đắt đỏ.

Phải là người trực tiếp cắm hoa và chiêm ngưỡng mới cảm nhận rõ rệt, chỉ sau một tuần cành cây trông như củi khô đã khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ như ánh sao. Mỗi ngày nhận thấy sự thay đổi, lòng người bỗng cảm thấy hạnh phúc. Dù là người yêu hoa và chơi nhiều loại hoa, nhưng riêng với cảnh mận rừng này vẫn khiến cho chị Bích ngỡ ngàng vì sức sống mãnh liệt tưởng chừng như đã mất rồi.

Theo em được biết, cành mận rừng này rất hợp với tiết trời se lạnh ở Hà Nội những ngày như thế này. Khi mua, đa phần mọi người đều chọn loại cành rêu mốc, có lẫn hoa lá. Tùy theo loại mà giá cả dao động từ vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng mỗi cành.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bán hoa online và cành quả nhập khẩu, chị My chia sẻ chuyện mang mận rừng về thành phố bán giống như nông dân Tây Tựu trồng hoa bán. Những loại cây này đều là do người đồng bào trồng và bán để kiếm tiền, cứ mỗi năm họ phải tiến hành tỉa cành để cây ra cành mới và phát triển tốt hơn.

Hiện tại trên thị trường có 2 loại cành mận được rao bán, loại cành già và loại cành non, mỗi loại có ưu nhược điểm khác nhau. Đối với cành già khù khoằm có rêu mốc nhìn đẹp hơn nhưng nếu không cẩn thận sẽ chọn nhầm loại khô, hoa không nở, thường loại này được bán với giá cao. Trong khi đó, đối với cành non dù có nhiều nụ và tươi nhưng lại không đẹp vì không có rêu mốc bám vào, giá cả thường mềm hơn so với cành già.

Để hoa nở nhanh và bông to, người bán tiết lộ nên dùng nước ấm và nghiền thêm ít B1 cắm vào. Thêm nữa, nên đặt bình hoa ở cạnh cửa sổ có nắng sẽ khiến hoa mận nở nhanh hơn.

hình ảnh


Ảnh: Cành mận rừng trước và sau khi nở hoa. Nguồn: Pháp luật và Bạn đọc. 

Đấy, chơi hoa là không chỉ vì để thưởng lãm vẻ đẹp của nó mà còn chiêm nghiệm những giá trị và ý nghĩa mà nó mang lại, phải không chị em?